Không có độ tuổi thích hợp đối với sự được cứu rỗi

Bangkok, Thái Lan

6,222 lượt xem

Vào thời kỳ thanh niên có thể làm bất cứ điều gì, tôi đã được ban cho thậm chí món quà đặc biệt được gọi là truyền giáo nước ngoài. Vì đã luôn ước mơ truyền giáo nước ngoài trong khi sinh hoạt công sở, nên tôi đã quyết tâm sẽ báo đáp bởi trái lên Đức Chúa Trời, là Đấng làm hoàn thành ước nguyện của tôi. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, rất lâu đã không có kết quả, nên tôi cháy lòng. Trong lúc đó, tôi đã đi truyền giáo ngắn hạn tới khu vực Huai Khwang, Bangkok. Khu vực Huai Khwang là nơi trước đây tôi đã đi tới vài lần. Ở nơi ấy có nhiều người nước ngoài cư trú và mức sống cao nên hầu như đã không có người nghe lời.

“Hôm nay ai sẽ nghe cho đây?”

Tôi đã suy nghĩ như thế, nhưng rồi mau chóng trấn tĩnh tinh thần và di chuyển bước chân Tin Lành. Thế rồi tôi đã dừng bước trước mặt ngôi nhà nọ có nhiều cây cối. Thái Lan là quốc gia Phật giáo, nên rất hiếm Cơ Đốc nhân, nhưng trên cây cối và cửa nhà đó có treo nhiều biển hiệu ghi câu Kinh Thánh.

“Xin lỗi. Có ai ở nhà không?”

“Xin chào! Có ai trong nhà không?”

Dù gọi đến đâu cũng không thấy bóng người, thế mà một hồi lâu sau, một người phụ nữ trông đứng tuổi đã bước ra. Chúng tôi chào hỏi và nói rằng đã đến để rao truyền lời Đức Chúa Trời, thì vị ấy nói rằng sẽ hỏi cha rồi đi vào trong nhà. Một vị giống như bà lão nói rằng sẽ hỏi cha, nên tôi đã nghi hoặc.

Một lúc sau, một ông lão trông nhiều tuổi hơn bà lão đã bước ra. Ông lão mở rộng cổng, mời chúng tôi vào trong nhà, trực tiếp trải bàn và ghế để chuẩn bị chỗ học Kinh Thánh cho chúng tôi. Trong số hai cuốn Kinh Thánh mà ông lão mang ra, có một cuốn bị vàng đi vì dấu tay.

Chúng tôi đã tiến hành học Kinh Thánh hơn 1 tiếng. Ông lão tập trung nghe lời trong tư thế không nghiêng lệch đến mức khó mà tin được ông đã 84 tuổi. Buổi học lời đã được tiếp nối vào ngày sau, và kể cả ngày tiếp theo nữa. Vào ngày thứ tư, sau khi dò xem lời về Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem, ông lão nói rằng cho tới giờ đã tò mò muốn biết “Vợ Mới” và “Giêrusalem” xuất hiện trong Khải Huyền là ai, mà phải đến hôm nay mới được nhận biết nhân vật chính ấy, và ông lão đã tiếp nhận lẽ thật bằng tấm lòng vui mừng. Tiếp nối, ông lão nói rằng không có lý do để đi hội thánh không có lẽ thật hơn nữa, và tuyên ngôn rằng sẽ không đi hội thánh mà đã đi cùng con gái hơn 10 năm. Ông lão còn lộ rõ mong muốn rằng sẽ rao truyền lẽ thật cho những người ở nơi đó và dẫn dắt hết thảy vào Siôn.

Vào ngày Sabát, ông lão đã mặc âu phục và tham dự thờ phượng. Trong hình ảnh của ông lão chia sẻ chào hỏi với các người nhà bằng khuôn mặt cười rạng rỡ, tôi trông thấy hình ảnh của linh hồn được sanh lại bởi nước sự sống sau khi khát khao lẽ thật rất lâu. Thật ra cho tới trước khi gặp ông lão, tôi đã không rao truyền lời cho những vị nhiều tuổi. Trái ngược với lời của Đức Chúa Trời phán rằng hãy đi dạy dỗ muôn dân, tôi đã tự đặt ra giới hạn cho đối tượng ấy. Kể từ giờ, tôi sẽ bỏ đi suy nghĩ của tôi. Cho tới ngày nghe được tin tức rằng đã cứu rỗi hết 7 tỷ nhân loại mà không sót một ai, tôi sẽ rao truyền Tin Lành dù gặp bất kỳ ai.