Nhóm họp thanh niên dự bị: “Hỡi các thanh niên, hãy có ước mơ lớn!”

Cổ vũ các tân thanh niên để có niềm tin vững chắc trong tương lai

Hàn Quốc

24/11/2024 4,370 lượt xem

Vào ngày 24 tháng 11, buổi nhóm họp thanh niên dự bị đã được tổ chức tại Viện tu luyện Okcheon Go & Come. Khoảng 8000 người trên toàn quốc gồm các học sinh năm cuối cấp 3, phụ huynh, sinh viên và thanh niên đi làm, giáo viên chỉ đạo học sinh/thanh niên và người chăn, v.v… đã nhóm lại tại sự kiện này. Sự kiện được chuẩn bị dành cho các thánh đồ học sinh đang trải qua những năm cuối của tuổi thiếu niên, sắp bước vào đại học hoặc tìm việc làm.

Trở thành những thanh niên sẽ dẫn dắt thế gian

Các học sinh đang khép lại thời thanh thiếu niên một cách gấp gáp với kỳ thi tuyển sinh đại học và chuẩn bị xin việc có thể cảm thấy được giải phóng sau khi kết thúc cuộc cạnh tranh khốc liệt và những lo lắng, nhưng đồng thời cũng có thể trải qua cảm giác bất an và trống rỗng tạm thời. Hàng năm, Hội Thánh của Đức Chúa Trời đều tổ chức sự cổ vũ nhằm giúp họ chuẩn bị cho tương lai bằng những giá trị quan đúng đắn trong sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời.

Trong lễ thờ phượng ở phần đầu sự kiện, Mẹ cầu nguyện rằng các học sinh đã nỗ lực học tập để thực hiện ước mơ và mục tiêu của mình sẽ trưởng thành, trở nên những nhân tài xuất sắc nhờ được ban cho đức tin và dũng khí của các tổ phụ như Đaniên và Đavít, v.v… cùng tiếp thêm sức mạnh cho họ bằng lời rằng “Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta nên đừng sợ, hãy dạn dĩ tiến về phía trước”. Thêm vào đó, trong thời đại có nhiều thảm họa và xung đột, Mẹ đã gieo triển vọng vào trong các học sinh, là những người sẽ dẫn dắt thế gian bằng lời nói và hành động ngay thẳng với tư cách là những nụ hoa đẹp đẽ trong khi noi gương Đức Chúa Trời, Đấng là sự yêu thương (Êph 5:1-4).

Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã đưa ra một cách cụ thể những giá trị quan về cuộc sống mà các thanh thiếu niên ở độ tuổi 20 nên sở hữu với chủ đề “Những người chuẩn bị cho tương lai”. Với lời rằng “hãy mở rộng tầm nhìn với tương lai mà Đức Chúa Trời đã hứa với họ, thay vì vấn vương những sự buồn vui trong khoảnh khắc trước mắt”, mục sư dặn dò những người tham dự để họ dẫn dắt không chỉ bản thân mà cả nhân loại đến phước lành, và sở hữu trong mình tình yêu thương, sự quan tâm và lòng vị tha như đã học từ Đức Chúa Trời, là thầy giáo vĩ đại nhất (Khải 22:3-5).

Video bài giảng đặc biệt sau đó làm thức tỉnh tầm quan trọng của triển vọng thời thanh niên, cho thấy triển vọng và phước lành của Đức Chúa Trời dành cho các thánh đồ thanh niên, đồng thời xoa dịu tấm lòng của các thanh thiếu niên có thể cảm thấy thất vọng và thiếu kiên nhẫn khi lập kế hoạch cho tương lai. Tấm gương của các tiền bối đã vận dụng các hệ thống giáo dục như IUBA (Học viện Kinh Thánh dành cho Sinh viên Quốc tế), IWBA (Học viện Kinh Thánh dành cho Thanh niên Công sở Quốc tế) và IMBA (Học viện Kinh Thánh dành cho Thanh niên Bộ đội Quốc tế) để tận dụng tối đa thời gian mỗi ngày, tích cực thực hiện các hoạt động mang tính vị tha như giúp đỡ hàng xóm trong và ngoài nước, cùng ứng phó với biến đổi khí hậu, đã dấy lên kỳ vọng về tương lai tươi sáng cho các thanh niên. Video cổ vũ hóm hỉnh đầy tài năng của các tiền bối đã mang lại tiếng cười ở khắp mọi nơi. Khi những người tham dự đọc bản nghị quyết sẽ thực tiễn ngay những điều họ được nghe và học hôm đó, Mẹ đã dành một tràng pháo tay cổ vũ và chúc phước cho ngày mai của họ tỏa sáng lấp lánh như những ngôi sao.

