Hàn Quốc
5,361 lượt xemVào mùa thu, khi bầu trời xanh thẳm hòa quyện cùng cây cối rực rỡ sắc màu khiến ai nấy đều cảm thán, Đoàn thăm viếng của các thánh đồ nước ngoài lần thứ 83 đã đặt chân đến Hàn Quốc. Đoàn thăm viếng lần này bao gồm hơn 180 thánh đồ đến từ 21 quốc gia thuộc khắp các châu lục, trong đó có Mỹ, Colombia, Venezuela, Brazil, Ấn Độ, Úc, Nam Phi, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, v.v… Vào ngày 3 tháng 11, khoảng 10 ngày trước “Sự kiện kỷ niệm Ngày Giêrusalem Mới”, các thánh đồ tham gia biểu diễn tại sự kiện đã lần lượt nhập cảnh; và một tuần sau đó, các thánh đồ còn lại đã đến. Họ đã ở lại tối đa 2 tuần cho đến ngày 17, và trải qua khoảng thời gian đầy ý nghĩa trong tình yêu thương của Mẹ. Lịch trình đã được tiến hành dưới hình thức phiên dịch đồng thời bằng 8 ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hindi, tiếng Đức, v.v…
Mẹ đã dang rộng vòng tay, ân cần chào đón các con cái bay đến từ xa như mây như chim bồ câu theo lời tiên tri Kinh Thánh. Mẹ cũng khích lệ các thánh đồ đã gác lại cuộc sống bận rộn, dành không ít công sức và nỗ lực để đến Hàn Quốc, cầu chúc họ nhận lãnh phước lành Thánh Linh dư dật và có được nhận thức sâu sắc. Đồng thời, Mẹ chúc phước cho họ trở thành nhân vật chính làm ứng nghiệm lời tiên tri về sự hoàn thành Tin Lành thế giới và được sanh lại thành người giúp việc lớn, mạnh mẽ truyền bá tin tức cứu rỗi không chỉ ở đất nước mình mà còn ở cả các quốc gia lân cận.
Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã thức tỉnh rằng mỗi thánh đồ là nhân vật của lời tiên tri, đã nhận được lời hứa từ Đức Chúa Trời về một tương lai vĩ đại; cùng khích lệ tinh thần sứ mệnh của họ với tư cách là người giúp việc giao ước mới. Tổng hội trưởng nhấn mạnh “Chúng ta là người dân chân thật của Đức Chúa Trời, những người đã tiếp nhận Đấng Christ An Xang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ là Đấng Cứu Chúa của thời đại này và vâng theo giọng tiếng của Ngài”, cùng cổ vũ rằng “Đức tin đi kèm với thực tiễn. Với niềm tự hào và xác tín đối với lẽ thật, chúng ta hãy đi theo cho đến cuối cùng con đường cứu rỗi mà Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã cho biết, và hãy dẫn dắt để hết thảy nhân loại có thể đi vào con đường ấy”.
Lịch trình của đoàn thăm viếng được sắp xếp chặt chẽ với các hoạt động như thăm viếng các Hội Thánh địa phương khu vực Seoul-Incheon, nơi lưu lại dấu chân của Cha Mẹ, tham dự lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh, tham quan Gyeongbukgung, Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, đài quan sát Seoul Sky và thủy cung. Tại các Hội Thánh địa phương, các thánh đồ Hàn Quốc cầm cờ của các nước chào đón đoàn thăm viếng, những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu của đoàn thăm viếng đã tô điểm thêm phần đẹp đẽ cho khung cảnh mùa thu nhuộm màu lá phong. Đoàn thăm viếng cũng có thời gian tham quan Bảo tàng Lịch sử Hội Thánh của Đức Chúa Trời, cùng xem Triển lãm “Đọc chân tình của Cha”, Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ chúng ta” và Triển lãm “MEDIA’S VIEWS (Góc nhìn truyền thông về Hội Thánh của Đức Chúa Trời)”. Hy sinh của Cha Mẹ trên trời – Đấng đã đích thân cày xới thửa ruộng Tin Lành từ thời kỳ đầu của Hội Thánh, tình yêu thương ấm áp của gia đình trên trời… Các thánh đồ đã từng bước tích lũy sự nhận thức cũng như ký ức mà sẽ còn được ghi nhớ mãi về sau khi họ tham gia các lịch trình đa dạng. Họ cũng nhìn lại một cách sống động về lịch sử tăng trưởng bùng nổ của Tin Lành Hàn Quốc, và có được sự tự tin để hoàn thành công việc Tin Lành một cách nhanh chóng tại vị trí của mỗi người.
