Chọn ngôn ngữ

Close

Thăm viếng Hội Thánh địa phương

Jiwan Tamang từ Damak, Nepal

조회 2,445

Nepal là đất nước có cảnh quan hùng vĩ tuyệt đẹp với dãy núi Himalaya được bao phủ bởi tuyết vĩnh cửu và đỉnh núi Everest cao nhất thế giới. Tuy nhiên, tôi muốn miêu tả về Nepal như một nơi mà vùng đất màu mỡ của Tin Lành được trải bày ra. Nhờ ân huệ của Đức Chúa Trời, Hội Thánh đã được thành lập trên khắp Nepal, và kể cả trong hoàn cảnh khó khăn, nhiều anh chị em vẫn nhiệt tình bước đi trên con đường Tin Lành trong khi ham mến vinh hiển trên trời.

Hội Thánh chính nằm ở các trung tâm thành phố của Nepal, còn ở vùng núi và các làng nhỏ thì chủ yếu là các Hội Thánh chi nhánh với quy mô nhỏ. Có thể mất ít nhất là vài giờ, đôi khi là vài ngày, để đi từ mỗi Hội Thánh đến Hội Thánh chi nhánh. Khi vượt qua núi hay đồi để gặp các người nhà Hội Thánh chi nhánh, tôi cảm nhận được rằng Đức Chúa Trời đang đồng hành cùng qua tiếng bước chân vang lên trong sự tĩnh mịch.

Cách đây không lâu, chúng tôi đã đến thăm Hội Thánh chi nhánh cách xa 3 giờ đồng hồ. Nghe người nhà kể rằng đường đi khá gồ ghề nên khi khởi hành bằng xe máy, chúng tôi đã dâng cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giữ gìn cho chúng tôi được đến nơi an toàn. Trên con đường chuẩn bị được trải nhựa, bụi đất dày đặc đến mức gần như không thể nhìn thấy đường phía trước. Khi một chiếc xe hơi đi ngang qua, một đám mây bụi khổng lồ đã bao phủ nhóm chúng tôi. Khi lái xe trên con đường đất gồ ghề vì chưa trải nhựa, rồi phải liên tục lên xuống đồi, cơ thể tôi chao đảo nhiều đến nỗi lưng cũng bị đau nhức. Dù lái xe cẩn thận nhưng có lẽ vì con đường lạ lẫm và hiểm hóc nên chúng tôi bị ngã vài lần. Không khí lạnh của vùng núi cao lùa vào cổ áo cũng khiến chúng tôi khổ sở.

Chúng tôi đã đến Hội Thánh chi nhánh vượt quá thời gian dự tính. Khoảnh khắc trông thấy các người nhà chào đón bằng nụ cười rạng rỡ, dù trên người chúng tôi phủ đầy bụi nhưng mọi sự mệt mỏi đều tan biến mất. Tôi cũng được cảm động sâu sắc trước nhiệt tình Tin Lành của các người nhà đang chăm lo cho Hội Thánh chi nhánh. Ngoài chỗ ngủ, Hội Thánh chi nhánh được lấp đầy bởi các vật dụng cần thiết để vận hành Hội Thánh. Chắc hẳn không chỉ có một hai điều bất tiện trong sinh hoạt, nhưng các người nhà thực sự vui mừng và dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời vì được cùng làm công việc Tin Lành. Tôi đã nhìn lại đức tin của mình sau khi nghe các người nhà kể rằng họ đến thăm các anh chị em sống ở vùng cao cách khoảng 3 đến 7 giờ đồng hồ, để dạy lời và dẫn dắt họ thờ phượng. Tôi nghĩ chắc hẳn Đức Chúa Trời rất đẹp lòng với hình ảnh ấy và ban nhiều phước lành cho Hội Thánh chi nhánh. Sự dạy dỗ rằng đừng bất bình vì hoàn cảnh và điều kiện không tốt đẹp được ghi khắc vào lòng tôi một cách tự nhiên.

Trong khi nói chuyện về con đường Tin Lành của Cha trên trời với người nhà đồng hành trong chuyến thăm viếng Hội Thánh chi nhánh, có một lời đã để lại dư âm sâu sắc trong tôi.

“Đi trên con đường được trải nhựa thì dễ, nhưng đi trên con đường chưa ai từng đặt chân chắc hẳn sẽ rất khó khăn.”

Để cứu sống các con cái, Cha đã đến đất này, là vùng đất cằn cỗi về phần linh hồn và bước đi trên con đường Tin Lành. Chắc hẳn Cha đã thấy thật cô đơn và nhọc nhằn vì ấy là con đường chưa ai đặt chân, nhưng ngay cả trong khổ nạn và đau đớn, Cha cũng không bao giờ quay bước chân, Ngài đã mở ra con đường sự sống và ban bằng đại lộ Tin Lành.

Các người nhà Siôn trên khắp thế giới đang vui mừng đi theo con đường mà đích thân Đức Chúa Trời đã mở ra. Ngay cả ở Nepal, ngày hôm nay cũng có nhiều đồng liêu đang bước đi trên con đường núi để tìm kiếm các linh hồn trong khi lấy Bài Ca Mới làm bạn đường. Mong hết thảy anh chị em đều được bình an và phước lành. Hơn nữa, tôi cũng sẽ vững vàng tiến bước hướng đến Nước Thiên Đàng. Đôi khi, dù phải đối mặt với những khó khăn như bụi đất và sự tối tăm ập đến, tôi cũng sẽ không dừng bước chân bằng cách nghĩ đến Cha Mẹ, Đấng đã đi trên con đường này trước nhất.