Hướng đến tương lai đầy hy vọng trong sự cổ vũ của mọi người

Vào hôm đó, trước tòa nhà chính của Viện tu luyện, các gian hàng trải nghiệm và đồ ăn đa dạng đã được dựng lên san sát nhau nhờ các thanh niên và phụ huynh tập trung lại và chuẩn bị. Thông qua triển lãm bảng pano, các tiền bối thanh niên đã giới thiệu về hệ thống giáo dục đa dạng và các hoạt động của ASEZ (Đoàn Phụng sự Sinh viên Hội Thánh của Đức Chúa Trời), ASEZ WAO (Đoàn Phụng sự Thanh niên Công sở Hội Thánh của Đức Chúa Trời), v.v… Với mong muốn các thanh niên dự bị sẽ trải qua cuộc sống đại học hay nơi làm việc một cách có ý nghĩa và không hối tiếc, họ đã hóa trang thành người đi làm và quân nhân những năm 90 để giải thích một cách hóm hỉnh về các loại hoạt động đa dạng. Những bước chân đã không ngừng hướng tới gian hàng đồ ăn nhẹ được chuẩn bị bởi các thánh đồ từ Daejeon và Chungcheong. Các món ăn hấp dẫn vị giác của các thanh niên dự bị như xiên bánh gạo xúc xích, gà rán hành lá, bánh rán nhân đường quế và bánh gạo xốt hoa hồng chắc chắn đã lấp đầy tấm lòng họ.

Kết thúc sự kiện, những người tham gia đã bày tỏ nguyện vọng của mình. Anh em Sim Jeong Tae (từ Gochang) đang chuẩn bị vào đại học cho biết “Trong thời điểm bước sang tuổi 20, tôi lo lắng nhất về các mối quan hệ cá nhân trong tương lai. Song như lời tôi đã nghe hôm nay, nếu tôi thực tiễn tình yêu thương bằng lời nói và hành động thiện lành với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời thì sẽ không có khó khăn gì”. Chị em Baek Min Jeong (từ Gwangmyeong) chia sẻ “Tôi cảm thấy rất áp lực trước sự khởi đầu mới, nhưng tôi đã tự tin hơn sau khi tham dự sự kiện hôm nay”, và chị em quyết tâm “Tôi muốn dạn dĩ thách thức bản thân và thực hiện ước mơ của mình trong khi nhờ cậy vào Đức Chúa Trời, Đấng luôn ở cùng tôi”.

Chấp sự Kang Ji Yeon (từ Asan) có con gái là học sinh năm cuối cấp 3 đã bày tỏ lòng biết ơn “Khi nhìn con gái, tôi nghĩ con đã lớn lắm rồi, nhưng vẫn có cảm giác con giống như em bé vậy. Vì thế giới khắc nghiệt nên tôi luôn cầu nguyện cho con, nhưng Hội Thánh đã chuẩn bị rất tốt để con tôi có thể trưởng thành mà không đánh mất trọng tâm”.

Trong sự ủng hộ của tất cả mọi người, các thanh niên dự bị rời khỏi Viện tu luyện bằng những bước chân mạnh mẽ, với tấm lòng ấp ủ đầy những kế hoạch rõ ràng cho tương lai.