Hàn Quốc
♬Dầu có ghét bỏ trong lòng của mỗi chúng ta, hãy nghĩ về Thiên Đàng vĩnh cửu ở trên trời, là nơi sóng biển đẹp đẽ trong ngần như thủy tinh dâng tràn lên!♪
Lời Bài Ca Mới tuyệt đẹp vang lên trong hòa âm trong trẻo của các học sinh. Vào ngày 12 tháng 1, các học sinh tham gia “Lễ hội Bài Ca Mới ban học sinh lần thứ II” tại Đền Thánh Giêrusalem Mới Pangyo đã hào hứng lên sân khấu và thể hiện tài năng của mình. Đó là khoảnh khắc mà công sức luyện tập chăm chỉ trong một tháng đã được bày tỏ.
Tiếp nối thành công của năm trước, lễ hội năm nay cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các học sinh. Các buổi thử giọng được tổ chức từ đầu tháng 12 tại các Hội Thánh trên toàn quốc, với sự góp mặt của nhiều học sinh, từ những học sinh đã có kinh nghiệm tham gia các cuộc thi hợp xướng, cũng như các học sinh đã tham dự lễ hội với tư cách là khán giả vào năm ngoái. Qua vòng thử giọng, 10 đội hợp xướng đại diện cho các Hội liên hiệp đã được thành lập. Những học sinh được chọn vào đội hợp xướng đã tập trung tại Hội Thánh đại diện của Hội liên hiệp hàng tuần và luyện tập siêng năng.
Vào ngày diễn ra Lễ hội, khoảng 2900 người bao gồm các thành viên của 10 đội hợp xướng từ các Hội liên hiệp, cùng các học sinh, phụ huynh và giáo viên chỉ đạo từ khu vực thủ đô, Gangwon và Busan đã có mặt tại địa điểm với sự háo hức mong đợi. Khoảng 3100 người từ các Hội Thánh đại diện của mỗi Hội liên hiệp đã theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp và cùng nhau thưởng thức sự kiện.
Vào khoảng 12:30, khi người dẫn chương trình tuyên bố bắt đầu lễ hội, tiếng reo hò của các học sinh vang khắp hội trường. Mở màn sự kiện, ban nhạc kèn đồng đã khuấy động bầu không khí bằng màn trình diễn tươi sáng và vui tươi ca khúc nhạc phim “Do-Re-Mi Song” trong bộ phim “The Sound of Music” và các bản nhạc cổ điển sôi động. Sau màn trình diễn chung, các đội hợp xướng từ mỗi Hội liên hiệp lần lượt lên sân khấu. Mỗi đội đều trình diễn các tiết mục với giọng hát vui vẻ và trong trẻo, phù hợp với tên đội mà chính các học sinh đã đặt ra, chẳng hạn như “Rạng ngời như ánh mặt trời”, “Hòa âm Ánh sao”,….
Mỗi khi các thành viên bước vào, khán giả lại vỗ tay rất nồng nhiệt. Màn hình lớn trên sân khấu cũng trình chiếu những đoạn video ghi lại quá trình luyện tập và lời động viên từ các tiền bối thanh niên. Dù ban đầu các học sinh có hơi lo lắng, nhưng nhờ sự cổ vũ nồng nhiệt, họ đã nở nụ cười rạng rỡ và hết mình với màn biểu diễn. Từng thành viên đều cố gắng hoàn thành tốt vai trò của mình, đồng thời lắng nghe giọng hát của những người xung quanh để tạo nên sự hòa âm vững chắc. Khi những Bài Ca Mới như “Ôi! Hôm Nay, Ngày Đẹp Như Thế Này”, “Hỡi cả đất, hãy vui mừng!”… kết thúc, khán giả đã vỗ tay tán thưởng, vẫy gậy cổ vũ và bảng hiệu. Sự kiện kết thúc bằng màn biểu diễn của dàn hợp xướng để động viên các học sinh.
Kim Garam (từ Pyeongtaek), người đến theo lời mời của tiền bối, chia sẻ: “Việc nhìn thấy bạn bè tự tin hát trước nhiều người như vậy đã cho em can đảm để nghĩ rằng em cũng có thể làm bất cứ điều gì. Em sẽ khoe với bạn bè về trải nghiệm tuyệt vời này!”. Nữ chấp sự Lee Hye Young (từ Donghae), có con trai biểu diễn trên sân khấu, cho biết: “Kể từ khi tham gia Lễ hội Bài Ca Mới, con trai tôi trở nên có động lực hơn trong mọi việc và cười nhiều hơn. Tôi mong rằng sự kiện này sẽ tiếp tục được tổ chức, vì đây là cơ hội để các con vượt qua những khó khăn ở trường và chuẩn bị tốt cho học kỳ mới!”.
Những người tham gia đều nhất trí rằng thời gian luyện tập hơn một tháng là cơ hội quý báu để học kỹ năng giao tiếp và tầm quan trọng của sự quan tâm. Choi Sol Min (từ Cheongju) của dàn hợp xướng “Ngôi Sao Sáng” chia sẻ với nụ cười rạng rỡ: “Ban đầu, em nghĩ chỉ cần hát tốt phần của mình là được, nhưng khi luyện tập, em nhận ra việc lắng nghe giọng hát của người khác và điều chỉnh cho phù hợp là rất quan trọng. Thông qua dàn hợp xướng, em đã học được sự khiêm nhường ạ”. Bae Ra Il (từ Daegu), thành viên của dàn hợp xướng “Hòa âm Ánh sao”, cho biết: “Các thành viên trong đội hợp xướng của em đã tiến đến trước và hỏi em có cần giúp đỡ gì không, nên em đã có thể dễ dàng tham gia. Sau này khi trở thành tiền bối, em cũng sẽ đến gần bạn bè và đàn em một cách ấm áp như vậy ạ!”. Chấp sự Park Jong Won (từ Incheon), người phụ trách chỉ huy, cho biết: “Lúc đầu, các học sinh chỉ tập trung vào giọng hát của mình. Nhưng dần dần, các em đã cùng hòa giọng vào nhau và tạo nên những âm thanh tuyệt đẹp. Thông qua quá trình này, họ đã biến hóa thành hình ảnh quan tâm và hòa thuận”.
Hội Thánh của Đức Chúa Trời tổ chức nhiều chương trình ngoại khóa trong kỳ nghỉ, bao gồm trại hè dành cho học sinh, hoạt động phụng sự ASEZ Star, các buổi giáo dục nhân tính, nhằm giúp các học sinh rèn luyện nhân tính, nuôi dưỡng lòng vị tha và phát triển thành những thành viên có trách nhiệm của xã hội ngay cả khi ở ngoài trường học. Tháng 12 năm ngoái, Câu lạc bộ ASEZ Star thuộc một trường trung học tại Seongnam, nơi đã nỗ lực hết mình cho công tác phụng sự cả trong và ngoài trường học, đã vinh dự nhận Giải thưởng Phụng sự Xã hội của Đài truyền hình Hàn Quốc (KBS) – hạng mục Thanh thiếu niên.
Thông qua hợp xướng, các học sinh không chỉ tận hưởng niềm vui của sự liên hiệp mà còn gắn kết tình bạn sâu sắc hơn. Sau sự kiện, các em trở về Hội Thánh của mình, mang theo những hy vọng về một năm mới đặc biệt và đầy ý nghĩa.