Hàn Quốc
Thời gian giống như món quà xoa dịu tấm lòng của những người đang mệt mỏi trong cuộc sống khó khăn đã đến. Vào ngày 21 tháng 11, Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã tổ chức Hội thảo Kinh Thánh trực tuyến.
Vào lúc từng mỗi cá nhân đều cảm thấy bị cô lập và lạc lõng do đại dịch Covid-19, Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã tương tác với hàng xóm thông qua các sự kiện trực tuyến đa dạng như “Hội thảo hạnh phúc trực tuyến dành cho nhân viên công sở”. Hội thảo Kinh Thánh trực tuyến này được tổ chức lần thứ ba trong năm nay tại Viện tu luyện Okcheon Go & Come tại Hàn Quốc bằng cách ghi hình sự kiện và phát sóng tường thuật trực tiếp. Trong khi tuân thủ các quy tắc phòng dịch, các thánh đồ từ khắp mọi nơi đã xem hội thảo trực tuyến cùng với gia đình và người quen của mình. Tổng cộng đã có hơn 4000 người khắp Hàn Quốc từ hơn 2000 tài khoản truy cập tham dự hội thảo trực tuyến, diễn ra trong khoảng 50 phút mỗi lần vào lúc 1 giờ và 3 giờ chiều.
“Xin chào! Rất hân hạnh được gặp các quý vị!”
Khi người dẫn chương trình gửi lời chào, hàng trăm màn hình của những người tham dự đã hiện lên cùng lúc trên màn hình lớn của Viện tu luyện Okcheon Go & Come. Những người tham dự đã đáp lời bằng cách vẫy tay hoặc mỉm cười rạng rỡ ở phía bên kia màn hình. Trong bầu không khí thân thiện, hội thảo trực tuyến đã bắt đầu với phần trình diễn của dàn nhạc thính phòng. 16 nghệ sĩ đã biểu diễn bản nhạc “Amazing Grace with Bach” và nhạc phim “Frozen”. Những giai điệu quen thuộc nhưng được làm mới lại đã vang vọng từ sâu trong tấm lòng và đánh thức tình cảm của những người tham dự. Sau đó, dàn hợp xướng lên sân khấu, dịu dàng yên ủi người nghe bằng ca khúc “You raise me up” với lời bài hát rằng: khi bạn mệt mỏi và kiệt sức, người thân yêu sẽ là chỗ dựa giúp bạn có thể đứng dậy trở lại.
Sau đó, hội thảo được tiến hành với phần thuyết trình về chủ đề “Tìm lại tôi bị lạc mất”. Những người lên trình bày đã bắt đầu với câu hỏi “Ký ức sớm nhất mà các quý vị có về thời thơ ấu của mình là khi nào?” và cho biết rằng, giống như chúng ta thường biết về những kỷ niệm thời thơ ấu thông qua cha mẹ, lời đáp cho câu hỏi suốt bấy lâu nay của nhân loại rằng “Tôi là ai?” có thể được tìm thấy thông qua lời của Đức Chúa Trời. Thông qua Kinh Thánh, họ đã làm chứng về sự thật rằng loài người vốn là các thiên sứ ở vương quốc trên trời rồi kết thúc bài thuyết trình, trong khi hy vọng tất cả mọi người sẽ được trở về quê hương Nước Thiên Đàng đẹp đẽ và tìm lại được “cuộc sống với tư cách là thiên sứ” đã bị mất.
Những người tham dự đã tích cực lắng nghe người thuyết trình bằng cách gật đầu và trả lời các câu hỏi qua màn hình. Cuối buổi hội thảo trực tuyến, những người tham dự đã làm các hình trái tim lớn nhỏ và gửi cho nhau theo yêu cầu của người dẫn chương trình; khép lại sự kiện trong bầu không khí ấm áp. Chị Park Gye Hee (từ Anyang), người đã xem hội thảo trực tuyến cùng bạn của mình, cho biết “Tôi thích màn biểu diễn của dàn nhạc trước phần thuyết trình. Tôi và bạn mình vừa hòa theo điệu nhạc vừa thưởng thức những giai điệu tuyệt vời ấy.” Chị Kim Joo Hee (từ Bucheon), người đã mời những người hàng xóm tham dự hội thảo trực tuyến, nói rằng “Trong lúc thật khó để nhiều người nhóm lại do dịch Covid-19, tôi rất cảm động vì mọi người từ khắp mọi miền đất nước vẫn được gặp mặt và cổ vũ lẫn nhau thông qua hội thảo trực tuyến.” và cho biết chị muốn khuyến khích những người xung quanh tích cực tham dự hội thảo hơn.