Con đường đồng vắng và con đường đức tin

Yang Seung Hun từ Chuncheon, Hàn Quốc

4,096 lượt xem
Đọc nội dung 3:53

Tôi đã chăm chỉ chạy bộ trên sân trường tiểu học ngay dưới nhà. Vừa tập xong, đương nhiên điều đầu tiên hiện ra trong đầu tôi là nước. Lê tấm thân mệt mỏi về đến nhà, tôi vừa bước vào là mở ngay cửa tủ lạnh ra.

“Ừng ực, ực… Oaah~!”

Bình thường, uống nước lạnh xong tôi còn phải ăn thêm kem trong ngăn đá thì mới thỏa lòng, nhưng hôm đó lại khác. Nước lạnh sao mà ngon và mát đến thế! Chợt một ý nghĩ thoáng qua.

“Chắc người dân Ysơraên đã không được uống thứ nước mát lạnh như thế này nhỉ?”

Nơi đồng vắng mà dân Ysơraên đã đi suốt 40 năm cách đây 3500 năm trước là hoang mạc khô cằn, không thể tùy ý tìm được nước. So với nơi đó, con đường đức tin tôi đang bước đi thật quá bằng phẳng: Ăn uống là chuyện đương nhiên, khi mệt thì được ngủ ngon trong chăn ấm, khi cơ thể khó chịu thì có thể ra ngoài vận động như hôm nay. Vậy mà tôi lại dễ dàng phàn nàn và muốn gục ngã ngay cả trước những khó khăn nhỏ bé.

Giờ tôi mới cảm nhận được bàn tay của Cha Mẹ trên trời, Đấng ngày ngày vỗ về con cái cứ mải mê đòi hỏi và làm nũng. Cảm tạ trước sự chăm sóc của Đức Chúa Trời, tôi nguyện sẽ trở thành con cái mạnh mẽ tiến bước trên con đường đồng vắng đức tin.

Con đường đồng vắng và con đường đức tin

3:53
0:00 3:53

Tốc độ phát

1x

Đây là âm thanh được tạo bằng AI. Có thể có một số khác biệt.