Chọn ngôn ngữ

Close

Chỉ cần có tấm lòng

Choi Jeong Ae từ Jeonju, Hàn Quốc

5,451 lượt xem

Địa vực chúng tôi gồm những thánh đồ lão niên trên 60 tuổi. Tuy xác thịt đã nhiều tuổi, nhưng đức tin không hề thua kém các thanh niên giọt sương rạng đông. Tôi xin đại diện chia sẻ hương khí Siôn của một vị cao niên 86 tuổi đã kết trái lúa mì đẹp đẽ thông qua Lễ hội truyền đạo Vận động Thánh Linh Lễ Ngũ Tuần.

Vị cao niên ấy là người đã thờ cúng Phật trong thời gian dài. Trong khi không thể đi chùa vì sức khỏe không tốt, vị ấy mơ thấy người chồng đã khuất bảo rằng hãy đi Hội Thánh. Vài ngày sau, vị ấy gặp các người nhà Hội Thánh chúng ta và được nghe lời, rồi đã tiếp nhận lẽ thật ngay khi nhận biết giá trị của sự cứu rỗi.

Vì đã nhiều tuổi nên vị cao niên dâng thờ phượng trực tuyến tại nhà, và trong tấm lòng tràn ngập niềm trông mong Nước Thiên Đàng. Vị ấy yêu mến Mẹ đến nỗi luôn hỏi thăm về Đức Chúa Trời Mẹ trước tiên mỗi khi chúng tôi đến thăm, và cũng tràn đầy nhiệt huyết đối với lẽ thật đến mức đăng ký tài liệu học ở nhà để tập đọc bảng chữ cái với mục đích duy nhất là để đọc được Kinh Thánh.

Khi học được bảng chữ cái rồi thì vị ấy cứ đọc đi đọc lại Kinh Thánh và sách của Hội Thánh đến nỗi trang giấy bị mòn đi. Khi nghe lời giảng đạo, vị cao niên đã nhận biết giá trị và cả phước lành của truyền đạo, nên mong muốn đồng tham vào truyền đạo. Vị ấy nói rằng vì lớn tuổi nên cứ chỉ ở nhà, nhưng cảm thấy như vậy là bất hiếu với Đức Chúa Trời Mẹ, nên tấm lòng nặng trĩu.

Thế rồi, vị ấy có được cơ hội truyền đạo bằng cách nhờ nhân viên chăm sóc, người đến nhà theo định kỳ, đọc sách của Hội Thánh cho mình nghe, vì mắt vị ấy mờ không nhìn rõ chữ. Những lời của vị cao niên nói sau khi nghe nội dung của sách đã lọt vào tai của người chăm sóc. Vị cao niên nói rằng “Không hiểu sao người ta lại không tin vào Đức Chúa Trời Mẹ. Thờ phượng Chủ nhật không có trong Kinh Thánh, vậy mà không hiểu sao các hội thánh lại thờ phượng Chủ nhật và giữ lễ giáng sinh”, vị ấy bắt đầu cho biết về lẽ thật theo cách đó.

Hóa ra, người chăm sóc đã từng là người chức phận trong hội thánh Tin Lành, nhưng vì những việc làm trong hội thánh không đúng với sự dạy dỗ Kinh Thánh, cô đã hoài nghi về tín ngưỡng, và khi bị tổn thương bởi việc làm của người chăn thì không đến hội thánh nữa. Người chăm sóc cho biết rằng vào thời điểm đó, khi gặp vị cao niên và được nghe lời, bản thân đã rất ngạc nhiên vì vị ấy nói về những điều mà trước giờ mình vẫn thắc mắc.

Người chăm sóc vui vẻ nhận lời mời đến Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ chúng ta”. Ngay khi bước vào Hội Thánh, cô đã cảm động bởi bầu không khí tươi sáng, hình ảnh gọn gàng và thân thiện của các người nhà, và một lần nữa được cảm động khi tham quan triển lãm. Sự cảm động ấy đã dẫn đến việc công nhận Đức Chúa Trời Cha Mẹ là Đấng Cứu Chúa, cô đã rơi nước mắt vui mừng và chịu phép Báptêm. Vị cao niên đã khóc mà nói rằng mình luôn thấy có lỗi vì không giúp được gì cho Mẹ, mà Ngài lại ban cho trái quý báu dù bản thân còn thiếu thốn.

Trông thấy vị cao niên yêu mến lẽ thật và gắng sức tham gia truyền đạo bằng mọi cách, tôi thực cảm được lời rằng tuổi tác chẳng qua chỉ là con số mà thôi. Nếu có tấm lòng khẩn thiết muốn dâng niềm vui lên Đức Chúa Trời Mẹ thì Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành cho hết thảy. Tôi cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Đấng cho phép bất cứ ai cũng có thể đồng tham vào công việc Tin Lành. Tôi sẽ hết sức truyền bá Tin Lành trong lẽ thật được ban cho mà không bị ràng buộc bởi điều kiện và hoàn cảnh.