
Tôi bắt đầu đi làm ở nơi được giới thiệu bởi người quen. Vì có người quen và trông có vẻ những người làm việc cùng nhau cũng là tốt, nên tôi vừa lòng chỗ làm mới.
Với tâm trạng rằng đã thế thì hãy làm việc chăm chỉ, tôi hết sức làm thậm chí công việc không cần tôi làm. Nhưng tôi không thấy vất vả mà lại vui mừng dù làm công việc nặng nhọc. Khi làm việc đến khuya thì mệt mỏi và cay mắt nhưng tôi vui mừng dù dọn dẹp, và không khó chịu dù ai nói gì.
Mấy ngày sau, một người nhà Siôn cũng trở thành nhân viên và làm việc cùng. Bầu không khí nơi làm việc trở nên tươi sáng hơn nữa. Các khách hàng cũng cảm thấy bầu không khí tốt và ngợi khen rằng “Các nhân viên rất thân thiết.”, “Tuyển nhân viên qua tính cách hay sao?” Và giám đốc nữ hé lộ với chúng tôi rằng giám đốc nam chỉ chúng tôi và nói rằng “Hai người đó luôn cười tươi sáng trong khi làm việc. Đó là sức mạnh của tín ngưỡng sao?” Xin nói thêm rằng giám đốc là người ghét hội thánh.
Và còn có việc ngạc nhiên nữa. Giám đốc nam khuyến khích giám đốc nữ rằng hãy đi theo chúng tôi đến Hội Thánh. Khi đi nghỉ mát cùng với gia đình, ông ấy chỉ nói về Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đi.
Khi nghe lời nói của giám đốc nữ, chúng tôi cảm thấy rùng mình. Không phải chúng tôi đã làm việc bởi quyết tâm rằng “Hãy bày tỏ vinh quang của Đức Chúa Trời bởi công việc thiện lành!” đâu. Chắc chỉ là bởi quen với giáo huấn của Mẹ mà hành động và lời nói mà người khác cảm thấy là sức mạnh của tín ngưỡng(?) đã được phát ra một cách tự nhiên.
Sau khi biết tấm lòng của những người xung quanh được mở ra, chúng tôi thực hiện công việc đã không có trong kế hoạch. Tôi truyền lời Kinh Thánh cho giám đốc nữ và khuyến khích hãy nhận lấy món qùa của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho. Có vẻ như đã chờ đợi, giám đốc nữ nói “Vâng, hôm nay tôi sẽ cùng đi Hội Thánh.”
Giống như cảnh lời tiên tri Kinh Thánh, vào ban đêm ngày đó, giám đốc nữ nhận lấy lời hứa sự cứu rỗi. Trong chốc lát, lịch trình cho tới khi công việc hôm nay được hoàn thành đi lướt qua như đèn kéo quân. Thật xin cảm tạ Đức Chúa Trời đã sai người giúp việc Tin Lành đến hiện trường khó tiếp xúc với tin tức sự cứu rỗi vì bận bụi tối mắt tối mũi, và làm cho một linh hồn có thể sống lại.
Khi suy nghĩ thì thấy rằng hết thảy mọi thời gian đã trải qua cho đến nay chính là sự quan phòng và mưu lược của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban Giáo huấn của Mẹ cho các con cái đang sống trên thế gian này, hầu cho có thể được duy trì tấm lòng tốt đẹp và làm tĩnh lặng xuống hạt giống bất mãn. Thông qua điều đó, cuối cùng chúng tôi bày tỏ vinh quang của Đức Chúa Trời và được nhận phước lành.
Vì những người nhà trên trời được tăng lên nên sinh hoạt ở nơi làm việc sẽ hạnh phúc hơn. Mong rằng tại nơi này công việc làm cho tất thảy mọi người được cảm động xảy ra nhiều hơn.