Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ chúng ta” gây tiếng vang lớn ở Peru

Lập nơi chia sẻ văn hóa cộng đồng địa phương tại Hội Thánh Huancayo

Peru

7/2/2024 조회 3,961

Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ chúng ta” (gọi tắt là “Triển lãm Mẹ”) lâu nay đã chạm đến trái tim cằn cỗi của những người hiện đại trong cuộc sống hàng ngày khắc nghiệt với sự cảm động ấm áp, nay cũng đang trở nên phổ biến ở Peru. Triển lãm Mẹ khai mạc tại Hội Thánh Faucett vào năm 2018 và trở thành chủ đề nóng khi thu hút khoảng 5000 khách tham quan trong hơn 2 tháng, đã bắt đầu đón khách trở lại lần đầu tiên sau 5 năm tại Hội Thánh Huancayo tỉnh Junin vào tháng 8 năm ngoái.

Giống như Triển lãm Mẹ được tổ chức tại Hàn Quốc, triển lãm bao gồm tổng cộng 5 khu vực chủ đề: Khu A “Mẹ”, Khu B “Cô ấy”, Khu C “Một lần nữa, Mẹ”, Khu D “Dẫu vậy thì cũng không sao” và Khu E “Câu chuyện về Mẹ trong Kinh Thánh”. Tổng cộng có 140 tác phẩm văn học như thơ, tùy bút về chủ đề mẹ và cùng hàng loạt hiện vật đa dạng, tạo nên một không gian triển lãm gọn gàng và xinh xắn.

Điều đáng chú ý là tính bản địa hóa của tác phẩm. Một số tác phẩm kể về câu chuyện của người dân địa phương đã được thêm vào, như câu chuyện về người mẹ một mình chờ con ở ngôi làng trên núi cao Huancavelica. Những bức ảnh ghi lại khuôn mặt của những người mẹ Peru khi nướng bánh trong lò để chuần bị cho bữa cơm gia đình hay trồng trọt trên cánh đồng ngô thể hiện rõ nét tình yêu thương thầm lặng và sâu sắc được hòa trong cuộc sống đời thường. Những món đồ mang đậm dấu ấn ký ức như guồng quay sợi, bàn ủi than mẹ từng dùng, chiếc áo choàng len sinh ra từ ngón tay mẹ đã bên mình trong suốt tuổi thơ, gợi lên nỗi nhớ và vang vọng trong tấm lòng. Các sự kiện bên lề bao gồm “Triển lãm đặc biệt về Hàn Quốc” giới thiệu một số tác phẩm từ Triển lãm Mẹ ở Hàn Quốc, “Hòm thư của tình yêu thương” và khu vực chụp ảnh – nơi quan khách có thể bày tỏ cảm xúc đáng trân quý đến mẹ của mình qua bưu thiếp.

Kể từ khi khai mạc, Triển lãm Mẹ đã liên tục thu hút người dân ở mọi lứa tuổi và giới tính tham quan, trở thành nơi chia sẻ văn hóa trong cộng đồng. Hầu hết các phản hồi đều cho biết rằng họ tìm thấy niềm an ủi và sức mạnh khi nhớ đến mẹ của mình và suy ngẫm về tầm quan trọng của gia đình. Các chuyến tham quan theo nhóm từ các trường đại học lân cận và các tổ chức khác cũng đang diễn ra thường xuyên. Đáng chú ý, hơn 130 người trong căn cứ quân sự địa phương từ cấp tướng đến binh nhì đã đến tham quan Triển lãm và rồi được xoa dịu nỗi nhớ nhà và cha mẹ.

Esmeralda Castro, một sinh viên, cho biết “Tôi sống xa mẹ do đi học ở một thành phố khác nên khi xem Triển lãm, tôi có cảm giác như được quay lại những giây phút ở bên mẹ vậy”. Nghị sĩ Ilich Fredy Lopez Urena khen ngợi “Đây là một trải nghiệm tuyệt vời đề chia sẻ những kỷ niệm với mẹ. Tôi tin rằng triển lãm này sẽ hữu ích không chỉ với người dân mà còn với mọi người trên khắp thế giới, là không gian góp phần tạo nên hòa bình và hòa hợp vượt ngoài tầm văn hóa”.

Triển lãm Mẹ, nơi truyền tải sự an ủi và vỗ về từ mẹ – đại từ của tình yêu thương cũng có thể được tìm thấy ở Hàn Quốc, tại các thành phố như Seoul, Jeonju và Daegu.