Siôn London, Anh di chuyển đến nơi rộng hơn. Các thanh niên đã quyết tâm rao truyền Tin Lành một cách chăm chỉ hơn để lấp đầy anh em chị em phần linh hồn trong đền thờ mới.
Một đêm vào ngày thường, con đường vắng vẻ như ngày thường. Tuy nhiên chúng tôi đi truyền đạo trong khi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ cho gặp anh em chị em bị mất. Và chúng tôi thấy thanh niên nữ đi bộ đến nhanh chóng từ phía bên kia đường.
Chúng tôi hỏi chị ấy rằng “Chị đã từng nghe về Đức Chúa Trời Mẹ chưa?” Lời đáp của chị ấy thật đáng ngạc nhiên.
“Vâng. Tôi đã đi Hội Thánh của Đức Chúa Trời cách đây lâu.”

Chị em nói rằng đã đi Hội Thánh chúng tôi khi chị em đi học ở Manchester. Chị em không thể nối tiếp sinh hoạt tín ngưỡng vì chuyển nhà sang nhiều nơi sau khi tốt nghiệp nhưng khi trải qua nhiều sự thay đổi trong cuộc sống, thì chị em tìm kiếm Siôn từ mấy năm trước.
Như thể Đức Chúa Trời biết tấm lòng lo lắng và tha thiết của chị em và đã định trước, nhà chị em ở gần Siôn đi bộ mất 10 phút. Chị em đã cảm thấy trống rỗng về phần linh hồn khi rời xa Đức Chúa Trời, nhưng bây giờ chị em đang giữ điều răn của Đức Chúa Trời mà chị em đã không giữ lâu dài và tất cả mọi chúng tôi đang cầu nguyện cho chị em có thể trở thành người giúp việc lớn tại Hội Thánh London.
Khi nhớ đến ngày đó, thì tôi thật lòng cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã cho chúng tôi rao truyền lời vào giờ ấy. Vì không có nhiều người trên đường phố và đã không rao truyền nhiều lời nhưng Đức Chúa Trời làm cho chúng tôi tìm kiếm chị em bị mất mà trông cậy Siôn vì đau khổ trong cơn khát phần linh hồn.
Một nửa dân số nước Anh nói rằng họ không tin vào tôn giáo nhưng đa số người dân đều đi hội thánh. Trường học cũng dạy dỗ môn học về Cơ Đốc giáo. Tuy nhiên kể cả ở hội thánh, kể cả ở trường học, có nhiều người không thể lấp đầy linh hồn trống rỗng, rồi từ bỏ đức tin. Khi chúng tôi dạy dỗ về Đức Chúa Trời, Kinh Thánh, vấn đề linh hồn v.v… thì tấm lòng của họ trở nên cứng cỏi như đá vì nhớ đến kinh nghiệm không tốt.
Tôi thật đau lòng khi thấy họ không xem, không nghe và không suy nghĩ rằng lẽ thật mà Đức Chúa Trời rao truyền cho thông qua Kinh Thánh là điều quý trọng biết bao. Tôi sẽ tiếp tục rao truyền lời cho đến khi người dân London nhận biết Đấng Cứu Chúa vào thời đại này mà Kinh Thánh làm chứng, và trở vào lòng Đức Chúa Trời Mẹ.
Tôi tin rằng Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã chuẩn bị sẵn các trái quý báu ở xung quanh Siôn London. Ấy là lý do Đức Chúa Trời ban cho chúng tôi đền thờ đẹp và mới. Khi nghĩ đến các anh em chị em sẽ nhận lấy sự sống đời đời thì tấm lòng tôi thật hồi hộp.