
Trong Cựu Ước, có nhiều lời tiên tri về sự đến của Đấng Christ. Tuy nhiên, thật sự rất khó để những người lãnh đạo tôn giáo đương thời tiếp nhận Đức Chúa Jêsus – Đấng Christ bởi vì Ngài phải đến cách bí mật.
Đó là lý do mà sứ đồ Phaolô đã chép rằng “Phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời; còn thần nào không xưng Đức Chúa Jêsus, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của kẻ địch lại Đấng Christ.” (I Giăng 4:2-3). Điều đó cho thấy rằng vào thời đại ấy thật khó mà tin được vào sự thật rằng Đấng Christ đã đến bằng xác thịt.
Do đó, một trong những tư tưởng quan trọng nhất mà các thánh đồ Hội Thánh Sơ Khai đã có được chính là sự thật rằng Đấng Christ đã đến bằng xác thịt. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem Kinh Thánh giải thích như thế nào nội dung về sự đến trong đám mây mà đã được tiên tri bởi Đaniên, cũng như các thánh đồ Hội Thánh Sơ Khai đã tiếp nhận sự thật này như thế nào.
“Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm, nầy, có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời; người tới đến Đấng Thượng cổ và bị dẫn đến trước mặt Ngài. Người được ban cho quyền thế, vinh hiển, và nước; hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy phá.” Đaniên 7:13-14
Đấng tiên tri Đaniên, người đã sống vào khoảng 600 năm trước khi Đức Chúa Jêsus giáng sinh, đã tiên tri rằng Đấng Christ sẽ đến với những đám mây, tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus đã không ngự đến trên những đám mây thực tế trôi lơ lửng trong không khí, mà Ngài đã được sinh ra trên trái đất này trong xác thịt.
Vậy thì, điều này có nghĩa là Đấng mà Đaniên đã tiên tri ấy không phải là Đức Chúa Jêsus hay chăng? Không phải vậy. Đấng Christ mà Đaniên đã tiên tri chính xác là Đức Chúa Jêsus.
“Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi…” Mathiơ 28:18-20
“Nên ta ban nước cho các ngươi, cũng như Cha ta đã ban cho ta vậy…” Luca 22:29
Rõ ràng Đức Chúa Jêsus là Đấng đã đến với những đám mây và được ban cho quyền phép (quyền thế) và nước. Rõ ràng Đức Chúa Jêsus đã đến bằng xác thịt mà tại sao đấng tiên tri Đaniên lại trông thấy sự mặc thị về cảnh Ngài đến với những đám mây vậy?
Để hiểu rõ điều này, chúng ta hãy tìm hiểu về đặc điểm của Kinh Thánh.
“Đức Chúa Jêsus lấy lời ví dụ mà phán những điều đó cùng đoàn dân, Ngài chẳng phán điều gì cùng họ mà không dùng lời ví dụ, để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri rằng: Ta sẽ mở miệng ra mà nói lời ví dụ, Ta sẽ (dùng lời ví dụ) rao bảo những điều kín nhiệm từ khi dựng nên trời đất.” Mathiơ 13:34-35
Được ghi chép rằng Đức Chúa Trời dùng lời ví dụ để rao bảo những điều kín nhiệm từ khi dựng nên trời đất. Sự kín nhiệm lớn chính là sự Đức Chúa Trời đến trái đất này trong xác thịt bằng việc giấu đi Bản Thể của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời đã đến trong sự sáng huy hoàng và được muôn vàn thiên binh thiên sứ hộ vệ cùng với sấm chớp rung động và tiếng kèn vang, thì ai sẽ dám đứng nổi mà thưa gì trước Ngài? Tuy nhiên, nếu Đức Chúa Trời đến trong hình dáng một người nghèo hèn nhất và yếu đuối nhất, thì có bao nhiêu người sẽ chấp nhận Ngài là Đức Chúa Trời đây? Duy chỉ những người yêu mến Đức Chúa Trời bằng hết cả lòng mình, và là người được sinh ra bởi Đức Chúa Trời mới tin Ngài là Đấng Cứu Chúa.
Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời đầy vinh hiển từ trước khi Ngài đến trong xác thịt. Tuy nhiên, khi xuống trái đất này, Ngài đã che giấu đi vinh hiển ấy. Mặc dù vậy, trong Ngài có ẩn chứa mọi báu vật về khôn ngoan thông sáng, vì thế chúng ta không thể không nói rằng Ngài là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời.
“Hầu cho lòng những kẻ ấy được yên ủi, và lấy sự yêu thương mà liên hiệp, đặng có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn, đến nỗi có thể hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ.” Côlôse 2:2
Bởi vì Đấng Christ là sự mầu nhiệm lớn nhất trong tất cả sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phán những lời ví dụ về sự đến của Ngài, nhằm mục đích để không phải bất cứ ai cũng có thể nhận ra Ngài, nhưng chỉ những người yêu mến Đức Chúa Trời hết lòng mới có thể nhận ra.
