Người phụ nữ đã sống như đàn ông

2,747 lượt xem

Sisa Abu Daooh, 65 tuổi, kiếm sống bằng nghề đánh giày phía trước ga tàu hỏa tại thành phố Luxor, Ai Cập. Với chiếc khăn turban chùm trên mái tóc ngắn và trang phục rộng thùng thình, dáng vẻ trông giống như một người đàn ông, nhưng thực ra bà là phụ nữ. Mọi phụ nữ đều có lòng mong muốn dáng vẻ của mình thật nữ tính và xinh đẹp, ngay cả khi đã già đi, nhưng bà lại đã ăn mặc như nam giới suốt hơn 40 năm qua, kể từ khi bà 21 tuổi.

Trở nên góa bụa khi đang mang thai ở tháng thứ 6, một mình bà đã phải chống lại cả thế giới mà không có ai giúp đỡ. Bà cần phải làm việc bằng mọi giá để nuôi dạy con gái, nhưng tại thời điểm phân biệt giới tính còn rất gay gắt, phụ nữ không được giao cho việc để làm. Đó là lý do bà quyết định ăn mặc như nam giới. Bà đã làm lụng vất vả cả đời dưới dáng vẻ của một người đàn ông, và khi sức khỏe yếu đi, bà bắt đầu đánh giày trên đường phố. Kể cả sau khi con gái đã kết hôn, nhưng vì con rể bị bệnh nên không thể đi làm nên bà vẫn tiếp tục mặc như nam giới để giúp đỡ cho gia đình của con gái.

Khi chính quyền địa phương biết đến điều này thì họ đã trao bà giải thưởng “Người mẹ hiến thân”, đồng thời tặng bà một cửa hàng nhỏ. Tại buổi lễ trao giải, tổng thống Ai Cập đã trực tiếp trao giải thưởng cho bà. Chính tình mẫu tử đã khiến người phụ nữ có thể từ bỏ ngay cả cuộc sống của mình vì con cái.