Tìm kiếm người giúp việc Tin Lành

Micheal Tan từ Kuala Lumpur, Malaysia

5,736 lượt xem

Đợt truyền giáo ngắn hạn Keningau, Malaysia sắp đến trước mắt, tôi đã mong đợi nhiều anh chị em sẽ được tìm về, để Siôn có thể được dựng nên và Tin Lành ngày càng được lan rộng ra. Mẹ trên trời đã ban lời chúc phước cho chúng tôi rằng “Hãy tìm kiếm các người giúp việc Tin Lành khỏe mạnh cả về phần xác lẫn phần hồn, và dựng nên Hội Thánh tại gia.” Đoàn truyền giáo ngắn hạn chúng tôi rời đi đến Keningau miền Đông Malaysia với lòng trông cậy mạnh mẽ sẽ thực hiện được lời của Mẹ.

Vì không có đường bay thẳng từ Kuala Lumpur đến Keningau, nên chúng tôi phải bay đến Kota Kinabalu trước và sau đó đi bằng ô tô đến Keningau cách xa khoảng 100km từ Kota Kinabalu. Trong suốt chặng đường 3 tiếng đồng hồ trên đường đèo núi uốn lượn, chúng tôi nhìn thấy nhiều nhà thờ Công giáo. Một số trong đó có thập tự giá khổng lồ dựng bên cạnh nhà thờ. Tôi cảm thấy được thúc giục phải nhanh chóng chiếu sự sáng lẽ thật cho người dân ở Keningau bằng cách làm chứng về Đức Chúa Trời Cha Mẹ.

Không lâu sau, lời phán của Mẹ đã thành hiện thực. Hơn 30 người được sanh lại thành sự sống mới và 8 người trong đó đã giữ thờ phượng ngày Sabát và ngày Thứ Ba. Nhiều anh chị em đã học Kinh Thánh liên tục cho đến tận ngày cuối cùng của đợt truyền giáo ngắn hạn.

Một nam thanh niên đang làm việc tại thị trấn Keningau đã bất ngờ khi nhận ra nhà thờ, hội thánh trên thế gian đang không giữ điều răn của Đức Chúa Trời mà lại giữ điều răn của loài người. Rồi anh em ấy bắt đầu lo lắng cho gia đình mình mà đang thuộc về các nhóm hội ấy, và muốn chia sẻ lẽ thật này cho gia đình. Dù cho đợt truyền giáo ngắn hạn đã kết thúc, anh em vẫn tiếp tục học Kinh Thánh đến khuya cùng các người nhà Siôn từ Kota Kinabalu đến thăm Keningau.

Một anh em 74 tuổi đã nghỉ hưu, vui mừng đón nhận lời hứa sự cứu rỗi và giữ thờ phượng ngày Sabát. Sau khi nghe bài giảng với chủ đề “Hãy nhớ ngày Sabát đặng làm nên ngày thánh”, anh em chia sẻ rằng rất hạnh phúc khi đến được Hội Thánh mà làm theo Kinh Thánh một cách chính xác, không thêm không bớt trong lời Đức Chúa Trời. Ngày hôm sau, khi đã học xong chủ đề tôn kính thập tự giá là tôn kính hình tượng, anh em ngay lập tức vứt bỏ mọi hình tượng trong nhà. Anh em cũng chia sẻ tin tức sự cứu rỗi tốt lành cho các bạn bè sống ở xa bằng cách cho họ xem video giới thiệu Hội Thánh.

Một chị em nọ cũng học Kinh Thánh mỗi ngày sau khi nhận lẽ thật. Chị em là người rất ít nói đến nỗi chúng tôi không biết rõ liệu chị em đã hiểu lời Kinh Thánh vừa nghe hay chưa. Tuy nhiên, sau khi học về hình tượng, chị em đã tháo bỏ dây chuyền thập tự giá và giữ luật lệ của Đức Chúa Trời. Mặc dù chị em chịu thiệt thòi trong công việc vì đến muộn giờ làm một chút sau khi kết thúc thờ phượng buổi tối, nhưng chị em trông thật hạnh phúc. Chị em nói rằng “Việc này không hề gì vì tôi đã được nhận phước lành của Đức Chúa Trời.”

Thật lòng cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ vì đã cho phép chúng tôi gặp được những linh hồn quý báu mà xem lời Đức Chúa Trời là vô giá và còn nỗ lực để vâng phục điều răn. Tôi cũng có thể nhận thức dù là một chút về sự gian khổ và hy sinh của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, Đấng đã tìm kiếm con cái Ngài và lập nên Siôn, đã đi rao truyền Tin Lành trong hoàn cảnh nghèo túng và bị ghẻ lạnh, vào thời kỳ sơ khai của công cuộc Tin Lành.

Tôi mong các anh chị em Keningau sẽ nhận thức trọn vẹn về Đức Chúa Trời Cha Mẹ và lớn lên thành người giúp việc Tin Lành giỏi làm trụ trong đền của Đức Chúa Trời. Tôi cũng sẽ rao truyền Tin Lành bằng tấm lòng tốt lành, khuôn mặt tươi cười để hoàn thành sứ mạng truyền đạo 7 tỷ.