Chọn ngôn ngữ

Close

Siôn đầy tràn sự vui vẻ và mừng rỡ

Lee Jae Suk từ Gwangju, Hàn Quốc

5,930 lượt xem

Tôi đã trò chuyện với một người nhà hiện vừa đi làm công sở vừa nỗ lực trong Tin Lành. Người nhà ấy nói rằng dù sinh hoạt công sở vất vả nhưng đến Thứ Sáu lại cảm thấy phấn khởi và tràn đầy năng lượng với cảm giác mong đợi rằng “Ước gì ngày nhanh mai đến…”. Trái lại, vào lễ thờ phượng buổi tối ngày Sabát thì cảm thấy tiếc nuối rằng “Ước gì niềm hạnh phúc này cứ kéo dài mãi…”. Người nhà bày tỏ mong muốn ngày Sabát được kéo dài đời đời, vì vào ngày đó tâm linh kiệt sức và mệt mỏi trong thế gian được yên ủi bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời, được cùng vui vẻ và mừng rỡ với các người nhà Siôn. Nghe những lời bộc bạch của người nhà ấy, một câu Kinh Thánh đã hiện lên trong tâm trí tôi.

“Vì Đức Giêhôva đã yên ủi Siôn; Ngài đã yên ủi mọi nơi đổ nát của nó. Ngài đã khiến đồng vắng nên như vườn Êđen, nơi sa mạc nên như vườn Đức Giêhôva; giữa vườn ấy sẽ có sự vui vẻ, mừng rỡ, tạ ơn, và tiếng ca hát.” Êsai 51:3

Đã được chép rằng Siôn là nơi tràn ngập niềm vui, sự mừng rỡ và tạ ơn. Tôi tự hỏi liệu mình có đang tới Siôn và giữ ngày Sabát theo quán tính mà không có cảm xúc mong đợi hay không, liệu mình có đang coi tình yêu thương của Đức Chúa Trời là đương nhiên và không cảm tạ Ngài hay chăng.

Tấm lòng ban đầu đầy cảm tạ và ngạc nhiên bởi lẽ thật “Ngày Sabát”, đôi mắt mở to tròn và luôn xác minh Kinh Thánh nhiều lần.

Đức tin ban đầu khi tấm lòng rộn ràng chuẩn bị trang phục đẹp nhất để đón lễ trọng thể phước lành sắp tới.

Tôi sẽ khôi phục lại tình yêu thương ban đầu để sinh hoạt vui vẻ và mừng rỡ trong Siôn. Và đồng thời trông mong Nước Thiên Đàng, nơi sẽ được ở cùng với Cha Mẹ đời đời.