Gặp đồng nghiệp ở nơi truyền giáo ngắn hạn
Kim Sin Hyeong từ Mandaluyong, Philippines

Khi còn ở Hàn Quốc, tôi đã tham gia đoàn truyền giáo ngắn hạn đến khu vực có tên là Batasan Hills thuộc Quezon City, Philippines. Trước khi khởi hành, tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi kiểm tra vị trí Siôn mà chúng tôi sẽ đến. Ấy là vì Siôn rất gần với chi nhánh của công ty tôi ở Quezon City. Hai năm trước, tôi đã từng đến đó trong chuyến công tác kéo dài hai tháng, nên nơi này không hề xa lạ với tôi. Tôi đã xuất cảnh trong khi vui vẻ tưởng tượng rằng sẽ thật tuyệt nếu gặp gỡ CEO hoặc đồng nghiệp của mình ở đó.
Như có từ “hill” (đồi) được thêm vào sau tên địa danh, khu Batasan Hills có nhiều ngọn đồi. Nhiều lần leo lên những con dốc dựng đứng, tôi không khỏi nghĩ đến Đức Chúa Trời Cha, Đấng đã đi khắp các ngôi làng xa xôi để rao truyền Lễ Vượt Qua giao ước mới. Khi nhớ đến con đường hy sinh của Cha, tôi được tiếp thêm sức mạnh và cháy bỏng với quyết tâm phải tìm được người nhà trên trời mà Ngài khẩn thiết chờ đợi. Mặt khác, tôi đã không ngừng dâng cầu nguyện mỗi khi có cơ hội, mong rằng phép lạ sẽ xảy ra – tôi có thể gặp được đồng nghiệp và chia sẻ lẽ thật cho họ.
Vào ngày thứ 5 trong lịch trình chuyến truyền giáo, tôi thấy một cửa hàng tiện lợi trên đường về nên đã ghé vào một lát. Điều khiến tôi ngạc nhiên là cửa hàng này có phong cách giống hệt với chuỗi cửa hàng do chi nhánh công ty tôi điều hành. Vì vậy, tôi đã chụp vài tấm ảnh rồi quay người lại. Ngay lúc đó, tôi bắt gặp một gương mặt quen thuộc đang nhìn tôi với nụ cười ngượng ngùng. Đó là Nica, một đồng nghiệp mà tôi đã gặp trong chuyến công tác Philippines.
Nica là nhân viên làm việc tại cửa hàng tiện lợi của chi nhánh công ty tôi. Tôi từng ấn tượng với phong thái làm việc nhanh nhẹn của cô ấy và muốn trở nên thân thiết vì chúng tôi cùng trang lứa. Nhưng do công việc khác nhau, chúng tôi không có nhiều cơ hội trò chuyện hay làm việc chung. Cuối cùng, tôi đã trò chuyện ngắn gọn và chỉ kịp giới thiệu về Hội Thánh với cô rồi chia tay, vậy mà giờ lại được gặp lại ở Batasan Hills như thế này, thật đáng ngạc nhiên. Tôi đã chạy ngay đến để chào hỏi và hẹn gặp cô ấy sau giờ làm việc.
Sau đó, tôi đã mời Nica đến Siôn cách cửa hàng tiện lợi khoảng 3 phút đi bộ. Nica đã xác tín lời tiên tri trong Kinh Thánh và sự ứng nghiệm về Đấng Christ Tái Lâm An Xang Hồng và ngay trong đêm hôm đó, cô đã sanh lại thành con cái của Đức Chúa Trời. Đó là khoảnh khắc mà tôi không thể tin nổi ngay cả khi đã chứng kiến tận mắt. Việc tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi đúng lúc chị em Nica đang làm việc, hay việc cửa hàng tiện lợi và Hội Thánh ở gần nhau, tôi tin hết thảy những điều đó đều đã do Đức Chúa Trời sắp đặt để dẫn dắt chị em Nica đến sự cứu rỗi.
Thông qua đoàn truyền giáo ngắn hạn, tôi đã có được đức tin rằng nếu khẩn thiết cầu mong bất cứ điều gì thì Đức Chúa Trời sẽ biến điều đó thành hiện thực. Tôi cũng nhận thức rõ ràng vì sao phải sinh hoạt bằng nụ cười tươi sáng và làm việc thiện lành ở nơi làm việc. Nếu trong suốt thời gian công tác, tôi luôn tỏ ra ủ rũ và thiếu sức sống khi đối diện với đồng nghiệp, thì vào khoảnh khắc tình cờ gặp lại chị em Nica, có lẽ tôi đã không thể truyền đạo mà chỉ lo tránh né trong sự ngại ngùng. Một lần nữa, tôi quyết tâm rằng phải bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời bởi tánh phẩm đẹp đẽ trước để tìm được các anh chị em tại nơi làm việc.
Cảm tạ Cha Mẹ đã ban cho con cái còn thiếu sót này sứ mệnh tìm kiếm người nhà trên trời bị lạc mất ở khắp thế giới với tư cách là đấng tiên tri công sở. Con cũng cầu nguyện cho chị em Nica được trở thành đấng tiên tri biết thực tiễn tình yêu thương của Đức Chúa Trời.