Đức Chúa Trời Mẹ thực sự có trong Kinh Thánh sao?

83,712 lượt xem
Chào chị em Tò Mò, tôi nghe nói đầu năm chị em đã về thăm quê. Chị em có thường xuyên về quê không?
Vâng, vì mẹ chị em sống ở đó, nên chị em thường về thăm mẹ mỗi khi có thời gian rảnh, cho dù không phải là dịp đặc biệt như ngày nghỉ lễ quốc gia.
Hình như chúng ta thường nhớ về quê hương nhiều hơn nếu có mẹ ở đó. Mỗi khi nhắc đến quê nhà là chúng ta lại nghĩ ngay đến mẹ, có phải không? Vậy thì hiển nhiên phải có Đức Chúa Trời Mẹ ở Vương quốc Thiên Đàng, quê hương phần linh hồn của chúng ta.
Chị em đã vô cùng ngạc nhiên khi lần đầu tiên được nghe về Đức Chúa Trời Mẹ. Tất cả mọi người đều gọi Đức Chúa Trời là Cha. Chị em cũng đã từng nghĩ như vậy. Nhưng khi được biết rằng cũng có Mẹ trên Nước Thiên Đàng nữa, chị em đã băn khoăn liệu điều đó có thật không.
Mọi người có thể cảm thấy lạ lẫm khi được nghe một điều gì đó mới mẻ, khác với những gì họ đã biết. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta về sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ thông qua muôn vật từ rất lâu rồi.
Như thế nào vậy ạ?
Theo quy luật tự nhiên, mọi sinh vật đều thừa hưởng sự sống từ cha mẹ của chúng. Không chỉ con người chúng ta mà cả loài chim bay trên trời, động vật sống trên đất, và cả những côn trùng rất nhỏ cũng vậy. Thế thì, chị em nghĩ ý muốn của Đức Chúa Trời là gì khi Ngài sáng tạo ra tất cả muôn loài như vậy?
Mọi vật trên thế gian đều được tạo ra theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

“Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quí và quyền lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên.” Khải Huyền 4:11

Đức Chúa Trời đã làm cho vạn vật trên thế gian được sinh ra thông qua mẹ của mỗi loài để chúng ta biết rằng sự sống phần linh hồn của chúng ta cũng được ban cho thông qua Mẹ. Về việc chúng ta có Mẹ về phần linh hồn, Đấng ban cho chúng ta sự sống ở thể thiêng liêng, Đức Chúa Jêsus đã cho chúng ta biết khi Ngài gọi Đức Chúa Trời Cha.

“Vậy, các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời…” Mathiơ 6:9

Chị em nghĩ tại sao Đức Chúa Jêsus dạy chúng ta gọi Đức Chúa Trời là Cha trong khi còn có nhiều danh xưng khác? Gợi ý cho chị em, cha là danh xưng được sử dụng trong gia đình.

Gia đình, cha… Chẳng phải Ngài muốn bày tỏ rằng chúng ta là một gia đình cùng với Đức Chúa Trời Cha sao? Bây giờ, chị em đã hiểu tại sao trong Hội Thánh chúng ta gọi nhau là anh em hay chị em rồi ạ.
Chị em trả lời đúng rồi! Cha, anh em và chị em là cách xưng hô được dùng trong gia đình. Nhưng còn một điều nữa mà chị em cần phải suy nghĩ. Để tạo nên một gia đình, cần phải có một người cha, các con cái của người cha ấy, và một người mẹ sinh ra các con. Trên hết, chính cách gọi Đức Chúa Trời Cha đã chứng tỏ rằng phải có Đức Chúa Trời Mẹ.
Ồ, chị em hiểu rồi ạ.
Không phải chỉ có quy luật tự nhiên dạy chúng ta biết rằng có Đức Chúa Trời Mẹ. Các ghi chép của Kinh Thánh cũng làm chứng rằng chúng ta có Đức Chúa Trời Mẹ cũng như có Đức Chúa Trời Cha.

“Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.” Sáng Thế Ký 1:27

Người nam và người nữ được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Người nam như tôi được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời mang hình nam, và người nữ như chị em được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời mang hình nữ. Người ta gọi Đức Chúa Trời mang hình nam là Cha. Vậy thì chúng ta phải gọi Đức Chúa Trời mang hình nữ là gì?
Mẹ ư?
Chính xác! Như chị em thấy đó, Kinh Thánh tiết lộ sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ ngay từ chương đầu tiên. Và sách Khải Huyền, cuốn sách cuối cùng của Kinh Thánh, tiên tri rằng Đức Chúa Trời Mẹ sẽ xuất hiện vào thời đại của chúng ta.

“Một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai nạn cuối cùng, đến gần tôi, bảo rằng: Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ Chiên Con. Rồi tôi được Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đưa tôi đến trên một hòn núi lớn và cao, và chỉ cho tôi thấy thành thánh, là Giêrusalem, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống.” Khải Huyền 21:9–10

Sứ đồ Giăng đã ghi chép rằng Chiên Con, tức là Đức Chúa Trời Cha có vợ của Ngài, là “thành thánh Giêrusalem trên trời”. Sứ đồ Phaolô gọi Giêrusalem trên trời, Vợ của Chiên Con, là Mẹ của chúng ta.

“Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.” Galati 4:26

Wow, có Đức Chúa Trời Mẹ trong Kinh Thánh thật!
Vâng, chắc chắn có Đức Chúa Trời Mẹ. Nếu chị em muốn nhận được sự sống đời đời thì chị em phải nhìn biết Đức Chúa Trời Cha Mẹ và tiếp nhận Ngài.

“Thánh Linh và vợ mới cùng nói: ‘Hãy đến!’ Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: ‘Hãy đến!’ Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.” Khải Huyền 22:17

Chị em muốn nhận nước sự sống. Chị em sẽ tìm hiểu thêm về Đức Chúa Trời Mẹ.
Tuyệt quá! Càng tìm hiểu, chị em sẽ càng có đức tin xác tín về sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ.