
Gần đây, một chị em mới đã nhận phước lành dẫn dắt em gái của mình đến cùng Đức Chúa Trời. Chị em là vị hết sức yêu mến lời của Đức Chúa Trời. Dầu mỏi mệt nhưng chị em đến Siôn mỗi khi có thời gian sau khi tan sở, dò xem lời Kinh Thánh với tấm lòng mừng rỡ và về nhà chia sẻ lời cho gia đình của chị em. Trong khoảng lúc đó, chị em đã dẫn dắt mẹ của chị em đến Siôn trước. Tuy nhiên khi chính phủ ra lệnh hạn chế đi lại do Covid-19 thì chúng tôi đã không thể học hoặc thờ phượng ở Siôn. Chị em rất nản lòng và buồn rầu. Ðiều tồi tệ hơn nữa là có khó khăn kinh tế nữa nên chúng tôi đã phải trải qua thời gian mệt mỏi gấp hai đến ba lần. Tuy nhiên chị em dâng cảm tạ sâu sắc ngay cả trước sự giúp đỡ nhỏ của Đức Chúa Trời và không đánh mất đức tin. Chị em lập đức tin vững chắc hơn trong sự thử thách. Đức Chúa Trời ban cho chị em trái của Tin Lành là em của chị em.
Không phải em gái của chị em đã lắng tai nghe lời từ ban đầu. Em gái không hiểu chị gái mình cố chấp đi Hội Thánh ở xa dầu có hội thánh gần nhà, nên em gái đã định chịu phép rửa tội ở hội thánh tin lành lân cận. Thế nhưng hội thánh ấy cứ hoãn lại phép rửa tội, nói rằng hãy học lời trước, nên khi chính phủ ra lệnh hạn chế đi lại thì không thể đi nữa. Trong khoảng thời gian ấy, em gái nghe lời từ chị gái về ngày Sabát, Đức Chúa Jêsus Tái Lâm, Mẹ trên trời và dần dần quan tâm đến lời.
Thêm vào đó, có một cơ hội để em gái mở tấm lòng. Đó là sự biến hóa của chị em. Lời nói và hành động của chị em vốn hơi quá khích nên không có mối quan hệ tốt với mẹ chị em. Tuy nhiên sau khi tiếp nhận lẽ thật và thực tiễn Giáo huấn của Mẹ thì chị em học cách nói xin lỗi đối với người khác và hành động cũng trở nên nhu mì. Mối quan hệ với mẹ cũng trở nên tốt đẹp nhanh chóng. Khi thấy mẹ được dẫn dắt vào Siôn thì em gái của chị em đã quyết tâm đi theo Hội Thánh mà chị gái đi.
Chị em đang mong chờ lệnh hạn chế đi lại mau chóng được gỡ bỏ để thờ phượng ở Siôn cùng cả gia đình. Và chị em có một mong ước nữa. Chị em nói rằng sở dĩ người vốn ngoan cố và kiêu ngạo như mình có thể yêu thương gia đình và cầu nguyện tha thiết cho họ là nhờ tình yêu thương và sự dạy dỗ của Mẹ trên trời, và giờ muốn chia sẻ tình yêu thương ấy cho không chỉ gia đình mà còn cho mọi người ở xung quanh nữa. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ đẹp lòng mong ước ấy và nhất định làm cho hoàn thành.