“Hãy đến xem! Ấy chẳng phải là Đấng Christ sao?”

Giăng 4:5-42

25,627 lượt xem

Tại một thành thuộc về xứ Samari, gọi là Sikha, có cái giếng của Giacốp. Nhân đi đường mỏi mệt, Đức Chúa Jêsus ngồi bên cạnh giếng, thì một người đàn bà Samari đi đến múc nước. Khi Đức Chúa Jêsus xin nước uống, người đàn bà đã hoài nghi vì người Giuđa vốn không hề giao thiệp với dân Samari lại mở lời trước.

“Ví bằng ngươi biết sự ban cho của Ðức Chúa Trời, và biết người nói: “Hãy cho ta uống” là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống, và người sẽ cho ngươi nước sống.”

“Hỡi Chúa, Chúa không có gì mà múc, và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy? Tổ phụ chúng tôi là Giacốp để giếng nầy lại cho chúng tôi, vậy Chúa há lớn hơn Giacốp sao?”

“Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời.”

“Lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy, để cho tôi không khát và không đến đây múc nước nữa.”

Người đàn bà không hiểu lời Đức Chúa Jêsus phán rằng sẽ ban cho nước sự sống, và chỉ quan tâm đến nước phần xác thịt. Tuy nhiên, càng nói chuyện với Đức Chúa Jêsus thì người dần quan tâm đến phần linh hồn và đã bày tỏ đức tin của bản thân.

“Tôi biết rằng Đấng Mêsi (nghĩa là Đấng Christ) phải đến; khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta.”

“Ta, người đang nói với ngươi đây, chính là Đấng đó.”

Người đàn bà ngạc nhiên, bèn bỏ cái vò của mình lại và vội vã vào thành.

“Hết thảy hãy đến xem! Vị này chẳng phải là Đấng Christ sao?”

Mọi người đổ dồn đến với Đức Chúa Jêsus và nghe lời. Rất nhiều người Samari tin vào Đức Chúa Jêsus và nói với người đàn bà rằng:

“Ban đầu chúng ta chỉ tin vì nghe lời ngươi nói, nhưng giờ vì trực tiếp nghe lời nên chúng ta nhìn biết một cách chắc chắn rằng chính vị này thật sự là Cứu Chúa của thế gian.”

Một ngày nọ, Đấng Mêsi mà họ đã chờ đợi đời nối đời từ thời tổ tiên, đã hiện ra trước mắt họ. Rất nhiều người Giuđa đã đối nghịch Đấng Mêsi, Đấng đến để cứu rỗi họ, nhưng người đàn bà Samari đã nhìn biết Ngài, và đã cho người ta biết về tin tức phước lành ấy không chút chậm trễ. Bởi đó, rất nhiều người đã được hưởng phước lành lớn nhất trong đời là tiếp nhận Đấng Christ.

Nhân loại đang chờ đợi Đấng Christ sẽ đến lần nữa. Họ chờ đợi Ngài sẽ ban nước sự sống cho các linh hồn đang khát và đuối sức trong thế gian ảm đạm. Song, Đấng Christ đã đến rồi. Ngài đã đến và đang ban nước sự sống rồi (Khải 22:17).

Nếu đã biết Đấng ấy là ai, thì hãy kêu lớn tiếng hướng về thế gian vẫn đang chỉ ngước nhìn lên trời trong khi tha thiết chờ đợi Đấng Christ, hầu cho các nước khắp thế giới tiếp nhận Đấng Mêsi, và nhận lấy nước sự sống tuôn trào ra từ Giêrusalem trên trời vào thời đại này.

“Xin hãy mau đến xem! Đấng Christ đã đến rồi!”