Lễ trao giải Giải thưởng Văn học Mênchixêđéc lần thứ 24

Các đấng tiên tri, những người viết chứa đựng tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong từng câu chữ

Đại Hàn Dân Quốc

33,959 lượt xem

Vào ngày 25/1, Lễ trao giải Giải thưởng Văn học Mênchixêđéc lần thứ 24 đã được tổ chức tại phòng hội thảo của Đền Thánh Giêrusalem Mới Pangyo. Giải thưởng Văn học Mênchixêđéc là cuộc thi nhằm tìm kiếm các đấng tiên tri truyền bá Tin Lành giao ước mới và tình yêu thương của Đức Chúa Trời Êlôhim đến với thế giới thông qua những tác phẩm được cảm động bởi Đức Thánh Linh. Kể từ khi bắt đầu vào năm 2001, giải thưởng đã bước sang lần tổ chức thứ 24 và đã có hơn 23.000 tác phẩm được gửi đến. Lễ trao giải lần này có sự tham dự của khoảng 460 người đã nỗ lực hết mình trong nhiều lĩnh vực, bao gồm những người đã đón nhận giải thưởng trong nước, người tiến vào vòng chung kết, hội viên câu lạc bộ văn học, phóng viên và nhiếp ảnh gia địa phương cùng các phóng viên sinh viên.

Sau khi trình chiếu bộ phim hoạt hình được tái dựng từ tác phẩm tùy bút đạt giải về giá trị của tình cảm gia đình và lòng cảm tạ, phần 1 lễ thờ phượng đã được bắt đầu. Mẹ cầu nguyện cho những bài viết của các con cái, được viết với lòng khao khát tha thiết muốn cứu rỗi nhiều linh hồn, sẽ được truyền đi khắp thế giới. Mẹ cũng khen ngợi tất cả những người đã góp phần vào công tác truyền giáo văn bản rằng “Tôi trân trọng sự nhịn nhục và chân thành của các vị khi không từ bỏ việc viết cho đến cuối cùng”. Ngài cũng nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của văn học: an ủi cá nhân, ghi lại những vết thương của thời đại và góp phần làm thay đổi thế giới; đồng thời kêu gọi “Hãy viết nên những tác phẩm có giá trị với những câu từ chứa đựng sự suy ngẫm sâu sắc hơn, ý nghĩa phong phú hơn để mang lại hạnh phúc cho mọi người, tán dương Đức Chúa Trời và truyền tải thông điệp cứu rỗi”.

Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã khơi dậy tinh thần sứ mệnh của các đấng tiên tri ngòi bút, những người truyền bá ý muốn của Ðức Chúa Trời qua bài viết, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của tình yêu thương. Mục sư giải thích rằng lời dạy của Đấng Christ “Như Ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy”, và tấm gương Ngài đã thực tiễn lời ấy phải trở thành nền tảng của mọi sáng tác. Mục sư Kim Joo Cheol khích lệ những người tham dự trung tín hoàn thành sứ mệnh của mình và nói “Khi chúng ta hiệp làm một với các anh em chị em bên cạnh mình như Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta, và bày tỏ lòng thương xót đối với những linh hồn đang chết dần thì những tác phẩm mang lại hạnh phúc cho mọi người mới được tạo ra” (Gi 13:34, I Gi 4:7-21).

Sau đó, phần 2 của lễ trao giải tiếp tục diễn ra. Trong 2 tháng cuộc thi văn học lần này, kể từ ngày 15/5/2025, đã có 931 tác phẩm được gửi đến từ 21 quốc gia. Qua vòng sơ khảo và chung khảo ở 10 lĩnh vực như tản văn, tiểu thuyết, truyện thiếu nhi, chuyên mục (bình luận), thiết kế, minh họa, video,… đã có 25 người trong nước và 10 người ở nước ngoài được lựa chọn đón nhận giải thưởng. Mẹ đã trao bằng khen cho họ và lần lượt nắm tay từng người để khích lệ. Mỗi khi tên của từng người nhận giải được xướng lên, khán phòng lại vang lên những tràng pháo tay và tiếng reo hò.

