
Tôi đã nói như thế này khi muốn đồng cảm với ai đó.
- Cậu hãy suy nghĩ theo hướng tích cực lên xem sao.
- Những suy nghĩ như vậy cũng không tốt cho cậu đâu.
- Càng như vậy thì càng phải chăm chỉ hơn chứ.
- Cậu hãy ráng chịu đựng nhé. Cậu đâu thể làm gì hơn nữa.
“Đồng cảm” là cùng cảm nhận tâm trạng và hoàn cảnh của người khác. Sự đồng cảm chỉ được bắt đầu khi chúng ta chú ý đến “tấm lòng” của đối phương thay vì đưa ra lời khuyên hay lời căn dặn theo kiểu mình biết mọi thứ, hoặc những chẩn đoán và đánh giá vội vàng chỉ dựa trên tình huống, hoặc những giải pháp hấp tấp vì nôn nóng muốn giúp họ giải quyết vấn đề nhanh chóng.
- Cậu đã làm vậy thì chắc hẳn phải có lý do chính đáng.
- Chắc cậu đã bức bối lắm. Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?
- Cậu thật vất vả biết bao!
- Cậu đã đưa ra quyết định ấy với tâm trạng nào?