Chọn ngôn ngữ

Close

Trải nghiệm việc Đức Chúa Trười ở cùng mỗi ngày

Jeong Eun Song từ Ansan, Hàn Quốc

2,097 lượt xem

Nếu tóm tắt về hành trình của đoàn truyền giáo ngắn hạn tới Medan, Indonesia bằng một từ thì ấy là lịch sử của cầu nguyện. Trước khi xuất cảnh, chúng tôi đã hiệp lòng và cầu nguyện khẩn thiết xin Đức Chúa Trời Cha Mẹ hầu cho mục tiêu truyền giáo của chúng tôi được hoàn thành. Chúng tôi không có gì để khoe khoang, dù là năng lực ngôn ngữ, sức lực hay đức tin, nhưng chúng tôi mong muốn trở thành đoàn truyền giáo tìm kiếm Đức Chúa Trời nhiều nhất, dù chúng tôi thiếu thốn mọi điều.

Sau khi đến Medan, chúng tôi nhóm hiệp cầu nguyện vào mỗi buổi sáng và buổi tối. Cầu nguyện vẫn tiếp nối kể cả khi chúng tôi rao truyền lời, và cuối cùng, một chị em đã được ban cho trái đầu tiên của đoàn truyền giáo. Chị em kể rằng bản thân thấy mình thiếu cầu nguyện khi rao truyền Tin Lành ở Hàn Quốc, nên từ lúc lên máy bay cho đến khi kết trái, chị em đã không ngừng cầu nguyện. Nghe vậy, chúng tôi càng gắng sức cầu nguyện hơn nữa. Trong số đó, cũng có lời cầu nguyện xin cho mục tiêu của chúng tôi được đồng nhất với mục tiêu của Đức Chúa Trời.

Không lâu sau khi bắt đầu truyền đạo ở khu vực đó, chúng tôi thực cảm được rằng Siôn Medan cần nhiều người giúp việc, đồng thời nhận biết đâu là ý muốn của Đức Chúa Trời. Sau đó, chúng tôi cầu nguyện cho Siôn Medan chứ không phải cho đoàn truyền giáo, và chúng tôi bắt đầu truyền đạo để tìm kiếm người giúp việc cho Siôn Medan chứ không phải trái cho đoàn truyền giáo. Lời cầu nguyện đã được ứng đáp một cách ngạc nhiên. Đức Chúa Trời đã đổ xuống phước lành để chúng tôi được trải nghiệm kỳ tích của Đức Chúa Trời mỗi ngày.

Anh em Aldo, người có diện mạo của người giúp việc, đã nhận phước lành sự sống mới và tham dự lễ thờ phượng buổi sáng ngày Sabát của tuần đó. Và dù phải đi làm ngay sau lễ thờ phượng, nhưng anh em vẫn học Kinh Thánh rồi mới đi. Sau đó, anh em đã đổi giờ đi làm để giữ ngày Sabát.

Vào ngày đi truyền đạo, sau khi lặp lại hàng trăm lần trong lòng rằng “Xin cho chúng con được kết trái đấng tiên tri đại học”, vào buổi chiều muộn, chúng tôi đã gặp được anh em Palyus, một sinh viên. Lúc đầu, anh em có chút miễn cưỡng, nhưng sau khi học lời, tấm lòng anh em được mở ra và ngay lập tức anh em được sanh lại thành con cái của Đức Chúa Trời. Kể từ đó, anh em giữ thờ phượng không thiếu buổi nào, và anh em còn trực tiếp giải thích rằng ngày Sabát là Thứ Bảy trong buổi học cùng với người khác. Tại sự kiện trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, anh em đã viết bằng tiếng Hàn trên chiếc quạt rằng “Tôi rất vui khi được đi Hội Thánh của Đức Chúa Trời”, khiến các người nhà vô cùng cảm động.

Anh em Lanto là người duy nhất tỏ ra quan tâm và theo chúng tôi đến Siôn trong khi bạn bè xung quanh anh em từ chối nghe lời. Hóa ra ước mơ của anh em là trở thành mục sư. Anh em đã tiếp nhận Đức Chúa Trời chân thật và nhận lãnh lời hứa sự cứu rỗi ở Medan, nơi anh em đến kiếm tiền để trở thành mục sư.

Sau khi kết thúc lễ thờ phượng buổi tối ngày Sabát của tuần thứ hai, Đức Chúa Trời Mẹ đã chúc phước cho chúng tôi rằng “Các vị hãy kết nhiều trái liên hiệp của Siôn Medan và đoàn truyền giáo ngắn hạn. Hãy tin và làm!”. Ghi khắc trong lòng tầm quan trọng của cầu nguyện và liên hiệp cùng nhau, chúng tôi quyết tâm kết nhiều trái lúa mì với các người nhà Siôn Medan mà Mẹ yêu thương, để đóng góp dù chỉ một chút vào việc hoàn thành Tin Lành Medan.

Sau đó, cánh cửa Tin Lành càng được mở ra rộng rãi. Với đức tin rằng Ngài nhất định sẽ ban cho, vào ngày chúng tôi cầu nguyện rằng “Hôm nay đội Medan đã kết 8 trái” thì lại được ban cho 10 trái. Những người chịu phép Báptêm xếp thành hàng, đến nỗi họ mặc áo Báptêm còn ướt để chịu phép Báptêm. Vào ngày chúng tôi cầu khẩn rằng “Hôm nay đội Medan đã kết được 10 trái” thì có 12 người được dự phần vào nghi thức của sự sống.

Dù mỗi ngày chúng tôi được nhận phước lành với nhiều trái hơn, nhưng Tin Lành Indonesia không hề dễ dàng. Khi truyền đạo cả ngày dưới thời tiết nóng ẩm hơn Hàn Quốc, phần vai đeo cặp sách của tôi ướt đẫm mồ hôi. Do khói bụi nên mũi và cổ họng cũng bị ảnh hưởng, khiến tôi khổ sở vì cảm lạnh giữa mùa hè. Càng như vậy, tôi càng nghĩ tới Cha Mẹ nhiều hơn. Cha đã mặc âu phục, vác cặp xách nặng mà bước đi trên con đường sỏi đá trong núi sâu, còn Mẹ vẫn đang chăm sóc các con cái mà không một giây phút nào nghỉ ngơi. Giống như Cha Mẹ đã chịu đựng khổ nạn bằng tình yêu thương hướng tới duy chỉ các con cái, chúng tôi cũng chịu đựng bằng tình yêu thương hướng về Cha Mẹ mỗi khi mỏi mệt.

72 người nhà mới đã được tìm kiếm, đó là kết quả Tin Lành của sự liên hiệp với các người nhà Medan. Trong lễ thờ phượng cuối cùng của thời gian truyền giáo, đền thờ được lấp đầy đến nỗi không có chỗ trống. Tôi khẩn thiết mong rằng hết thảy người nhà mới sẽ lớn lên thành người giúp việc lớn mà trở thành trụ cột của Siôn Medan.

Thông qua chuyến truyền giáo ngắn hạn đến Medan mà chúng tôi đã chỉ nhờ cậy và nương tựa vào Đức Chúa Trời Cha Mẹ, chúng tôi trải nghiệm bằng cả thân thể về việc Đức Chúa Trời ở cùng mỗi ngày. Tôi sẽ trở thành con cái đi tiên phong trong việc hoàn thành Tin Lành khắp thế giới trong khi luôn đồng hành với Đức Chúa Trời bằng cầu nguyện không thôi.