Trong phần 3 là phần giáo dục, đã diễn ra chương trình giáo dục về vai trò và kiến thức liên quan dành cho các phóng viên địa phương phụ trách đưa tin và chụp ảnh, thành viên câu lạc bộ văn học cùng những người tham gia khác. Những người tham gia đã làm mới quyết tâm trau dồi kỹ năng và đóng góp vào việc chế tác các ấn phẩm truyền tải tin tức về sự cứu rỗi vượt qua biên giới và khác biệt văn hóa.

Phỏng vấn người nhận Giải thưởng Văn học Mênchixêđéc lần thứ 24

Dù đã vào học ngành Sáng tác Văn học, nhưng trong lúc còn phân vân không biết mình có talâng hay không, tôi đã biết đến thông tin về cuộc thi Giải thưởng Văn học Mênchixêđéc. Trong lúc siêng năng chuẩn bị cho cuộc thi, tôi chợt nhận ra “À, hóa ra mình thích viết”. Khi nhận được giải thưởng, tôi càng tin chắc chắn rằng Đức Chúa Trời đã ban cho tôi talâng để tôi có thể được sử dụng như đấng tiên tri viết văn.
Tôi thường thấy trường hợp những người đang có trăn trở trong đức tin tìm được lời giải đáp thông qua các video kế hoạch hoặc nhạc kịch của Siôn. Mục tiêu của tôi là viết những bài viết có thể mang lại sự giúp đỡ cho ai đó. Kịch bản Giải bạc / Lee Eun Seo từ Hội Thánh Guro 2, Seoul

Chuyên ngành của tôi là công nghệ sinh học, nên khi nghe các bài giảng, tôi thường thấy nhiều yếu tố chứng minh sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Tôi muốn chia sẻ sự quan phòng của Đức Chúa Trời mà tôi phát hiện ra ở những nơi không ngờ tới, nhưng vì khó giải thích bằng lời nói nên cách tôi đã chọn là viết. Khi cẩn thận viết ra những điều mình suy nghĩ, tôi đã có thể truyền đạt chúng một cách rõ ràng và dễ hiểu hơn. Từ nay trở đi, tôi muốn tiếp tục khám phá nhiều hơn về tình yêu thương của Đức Chúa Trời ẩn giấu trong muôn vật và cố gắng đưa điều đó vào trong từng câu chữ. Chuyên mục Giải bạc / Hội Thánh Janggi, Gimpo Seo Chae Young

Tôi đã từng đến vùng Patagonia ở Argentina. Khi ấy, vì ở đó chưa có Hội Thánh nên tôi đã một mình dâng lễ thờ phượng trong nhà nghỉ. Những người ở cùng chỗ lưu trú thấy hình ảnh ấy nên đã quan tâm và bắt chuyện với tôi. Đúng lúc tôi có mang theo tạp chí Êlôhist tiếng Tây Ban Nha, nên tôi đã đưa cho họ và nói họ hãy thử đọc. Tôi nghe nói rằng các thánh đồ ở Amazon đã hiểu được lẽ thật thông qua nguyệt san của Hội Thánh.
Dù biết những bài viết mang sức mạnh truyền đạt lẽ thật song cho đến bây giờ, việc viết đối với tôi chỉ giống như viết nhật ký theo thói quen. Giờ đây, tôi muốn viết những bài viết giống như cột mốc chỉ đường, dẫn dắt người khác đến con đường cứu rỗi. Tùy bút Giải khuyến khích / Hội Thánh Gimje Kim Jong Bin

Vì tôi đã học webtoon ở trường cho đến năm ngoái, nên tôi đã quyết định tham gia cuộc thi lần này. Tôi băn khoăn “Cảnh nào sẽ mang lại ân huệ?”, “Dùng cách thể hiện nào để tạo sự cảm động?”, nên việc này khó hơn những bức tranh tôi thường vẽ, và tôi đã phải chỉnh sửa nhiều lần. Những bông tulip được vẽ trong tác phẩm chứa đựng ước mong và quyết tâm của tôi. Hoa tulip có nghĩa là lời bày tỏ tình yêu thương. Trong tương lai, tôi hy vọng sẽ tạo ra những tác phẩm giúp cho tình yêu thương của Đức Chúa Trời có thể đến với các người nhà một cách dễ dàng hơn. Minh họa Giải bạc / Hội Thánh Gyeongsan Son Yoo Jin