Mây là nước
Trong các lời ví dụ trong Kinh Thánh, không có bất cứ lời ví dụ nào trái với quy luật của thiên nhiên. Cũng vậy, lời ví dụ về đám mây cũng được ban cho thuận theo quy luật của thiên nhiên được sáng tạo ra bởi Đức Chúa Trời.
Khi nước bốc hơi lên từ mặt đất, ngưng tụ trong không khí và được gió thổi đưa đi, chúng ta gọi đó là những đám mây. Mây là một khối hơi nước (H₂O). Và khi mây lơ lửng gần mặt đất, chúng ta gọi đó là “sương mù”. Kinh Thánh ví loài người xác thịt là những dòng nước.
“… Ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phụ, nó ngồi trên các dòng nước lớn kia… Những dòng nước ngươi đã thấy, trên có dâm phụ ngồi, tức là các dân tộc, các chúng, các nước và các tiếng.” Khải Huyền 17:1-15
Mây về bản chất là nước, mà nhiều dòng nước lại được ví dụ bởi các dân tộc và vô số người mang xác thịt. Vậy thì, sự Đức Chúa Jêsus sanh ra là một con trẻ mặc xác thịt là sự ứng nghiệm đương nhiên theo lời tiên tri rằng Ngài sẽ đến với những đám mây, chẳng phải vậy sao?
Trong thế giới tự nhiên, mây đóng vai trò là gì? Mây có nhiều vai trò nếu chúng ta giải thích bằng góc độ khoa học, nhưng chúng ta có thể nghĩ đến hai vai trò chủ yếu: Một là để che chắn ánh sáng, và hai là đem mưa đến.
Vai trò của mây – che chắn ánh sáng
Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo đã làm ra các tầng trời và trái đất này. Đức Chúa Trời là Sự Sáng gấp hơn cả chục ngàn lần ánh sáng của mặt trời. Ngài có phẩm cách và sự vinh hiển mà chúng ta, là tội nhân, không dám ngước nhìn được.
Khi người dân Ysơraên được nhận Mười Điều Răn tại núi Sinai, Đức Chúa Trời đã ngự xuống và trên khắp núi có sự rung động dữ dội. Ai nấy đều run rẩy sợ hãi khi thấy mây đen kịt, bầu trời tối sầm và giông bão, cùng tiếng sấm vang chớp nhoáng và tiếng kèn thổi vang động. Mặc dù Đức Chúa Trời là Đấng mà họ không trông thấy được, nhưng họ đã nài Môise cầu xin Đức Chúa Trời đừng phán trực tiếp cho họ.
Về thần tánh của Đức Chúa Trời, sứ đồ Phaolô đã chép rằng Ngài là Đấng mà “một Mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được.” (I Timôthê 6:16). Và sứ đồ Giăng đã làm chứng rằng Đức Chúa Trời là Sự Sáng (I Giăng 1:5).
Vậy thì, nếu Đức Chúa Trời xuất hiện theo như cách ấy mà Ngài đã làm, trước loài người đang trong hình dáng xác thịt tội lỗi, thì ai sẽ sống sót được đây? Ai dám đi đến gần và nhìn xem Ngài được sao? Đức Chúa Trời đã phải đến trái đất, giấu đi sự sáng chói lói của sự vinh hiển Ngài trong xác thịt này, để cứu rỗi loài người đang phải mặc áo xác thịt này. Giống như mây che ánh sáng mặt trời, thì áo xác thịt mà Đức Chúa Jêsus đã mặc đóng vai trò của mây che đi sự sáng vinh hiển của Đức Chúa Trời.
“Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” Mathiơ 1:23
Nếu Đức Chúa Trời không giấu đi sự sáng của Ngài, thì Ngài có thể ở cùng chúng ta không? Sự thật rằng Đức Chúa Trời đã mặc áo xác thịt, là áo mà chỉ đáng dành cho những linh hồn đã phạm tội ở trên trời, cho thấy Đức Chúa Trời yêu chúng ta nhiều đến thế nào.
Khoảng 700 năm trước khi Đức Chúa Jêsus giáng sinh, đấng tiên tri Êsai đã tiên tri rằng Giêhôva Đức Chúa Trời sẽ đến trái đất này và sẽ có một đấng tiên tri mở đường cho Đức Giêhôva.
“Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giêhôva; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta!… Hãy cất tiếng lên, đừng sợ! Hãy bảo các thành của Giuđa rằng: Đức Chúa Trời của các ngươi đây! Nầy, Chúa Giêhôva sẽ lấy quyền năng mà đến; Ngài dùng cánh tay mình mà cai trị…” Êsai 40:3-10
Khi lời tiên tri này được ứng nghiệm, Đức Giêhôva đã không xuất hiện trong sự sáng rực rỡ hay có tiếng vang động như hầu hết loài người tưởng tượng. Và người đã kêu và mở đường cho Đức Giêhôva đã không đến như là một người nắm giữ địa vị cao sang giữa loài người trên thế gian này.
