
Chuyện kể rằng: Có một vị vua rất thích chọi gà. Vua truyền đem một con gà trống cho người huấn luyện gà chọi nổi tiếng và yêu cầu ông ấy huấn luyện nó. Sau 10 ngày, vua hỏi: “Nó đã sẵn sàng chưa?” Người huấn luyện tâu: “Nó còn cả chặng đường dài phía trước ạ. Nó quá hung hăng và kiêu ngạo đến mức tin rằng mình là nhất.” Nhà vua đợi thêm mười ngày rồi hỏi câu tương tự. Người huấn luyện đáp: “Tâu vua, vẫn chưa ạ. Nó đã bỏ đi sự kiêu ngạo, nhưng lại phản ứng quá nhạy cảm với những âm thanh và cái bóng của đối thủ ạ.” Mười ngày trôi qua, vua lại hỏi nữa thì ông đáp rằng: “Nó không còn phụ thuộc vào tính khí nữa, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào đối thủ với tinh thần chiến đấu quá cao.” Sau mười ngày nữa, nhà vua lại hỏi. Cuối cùng người huấn luyện trả lời: “Nó gần như đã sẵn sàng rồi ạ. Ngay cả khi nghe thấy tiếng gáy của đối thủ, nó vẫn không hề tỏ ra phấn khích mà vẫn giữ bình tĩnh. Phẩm chất của nó hoàn toàn giống với gà trống được làm bằng gỗ ạ.”
Đây là câu chuyện trích trong Làm chủ cuộc đời của Trang Tử. Gà chọi đạt đến trình độ cao nhất được ví như gà được làm bằng gỗ. Nó không kiêu ngạo, không phản ứng nhạy cảm với đối thủ của mình, và có đôi mắt dịu dàng. Vẻ ngoài của nó trông khác xa với những con gà chọi thông thường, nhưng không con nào là đối thủ của nó cả vì chúng đều bỏ chạy khi nhìn thấy nó. Cho dù những người xung quanh chọc giận bạn đến đâu chăng nữa, nhưng nếu bạn khoan dung, và đối xử với họ bằng sự rộng lượng và tâm thái ôn hòa, thì bạn đích thị là người chiến thắng thực sự.