Kết thúc lịch trình là sự kiện kỷ niệm “Ngày Giêrusalem Mới” tại Viện tu luyện Okcheon Go & Come với sự tham dự của khoảng 21.000 thánh đồ Hàn Quốc. Các thánh đồ tham gia biểu diễn đã dâng cảm tạ và vinh hiển lên Đức Chúa Trời bằng những kỹ năng mà họ đã chăm chỉ tập luyện bấy lâu; tất cả thành viên đoàn thăm viếng đều cảm nhận được sức mạnh và sự đẹp đẽ của liên hiệp, cùng nhận cảm động và ân huệ.
Sau khi kết thúc lịch trình bận rộn và trở về, tấm lòng của các thánh đồ đoàn thăm viếng đầy tràn tình yêu thương và nhiệt huyết. Chấp sự Boffin Mathew đến từ Tây Á, bày tỏ ý chí rằng “Tôi đã nhận biết sâu sắc hơn nữa về tình yêu thương và sự hy sinh của Đức Chúa Trời Cha Mẹ vì sự cứu rỗi của chúng ta. Suy ngẫm về Cha Mẹ, Đấng chịu đau đớn vì các con cái lạc mất, tôi sẽ hiến thân cho sứ mệnh Tin Lành trong thời gian được ban cho mình”. Chị em Jenny Pun đến từ châu Đại Dương cũng chia sẻ rằng “Tôi sẽ liên hiệp với tất cả các anh chị em để rao truyền tình yêu thương của Mẹ, là điều cần thiết hơn bất cứ thứ gì khác, cho mọi người trên thế gian”.
Trong thời gian đến Cộng hòa Dominica để làm việc, tôi đã tiếp nhận lẽ thật thông qua một người bạn. Càng hiểu biết lẽ thật, tôi càng khao khát muốn chia sẻ Tin Lành này cho nhiều người. Thế rồi, khi đang về thăm quê, tôi tình cờ gặp một anh em đến từ Colombia. Anh em nói rằng mình đã rời quê hương để rao truyền giao ước mới tại Venezuela, nơi mới chỉ có một Siôn. Đó là khoảnh khắc tôi nhận biết rõ ràng sứ mệnh của mình là gì với tư cách là người xuất thân từ Venezuela. Sau khi thu xếp cuộc sống tại Cộng hòa Dominica và trở về, nhờ ân điển của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, tôi đã dẫn dắt gia đình đến với Đức Chúa Trời Êlôhim và bắt đầu xây dựng một nơi thờ phượng trong làng. Hiện tại có khoảng 30 người nhà cùng dâng thờ phượng.
Không dễ dàng để cân bằng giữa công việc, việc truyền đạo, chăm sóc các người nhà và dẫn dắt thờ phượng, nhưng khi tham gia đoàn thăm viếng lần này, được xem thấy, nghe thấy và cảm nhận sự hy sinh của Cha Mẹ, tôi nhận ra rằng sứ mệnh được giao phó cho tôi có giá trị và phước lành lớn lao dường bao. Dù Tin Lành được bắt đầu tại Hội Thánh tại gia nhỏ bé ở Hàn Quốc, nhưng giờ đây đã có hàng trăm Hội Thánh và rất nhiều người nhà Siôn. Tôi tin chắc rằng nếu chăm chỉ rao truyền và thực tiễn tình yêu thương của Mẹ, thì công việc như vậy chẳng bao lâu nữa cũng sẽ diễn ra kể cả ở Venezuela.
