Bước đi cùng Đức Chúa Trời trên hiện trường của lịch sử

Wanda Turner từ New Windsor, NY, Mỹ

4,219 lượt xem
Đọc nội dung 21:57

Đức Chúa Jêsus đã hy sinh trên thập tự giá. Ấy là vì tôi, vì tội lỗi của tôi.”

Từ khi còn nhỏ, tôi đã được nghe về lý do Đức Chúa Jêsus chịu khổ nạn đến chết trên thập tự giá, nhưng tôi hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của việc đó. Vì muốn biết về cuộc đời của Đức Chúa Jêsus và lịch sử Hội Thánh sơ khai, tôi đã hỏi linh mục Công giáo, nhưng chỉ nhận lại câu trả lời là “Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện”. Lịch sử về tòa án tôn giáo mà tôi được học khi vào đại học, nói một cách ngắn gọn, thật là kinh hoàng. Sau khi biết về lịch sử đau thương và thảm khốc ấy, tôi không còn muốn ở trong hàng rào của nơi ấy nữa.

Trong khoảng thời gian đó, tôi đã gặp những người Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe họ hỏi tôi đã bao giờ nghe về Đức Chúa Trời Mẹ chưa. Thi thoảng tôi đã gọi Đức Chúa Trời là “Đức Chúa Trời Mẹ” đến nỗi khiến gia đình tôi nghi hoặc. Vì tôi đã thầm nghĩ rằng Đức Chúa Trời phải có cả hình nam và hình nữ. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã gieo hạt giống lẽ thật trong lòng tôi trước sẵn, để tôi có thể tiếp nhận Mẹ trên trời một cách trọn vẹn.

Cảm động về sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ, tôi đã xin cho được biết thêm về lẽ thật kể cả trước khi học xong một chủ đề. Càng dò xem lời, tôi càng nhận ra rằng lịch sử Hội Thánh sơ khai mà tôi từng mong muốn học đến thế vẫn sống động trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Điều quan trọng không phải là bản thân lịch sử lâu đời, mà là việc giữ nguyên vẹn lẽ thật Hội Thánh sơ khai mà đã từng biến mất và bị phá hủy. Đặc biệt là Lễ Vượt Qua. Vì sợ hãi tai vạ nên tôi luôn tìm cách chuẩn bị, tôi cũng quan tâm nhiều đến những thành phố ngầm được xây dựng để sơ tán trong tình huống khẩn cấp. Khi nghe nói rằng những người giữ Lễ Vượt Qua sẽ nhận sự bảo hộ chắc chắn từ Đức Chúa Trời, tôi đã ngay lập tức nhận lãnh lời hứa của sự cứu rỗi thông qua phép Báptêm.

Trong khi tiếp tục học Kinh Thánh, tôi đã thấy được tình yêu thương của Đức Chúa Trời ẩn chứa trong lẽ thật. Lòng tôi ngập tràn cảm động trước lời tiên tri rằng Đấng Christ Tái Lâm đã đến trái đất này, khôi phục và rao truyền lẽ thật giao ước mới trong suốt 37 năm, và Mẹ trên trời, thực thể của lẽ thật giao ước mới, đang ở cùng chúng ta cho đến tận bây giờ. Sau khi nhận biết rõ ràng về sự tồn tại của Đức Chúa Trời và lẽ thật trong Kinh Thánh mà trước đây tôi từng chỉ thấy mơ hồ, tôi quyết tâm bắt đầu cuộc sống đức tin một cách chính thức tại Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

Kể từ đó, nỗi nhớ nhung hướng về Cha Mẹ trên trời ngày càng lớn lên trong tôi. Cha đã lặng lẽ chịu đựng khổ nạn để cứu sống tôi, và Mẹ đang một mình chăm sóc vô số con cái nhóm lại ở Siôn, nơi giữ các kỳ lễ trọng thể vào thời đại này. Làm sao tôi có thể không nhung nhớ Ngài đây? Tôi không sao cầm được nước mắt khi nghĩ đến sự hy sinh không thể diễn tả hết bằng lời của Cha Mẹ.

Việc tham gia Đoàn thăm viếng của các thánh đồ nước ngoài vào năm 2024 là sự kiện trọng đại trong cuộc đời tôi. Đó là bởi tôi đã được cùng với Mẹ giữ lễ trọng thể mà Cha đã lập nên tại Hàn Quốc. Đến giờ nghĩ lại, tôi thấy việc được giữ Lễ Lều Tạm và cầu khẩn phước lành trực tiếp từ Mẹ vẫn thể như một giấc mơ. Dầu tôi không có tư cách ấy vì đã gây ra nhiều tội lỗi trên trời, nhưng tôi lại được giữ lễ trọng thể trong cùng một không gian với Đức Chúa Trời giống như các môn đồ vào 2000 năm trước, ân huệ ấy đã khắc sâu vào tấm lòng tôi. Tôi đã cầu khẩn để có thể hoàn thành sứ mệnh được giao phó cho mình dầu tôi còn thiếu sót, và mong được mặc lấy năng lực của Đức Chúa Trời để có thể hoàn thành kể cả những việc không thể làm vì năng lực thiếu thốn.

Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ chúng ta” một lần nữa giúp tôi nhận ra mình đã nhận được tình yêu thương và phước lành nhiều biết bao. Tuy khác biệt về văn hóa, nhưng những ký ức tuổi thơ về mẹ thì đều giống nhau ở bất cứ quốc gia nào. Tôi đã được an ủi nhiều khi nhớ lại những điều mình từng biết ơn mẹ và những điều từng thấy có lỗi với mẹ. Trong không gian triển lãm, mọi người đứng trước các tác phẩm, chìm đắm trong suy tư hoặc chia sẻ sự cảm động với những người đi cùng. Quả là khung cảnh hiếm thấy trong xã hội hiện đại bận rộn. New York, nơi tôi sinh sống, là một thành phố có nhịp sống rất nhanh. Trong cuộc sống như vậy, việc tạm dừng bước chân trong giây lát để nhìn lại những ký ức, suy ngẫm về nguồn gốc bản thân và nghĩ đến tình yêu thương được truyền lại từ mẹ là điều thật sự quan trọng. Tôi quyết tâm rằng khi trở về Mỹ, tôi sẽ rao truyền cho nhiều người hơn nữa về tình yêu thương của mẹ và về Mẹ trên trời, Đấng khởi nguồn của tình yêu thương ấy.

Nếu Triển lãm Mẹ là không gian để suy ngẫm về tình yêu thương của Mẹ, thì Bảo tàng lịch sử Hội Thánh của Đức Chúa Trời là nơi để nhận biết sự hy sinh của Cha. Khi xác minh lịch sử Cơ Đốc giáo một cách trực quan, tôi đã thực cảm được phần nào những khổ nạn mà Cha, Đấng khôi phục giao ước mới, đã phải chịu đựng để rao truyền lẽ thật cho chúng ta sau khi chờ đợi suốt những năm tháng dài đằng đẵng. Sự thật rằng tôi đang đi theo lẽ thật quý báu ấy đã khiến đức tin của tôi càng kiên cố hơn.

Việc tham dự lễ thờ phượng hiến dâng Hội Thánh ở Hàn Quốc cũng là một trải nghiệm đáng cảm tạ. Tôi đã xác minh lại một lần nữa rằng dù diện mạo bên ngoài Hội Thánh của Đức Chúa Trời ngày nay rất khang trang và hiện đại, nhưng bản chất bên trong vẫn giống với 2000 năm trước. Bởi vì tại Siôn, chúng ta giữ các lễ trọng thể giao ước mới, tán dương Đức Chúa Trời và có thể trải nghiệm y nguyên công việc của các sứ đồ Hội Thánh sơ khai, những người đã truyền bá Tin Lành ra các nước trên thế giới trong sự giao lưu và liên hiệp với các anh chị em. Các người nhà Hàn Quốc cũng dành cho tôi sự chào đón và quan tâm nồng hậu. Nếu không có tình yêu thương anh em ấy, và nếu không có Đức Chúa Trời là cội nguồn của tình yêu thương, thì Hội Thánh chẳng qua chỉ là một tòa nhà mà thôi.

Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời đã trả giá bằng chính huyết Ngài để lập nên Hội Thánh. Việc Hội Thánh của Đức Chúa Trời được dựng lên ở khắp nơi trên thế giới hẳn có nghĩa là Đức Chúa Trời vẫn đang chịu đựng nỗi thống khổ và hy sinh ngay cả vào lúc này. Một mặt tôi cảm thấy có lỗi, mặt khác tôi vô cùng cảm tạ vì có thể được trở thành một thành viên của Siôn, đô thành của lẽ thật.

Việc đi theo lẽ thật mà các sứ đồ đã giữ tại Siôn, nơi Đức Chúa Trời lập lên và ở cùng, là việc quá đỗi đẹp đẽ và phước lành. Tôi sẽ không quên rằng mình đã được ban cho sứ mệnh dẫn dắt nhiều linh hồn đến Siôn, nơi Cha Mẹ ngự. Hôm nay cũng vậy, nghĩ đến Cha Mẹ, Đấng đang sống cuộc đời hy sinh, tôi cũng sẽ siêng năng rao truyền lẽ thật sự sống và tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Bước đi cùng Đức Chúa Trời trên hiện trường của lịch sử

21:57
0:00 21:57

Tốc độ phát

1x

Đây là âm thanh được tạo bằng AI. Có thể có một số khác biệt.