“Lúc ấy, Giăng Báptít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giuđê, rằng: Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần! Ấy là về Giăng Báptít mà đấng tiên tri Êsai đã báo trước… Ta lấy nước mà làm phép báptêm cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài.” Mathiơ 3:1-11
Người mà đã đến kêu và là người được Êsai tiên tri đến, chính là Giăng Báptít. Và Giêhôva Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến, chính là Đức Chúa Jêsus đến trong xác thịt yếu đuối. Khi chúng ta so sánh lời tiên tri của Êsai và sự ứng nghiệm thực tế của lời tiên tri ấy, thì có sự khác biệt rất lớn theo cách hiểu về nghĩa đen.
Khi Đức Chúa Trời đến trái đất này để cứu người dân yêu dấu của Ngài, thì những người lãnh đạo tôn giáo và những người đứng đầu trong xã hội lúc bấy giờ đã không nhận ra Ngài. Họ đã khinh miệt, bắt bớ Ngài bởi vì sự sáng vinh hiển của Đức Chúa Trời đã bị giấu kín trước mặt họ.
Vào thời đại của Đức Chúa Jêsus, có nhiều người dân trên đất này, nhưng không phải nhiều người nhận ra Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, những người giống như sứ đồ Giăng, người nhận ra ân điển của Đức Chúa Trời, không chần chừ sợ sệt mà đã gọi Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời.
“Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Có một người Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng (Giăng Báptít). Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy…” Giăng 1:4-14
Khi Đức Chúa Trời, là Sự Sáng, ngự xuống trái đất này, Ngài đã che giấu sự sáng vinh hiển của Ngài trong áo xác thịt. Vì thế, các vật thọ tạo trong thế gian này đã không thể nhận ra Ngài và đã phạm tội quay lưng lại với Đức Chúa Trời, Đấng Sáng Tạo. Tuy nhiên, những linh hồn yêu mến Đức Chúa Trời đã tiếp nhận Ngài, nhìn thấy sự sáng của Tin Lành êm dịu ra từ Đức Chúa Trời, mặc dù Ngài đến và che giấu đi sự sáng của Ngài.
Vai trò của mây – tạo mưa
Muôn vật trong vũ trụ đều được làm ra theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Tất cả những vật sống được làm ra theo ý muốn của Đức Chúa Trời trên trái đất đều duy trì sự sống bằng việc nhận lấy nước. Sẽ ra sao nếu mây không tạo mưa? Đám mây sẽ không thể hoàn thành vai trò của mình với tư cách là mây và bởi đó tất cả những sinh vật sống sẽ không thể tồn tại.
Giống như mây có vai trò là tạo mưa, thì lý do Đức Chúa Jêsus đến trong đám mây (xác thịt) là để ban nước sự sống cho những linh hồn đang chết dần do khát và làm cho họ sống lại.
“Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy.” Giăng 7:37-38
Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ đến trên đám mây (xác thịt) và ban mưa (Thánh Linh) cho chúng ta nhưng những tiên tri giả và christ giả không thể ban nước sự sống cho mọi người. Đó là lý do chúng được gọi là mây không nước.
“Những kẻ đó là dấu vít trong đám tiệc anh em, như người chăn chiên chỉ tưởng nuôi mình cho no nê, không lo sợ gì, như đám mây không nước, theo gió đưa đi đây đi đó…” Giuđe 1:12
Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời
Đấng tiên tri Đaniên đã thấy cảnh Đức Chúa Trời đến đất này với những đám mây, ám chỉ cảnh Ngài đến trong xác thịt, che khuất vinh hiển của Ngài và ban nước sự sống cho nhân loại. Các thánh đồ của Hội Thánh Sơ Khai, những người chấp nhận Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, đã nhận ra rằng Bản Thể của Đức Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời vinh hiển và hầu việc Ngài dù Ngài đến trong hình ảnh xác thịt yếu đuối.
“… Ngôi Lời là Đức Chúa Trời… Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta.” Giăng 1:1-14
“Là dân sanh hạ bởi các tổ phụ, và theo phần xác, bởi dân ấy sanh ra Đấng Christ, là Đấng trên hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời.” Rôma 9:5
Các thánh đồ của Hội Thánh Sơ Khai tin rằng Đức Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời. Những người không nhận ra Đức Chúa Jêsus đã xem Ngài như một người Naxarét hay là một người thợ mộc, nhưng những ai nhận ra Ngài thì đã trông thấy thần tánh của Đức Chúa Trời bị che giấu trong xác thịt.
“Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình…” Côlôse 2:9
Đức tin và lẽ thật mà các thánh đồ của Hội Thánh Sơ Khai đã có chứa một ý nghĩa rất quan trọng cho chúng ta là những người đang sống vào những ngày sau cùng này. Vào thời đại này cũng vậy, Thánh Linh và Vợ Mới là Đấng Christ đã đến trong đám mây giấu đi vinh hiển của Ngài và ban cho nước mưa sự sống. Những người tiếp nhận Đấng Christ đến trong đám mây sẽ đi theo Thánh Linh và Vợ Mới đến bất cứ nơi nào Chiên Con dẫn dắt, và dâng vinh hiển, tán dương lên Ngài mãi mãi.
“Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.” Khải Huyền 22:17