Tổ chức hoạt động phụng sự phục hồi lũ lụt tại Cheorwon & Namwon & Gokseong & Gwangju, Hàn Quốc

Trao tặng hy vọng cho hàng xóm thông qua đôi tay giúp đỡ

Hàn Quốc

7/8/2020 7,439 lượt xem

Vào mùa hè năm nay, mùa mưa đã kéo dài hơn 50 ngày. Đây là mùa mưa dài nhất từ khi Cục Khí tượng bắt đầu quan trắc chính thức. Trong thời kỳ mùa mưa năm nay (từ ngày 1/6 đến ngày 15/8), Hàn Quốc hứng chịu lượng mưa trung bình 920 milimet, là số lượng gấp đôi so với lượng mưa năm bình thường. Do đó, liên tiếp xảy ra thiệt hại lớn nhỏ ở toàn quốc như xảy ra hơn 1.000 vụ lở núi, khu vực dân cư và thương mại bị chìm v.v…; Hàn Quốc tuyên bố khu vực thảm họa đặc biệt với 18 thành phố và quận. Nhiều trường hợp dòng nước xiết cuốn trôi gia súc khiến bị chết hoặc thất lạc, còn các nông trại sắp xuất hàng nông sản cũng bị thiệt hại khá nhiều.

Theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời đã phán rằng “Hãy yêu kẻ lân cận như mình” (Mác 12:31), từ ngày 7 tháng 8, các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời chạy đến hiện trường lũ lụt: Cheorwon & Namwon & Gokseong & Gwangju & Gurye, và đưa đôi tay cho hàng xóm rơi vào sự tuyệt vọng. Tại Cheorwon, sông Hantan bị tràn ngập sau 21 năm khiến 4 làng bị chìm trong nước, các thánh đồ địa phương hướng đến Dongmak-ri, Galmal-eup. Đất cát xô vào nhà bị chìm; các thánh đồ quét bằng chổi và múc bằng cái hốt rác. Họ đựng trong chậu cao su quần áo, bộ ga giường bị bẩn do nước bùn, giặt và phơi khô từng cái một ở sân trước nhà.

Đê tại sông Seomjin bị sập do lũ lụt khiến Namwon & Gokseong bị chìm; các thánh đồ ở Gwangju & Namwon & Jeonju & Suncheon tiếp diễn diễu hành phụng sự. Trước tiên, các thánh đồ giúp nhà của người cao tuổi đương không thể làm chi được vì không có đủ nhân lực. Tại tòa nhà mà trang thiết bị nặng không thể vào bên trong, thì họ trực tiếp xúc đống đất bùn bằng cái xẻng, đựng trong cái xô và chuyển chở nhiều lần.

Khoảng 240 người Đoàn Phụng sự Thanh niên Công sở Hội Thánh của Đức Chúa Trời (ASEZ WAO) bắt đầu phụng sự tình nguyện phục hồi lũ lụt từ buổi sớm mai vào ngày nghỉ. Ngày 16 tháng 8, mùa mưa kết thúc và cơn nóng bức bắt đầu nhưng các thánh đồ không ngần ngại, rớt mồ hôi hột trong khi mong muốn hàng xóm nhận lấy sự an ủi và hy vọng. Các thanh niên đến Seobong-dong, Gwangsan-gu, Gwangju và Gyesan-ri, Gurye; chia đội và dốc sức làm công tác phục hồi khu vực dân cư và đất nông nghiệp. Tại nông trại biến thành giống như bãi bùn vì nước chưa rút, đội phục hồi đất nông nghiệp loại bỏ vật trôi dạt bị dính vào cây hồng cũng như cành nhánh bị chết, và dựng lại nông sản bị ngã trên ruộng ớt. Cũng có các thánh đồ dọn nhà nilông bị sụp. Chị em Mun Su Jeong (cư trú: Gwangju) tham gia hoạt động phụng sự phục hồi lũ lụt ngày này, cho biết rằng “Tôi đau lòng khi tận mắt nhìn vết thương của nạn nhân lũ lụt. Mong hoạt động phụng sự hôm nay giúp đỡ các nạn nhân dù chỉ là một chút.”

Do mùa mưa không có tiền lệ, nhiều địa phương lũ lụt trên toàn quốc bị thiệt hại, gặp tình huống thiếu nhân lực phục hồi. Hội Thánh của Đức Chúa Trời lên kế hoạch tổ chức hoạt động phục hồi liên tục để các nạn nhân lũ lụt có thể nhanh chóng trở lại thường nhật càng sớm càng tốt.