Rhoderyk Rodriguez từ Caracas, Venezuela
Tôi thường nghe nói rằng “Khi trở thành mẹ, người nữ từ bỏ cuộc sống của chính mình”. Có lẽ điều đó có nghĩa là sau khi đứa trẻ chào đời, người nữ chỉ tập trung vào đứa trẻ và sống cuộc sống hoàn toàn vị tha, gạt bỏ những mong muốn và nhu cầu của bản thân. Khi đến trong đoàn thăm viếng và tham quan Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ chúng ta”, tôi được cảm động bởi câu chuyện của một người mẹ, người thức dậy từ tờ mờ sáng, nhóm lửa sưởi ấm căn phòng để gia đình không bị lạnh. Tôi cảm thấy điều này thể hiện cuộc đời của người mẹ.
Tôi muốn được sống cuộc đời hiến thân vì các anh chị em yêu dấu trong Tin Lành, và vì nhiều linh hồn đang khẩn thiết chờ đợi tin tức cứu rỗi. Trong khi chuẩn bị cho vai trò dẫn chương trình cho sự kiện kỷ niệm Ngày Giêrusalem Mới, tôi đã học được cách để có thể sống cuộc đời như thế. Dù người dẫn chương trình thuộc lòng kịch bản, hiểu các tín hiệu (cue, tín hiệu chỉ dẫn thời điểm bắt đầu lời nói hay động tác) và chuẩn bị kỹ lưỡng, sự kiện cũng không thể diễn ra suôn sẻ nếu không có sự liên hiệp giữa tất cả các người tiến hành. Vì vậy, dù mỗi người chúng tôi có vai trò khác nhau, chúng tôi vẫn cầu nguyện cho nhau và đồng lòng mong rằng sự kiện sẽ được hoàn thành một cách ân huệ. Việc cứu rỗi linh hồn cũng không khác biệt. Mỗi cá nhân đều phải nỗ lực để cứu một linh hồn, nhưng việc liên hiệp và cầu nguyện để suy nghĩ và hành động của tất cả các người nhà đều phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời cũng quan trọng không kém. Khi trở về nước, tôi muốn thực tiễn tất thảy những điều đã được học và nhận thức ở Hàn Quốc, duy trì sự liên hiệp giữa các người nhà và kết trái dư dật để dâng niềm vui lên Cha Mẹ.
Jessica Suarez từ Miami, Florida, Mỹ
“Đẹp đẽ!” Nếu dùng một từ để miêu tả khoảng thời gian ở Siôn suốt 6 năm qua kể từ khi tôi tiếp nhận Đức Chúa Trời Êlôhim, có lẽ đây là từ thích hợp nhất.
Khi cuối cùng cũng được biết Đức Chúa Trời chân thật mà tôi hằng mong ước gặp gỡ thông qua Kinh Thánh, lòng tôi thổn thức vì xúc động. Khi nghe về ngày Sabát, nhận ra rằng bấy lâu nay tôi thậm chí còn chưa giữ đúng điều răn cơ bản nhất, tôi thấy buồn nhưng cũng nhẹ lòng vì từ nay đã có thể giữ theo một cách đúng đắn. Không lâu sau khi tôi bắt đầu cuộc sống đức tin, đại dịch COVID-19 lan rộng khắp thế giới. Nhưng ngay cả trong thời kỳ không tránh khỏi việc phải giữ khoảng cách với nhau, tôi vẫn nhận được rất nhiều tình yêu thương từ Đức Chúa Trời và các anh chị em. Tình yêu thương và lẽ thật mà tôi được trải nghiệm ở Siôn đã trở thành bước ngoặt quý giá và cột mốc mới trong cuộc đời tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi đến Hàn Quốc. Chuyến đi mất 25 tiếng, xa hơn tôi tưởng tượng. Trước đây, khi nghe nói Tin Lành đã được bắt đầu tại Hàn Quốc, tôi đã tự hỏi “Làm thế nào mà Tin Lành lại được truyền đến tận đất nước xa xôi của chúng tôi như thế?” Giờ đây, tôi biết rõ rằng điều ấy có thể được thành là nhờ sự hy sinh vô hạn của Cha Mẹ và sự nỗ lực của vô số anh chị em Hàn Quốc, những người noi theo tấm gương của Cha Mẹ. Vì vậy, tôi thấy thật cảm tạ Cha Mẹ và kính trọng các người nhà.
