Nhóm hiệp thanh niên dự bị: “Ước mơ lớn đạt được trong Đức Chúa Trời”

Tìm kiếm sức mạnh để bước vào thế giới mới thông qua sự cổ vũ và khích lệ

Hàn Quốc

30/11/2025
10,934 lượt xem

Ngày 30 tháng 11, hơn 8000 người đã nhóm lại tại Viện tu luyện Okcheon Go & Come, bao gồm các học sinh lớp 12 sắp bước vào kỳ thi đại học hoặc tìm việc làm, các phụ huynh, giáo viên ban học sinh – thanh niên và các người chăn. Nhóm hiệp thanh niên dự bị đã được tổ chức nhằm tiếp thêm sức mạnh và gieo trồng sự tự tin cho các thanh thiếu niên đang chuẩn bị bước sang trang tiếp theo của cuộc đời với cả sự háo hức lẫn lo lắng, cũng như giúp họ bước đi con đường đúng đắn.

Trước sự kiện chính, các gian hàng đồ ăn nhẹ đã được chuẩn bị ở phía trước tòa chính của Viện tu luyện để cổ vũ các thanh niên dự bị. Chào đón những người tham dự là các món ăn mà các thánh đồ khu vực Daejeon đã hết lòng chuẩn bị như bánh gạo cay, bánh donut phủ sữa đặc, thịt chiên chua ngọt, bánh xếp, trà sữa matcha, v.v… Ở bãi cỏ đối diện, các gian hàng giới thiệu đã được mở ra để các học sinh có thể tìm hiểu và trải nghiệm về IUBA, IWBA và IMBA (Học viện Kinh Thánh dành cho sinh viên, thanh niên công sở, thanh niên quân nhân). Các tiền bối thanh niên đã đưa ra những lời khuyên chân thành để giúp các hậu bối có thể thích nghi tốt với thời kỳ thanh niên, là lúc họ phải tự đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm.

Mẹ đã vỗ về các thanh niên dự bị, những người đang miệt mài học tập để tìm kiếm ước mơ và đạt được mục tiêu, vừa siêng năng thực tiễn giáo huấn của Đức Chúa Trời; và Ngài đã cầu nguyện để họ đạt được mọi ước mơ và nguyện vọng của mình trong sự chúc phước của Đức Chúa Trời. Mẹ đã gieo trồng sự tự tin cho họ khi phán rằng “Nếu các vị lập mục tiêu và không ngừng cầu nguyện cùng nỗ lực, thì không có việc gì không thể đạt được. Hãy vâng phục lời của Đức Chúa Trời và tiến bước hướng tới tương lai tươi sáng với đức tin cùng dũng khí”.

Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã làm thức tỉnh về tiềm năng vô hạn bên trong họ, những người đang bước những bước chân đầu tiên với tư cách là thanh niên; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thực tiễn nhỏ để đạt được ước mơ lớn. Tổng hội trưởng cổ vũ rằng “Với tư cách là những người được Đức Chúa Trời xét là xứng đáng, nếu các quý vị có đôi mắt của đức tin và làm theo tấm gương của Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho kết quả vĩ đại. Mong các quý vị gạt bỏ những băn khoăn và suy nghĩ làm xao nhãng, hãy tập trung vào mục tiêu rõ ràng và trở thành các thanh niên tuyệt vời đạt được ước mơ của mình (I Tê 2:3-4, II Ti 4:1-5)”.

Video bài giảng đặc biệt tiếp nối đã làm sáng tỏ rằng thời kỳ thanh niên là thời kỳ quan trọng và là thời gian của cơ hội được nhấn mạnh trong Kinh Thánh. Khi ở trong sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, thì có thể đưa ra lựa chọn khôn ngoan và bước đi trên con đường phước lành.

Được bắt đầu bằng video chào mừng dí dỏm từ các tiền bối, buổi giải thích chương trình thanh niên đã được lấp đầy bởi những lời khuyên chân thành mà các tiền bối thanh niên đang tham gia chế độ giáo dục IUBA, IWBA và IMBA dành cho các hậu bối. Câu chuyện về cách các tiền bối giải quyết những nỗi trăn trở vào lúc tốt nghiệp cấp 3, cùng những ảnh hưởng thiện lành mà họ đã tạo ra ở các nước như Brazil, Paraguay, Bỉ, v.v… khi hoạt động với tư cách là ASEZ (Đoàn phụng sự Sinh viên Hội Thánh của Đức Chúa Trời) hay ASEZ WAO (Đoàn Phụng sự Thanh niên Công sở Hội Thánh của Đức Chúa Trời) cũng đã thu hút sự chú ý.

Trước các học sinh với ánh mắt lấp lánh, quyết tâm rằng sẽ trải qua thời kỳ thanh niên một cách có giá trị như các tiền bối, Mẹ đã gửi lời cổ vũ bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt và chúc phước cho họ rằng “Tôi kỳ vọng vào tương lai của các vị. Hãy thực tiễn những điều đã được học từ Đức Chúa Trời và trở thành các thanh niên như giọt sương rạng đông làm lợi cho thế gian giống như các đấng tiên tri trong Kinh Thánh”.

Chị em Yang Hae Won (từ Incheon), người đã được tuyển dụng làm nhân viên ngân hàng trước khi tốt nghiệp, chia sẻ cảm nghĩ rằng “Vì thường xuyên nghe về những khó khăn gặp phải ở nơi làm việc từ những người xung quanh, tôi cảm thấy rất áp lực. Nhưng khi thấy hình ảnh các tiền bối Siôn vừa sinh hoạt xã hội một cách tuyệt vời, vừa tiến hành công việc Tin Lành, tôi cảm thấy đầy háo hức và kỳ vọng”. Chấp sự Park Yeon Suk (từ Daegu), phụ huynh tham dự cùng với con gái đang học lớp 12, nói rằng “Tôi rất biết ơn vì các quý vị đã chuẩn bị đồ ăn nhẹ một cách chân thành và cổ vũ các học sinh lớp 12 đang trải qua thời gian căng thẳng ở đỉnh điểm của sự cạnh tranh, giúp họ có thể bắt đầu độ tuổi 20 một cách có ý nghĩa. Tôi hy vọng con mình sẽ có cuộc sống đại học đầy sức sống như các tiền bối thanh niên”. Chị em Kim Ji Hye (từ Gwangju), người phụ trách phát biểu tại buổi giải thích IWBA, chia sẻ “Tôi từng nghĩ rằng khi trở thành thanh niên thì bản thân sẽ tự trưởng thành, nhưng sau những thử nghiệm và sai lầm, tôi nhận ra rằng ngay cả những điều nhỏ cũng cần nỗ lực” và cổ vũ các hậu bối rằng “Dù khoảnh khắc khó khăn ập đến, mong các quý vị cũng hãy coi đó là đau đớn của sự trưởng thành và vượt qua một cách tốt đẹp”.