Dũng khí của người mẹ

4,242 lượt xem

Pearl Buck, tác giả đón nhận Giải Nobel Văn học đã trải qua thời thơ ấu tại Trung Quốc theo cha mình là nhà truyền giáo. Vào năm nào đó, địa phương bị hạn hán nghiêm trọng. Khi người cha đi vắng, trong ngôi làng có tin đồn rằng “Người mẹ của Pearl Buck là người da trắng làm cho thần nổi giận nên cơn hạn hán cứ kéo dài liên tục.” Sự bất an của những người dân trở nên phẫn nộ, một đêm nọ, họ dồn vào nhà của Pearl Buck để làm hại mẹ của Pearl Buck.

Khi mẹ Pearl Buck nghe tin tức ấy thì sợ hãi nhưng đã lấy dũng khí. Mẹ Pearl Buck lấy ra tất cả mọi tách uống trà và châm trà, đựng bánh kem và trái cây trên đĩa. Và mở rộng cổng cửa và mọi cửa sổ trong nhà, rồi ngồi cùng với các con như thể mẹ đã chuẩn bị ngày này. Mẹ làm cho Pearl Buck chơi đồ chơi, và bản thân mẹ cầm đồ may vá.

Một lát sau, có tiếng hò hét và những người cầm cây gậy dồn tới. Họ nghĩ rằng cửa nhà bị đóng chặt nhưng thấy cửa được mở ra nên họ nhìn vào phòng với nét mặt bối rối. Lúc đó, mẹ Pearl Buck nói rằng “Xin mời vào. Tôi chờ đợi các vị đến. Xin mời vào và uống trà.” và mời dùng trà một cách trịnh trọng. Họ chợt dừng lại nhưng ra vẻ không thắng nổi rồi vào nhà, uống trà và ăn bánh kem. Họ uống trà từ từ và nhìn các trẻ em đang chơi hồn nhiên ở góc nhà và khuôn mặt của mẹ một hồi lâu, rồi trở về. Và vào đêm hôm đó, trời đổ mưa mà người dân đã mong chờ đến thế.

Người mẹ của Pearl Buck có thể khắc phục nguy cơ bởi dũng khí thắng nỗi sợ và chào đón những người dân.

Mọi người đều có khoảnh khắc sợ hãi mà muốn tránh khỏi. Lúc đó, lấy dũng khí và tin rằng Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ, và đối phó với tình huống một cách bình tĩnh thì chúng ta có thể chiến thắng được khó khăn một cách khôn ngoan.