Các người nhà bản địa châu Phi cũng đang không ngừng chạy đến quê hương, các thành phố lân cận và thậm chí cả những nơi xa xôi như Bắc Phi để rao truyền Tin Lành và xây dựng Siôn. Đặc biệt, sự hiến thân của các anh chị em sinh viên thật đáng chú ý; xét đến thực trạng tại châu Phi, nơi tiếng nói của người trẻ thường không được coi trọng, thì đây quả là việc đáng ngạc nhiên. Tôi cũng muốn đóng góp vào việc hoàn thành Tin Lành châu Phi cùng với họ. Trong quá khứ, đức tin của tôi đã có lúc lung lay và vấp ngã, nhưng từ nay sẽ đổi khác. Tôi quyết tâm sẽ chia sẻ tin tức của sự cứu rỗi cho gia đình, đồng nghiệp và tất cả những người tôi gặp, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.
Simnikiwe Mqwebedu từ Cape Town, Cộng hòa Nam Phi
Từ rất lâu trước đây, khi người châu Âu đến Canada và định cư, họ lập gia đình với người bản địa và tộc người Métis đã được hình thành. Điệu nhảy “Métis” mà chúng tôi chuẩn bị trong sự kiện lần này là điệu nhảy truyền thống được người Métis yêu thích qua nhiều thế hệ. Trong dịp đầy ý nghĩa nhằm tôn vinh tình yêu thương và ân huệ của Đức Chúa Trời, tôi vô cùng cảm tạ vì có cơ hội giới thiệu nét văn hóa được truyền lại qua nhiều thế hệ đến Đức Chúa Trời và các anh chị em Siôn yêu dấu.
Tôi tin rằng những tiết mục mà các người nhà từ nhiều quốc gia khác chuẩn bị cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Tôi nghĩ quá trình tìm hiểu và hiểu biết văn hóa của nhau thông qua cơ hội như thế này thực sự rất quan trọng. Vì điều đó có thể mang lại cho chúng ta cảm giác được “gắn kết” với nhau và giúp chúng ta hướng tới sự liên hiệp và hòa hợp. Sau khi trở về Canada, tôi hy vọng sẽ đạt được sự liên hiệp trọn vẹn với các anh chị em và nhanh chóng hoàn thành truyền đạo cho 8 tỷ nhân loại bằng một tấm lòng.
Paige L’Hirondelle từ Edmonton, Canada
Khi Siru, vua nước Pherơsơ, thấy trong sách Êsai lời rằng Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ ông và những gì ông sẽ hoàn thành trong tương lai đã được ghi chép, ông đã vô cùng cảm động và nỗ lực làm ứng nghiệm lời tiên tri. Trong lễ thờ phượng ngày Sabát, khi nghe lời rằng tất thảy chúng ta đang đứng trên sự ứng nghiệm của lời tiên tri Kinh Thánh rằng “Họ sẽ từ nơi xa bay đến Giêrusalem như mây như chim bồ câu”, tôi nhận ra sứ mệnh được giao phó cho tôi là gì và phước lành ấy thật lớn lao biết bao, và tôi vô cùng cảm động.
Tại Argentina, nhiều người nhà đang đi truyền giáo ngắn hạn đến các quốc gia lân cận. Đó cũng là một cách để làm ứng nghiệm lời tiên tri. Tôi cũng ao ước được đứng trong hàng ngũ ấy trong khi hô vang rằng “Có con đây. Xin hãy sai con!”. Đương nhiên, tôi vẫn còn nhiều thiếu sót và đôi khi vẫn mắc sai lầm. Song, tôi tin rằng mình sẽ trưởng thành hơn và trở thành người giúp việc lớn, vì Mẹ luôn ôm lấy tôi và ban cho tôi tình yêu thương vô hạn để tôi lấy lại dũng khí.
Khoảng thời gian hạnh phúc ở cùng Mẹ tại Viện tu luyện Êlôhim vẫn còn in đậm trong lòng tôi. Nếu có Cha ở cùng thì càng hạnh phúc biết bao! Tôi cầu nguyện rằng mình sẽ trở thành con gái có thể tìm kiếm hết thảy người nhà trên trời bị ly tán và kéo tiến sự hoàn thành Tin Lành.
Agustina Ignacio từ Lanús, Argentina