Tương Lai của Chúng Ta

2875 Xem

Bất cứ ai cũng hiếu kỳ về tương lai của mình. Vậy thì, các anh chị em đã từng bao giờ nghĩ rằng “Mười năm sau hình dáng tôi sẽ ra sao, và sau nữa thì tôi sẽ đổi khác như thế nào” chưa?

Người ta thường nói rằng “Mười năm thì đến sông núi cũng thay đổi.” Chỉ nhìn xung quanh chúng ta thôi, cũng có thể chứng kiến phong cảnh khác biệt hoàn toàn so với trước kia, những tòa nhà cao tầng mọc lên ở nơi vốn là cánh đồng mênh mông bao la trong quá khứ. Sông núi thay đổi cũng là chuyện đáng ngạc nhiên, thế thì hình ảnh chúng ta trong tương lai sẽ được biến hóa trong Đức Chúa Trời, thật là đáng ngạc nhiên và diệu kỳ hơn biết bao nhiêu!

Sự khôn ngoan biết nghĩ cho tương lai

Nghe nói rằng một người từng giữ chức thống chế ngân hàng thế giới đã để lại lời như thế này trong hồi ký. Một lần ông ấy đã nhóm lại những nhà lãnh đạo của top 100 doanh nghiệp trên thế giới và tổ chức hội nghị. Ông ấy đã rất tò mò muốn biết về phương thức suy nghĩ của những nhà quản trị kinh doanh đang dẫn dắt các doanh nghiệp cao cấp trên thế giới. Trong suốt mấy ngày hội nghị, ông ấy đã phỏng vấn họ, cũng đã chăm chú nghe hội thoại của họ, lắng tai nghe những câu chuyện mà họ trao đổi với nhau. Thế rồi, ông ấy nhận ra rằng trong hội thoại của họ có một điểm chung. Đó là suốt thời gian hội nghị lẫn giờ giải lao, họ đều nói chuyện nhất quán rằng sẽ kinh doanh công ty như thế nào trong tương lai, chứ không hề nói công ty đối phương đã ra sao trong quá khứ. Nhờ sự việc đó, ông ấy giành được kết luận rằng doanh nghiệp thành công luôn suy nghĩ về tương lai và chuẩn bị cho tương lai.

Chúng ta cũng phải biết nhìn trước về tương lai của chúng ta. Đừng kết thúc ở việc chỉ nghĩ rằng cứ đến ngày thứ bảy Sabát hàng tuần, tôi đã đến Hội Thánh, tôi đã tán dương, tôi đã dâng cầu nguyện lên Đức Chúa Trời, tôi đã nghe giảng đạo, mà chúng ta phải sinh hoạt đức tin biết suy nghĩ xem tương lai như thế nào sẽ đến với mình thông qua khoảng thời gian của một chuỗi các sự việc ấy.

Nghe nói rằng ngày xưa khi còn là hoàng tử, đại đế Alexander đã có cuộc nói chuyện với thầy mình là Aristotle. Người thầy hỏi hoàng tử rằng sau này khi trở thành vua thì sẽ dẫn dắt đất nước như thế nào. Alexander trả lời rằng sẽ chinh phục không chỉ Hy Lạp mà còn cả toàn châu Âu. Người thầy hỏi thêm lần nữa rằng sẽ làm gì sau khi chinh phục châu Âu, thì Alexander trả lời rằng sẽ chinh phục Tiểu Á và châu Phi.

“Thế sau đó, hoàng tử sẽ làm gì tiếp theo?”

Alexander đã tiếp tục nói về công cuộc chinh phục mà mình mong muốn, song ông ấy cũng là người, nên đến chừng ấy thì ông ấy cũng không tránh né khỏi cái chết, là kết cục của loài người. Lời đáp cuối cùng cho câu hỏi “sẽ làm gì tiếp theo?” là:

“Tới lúc ấy thì con chắc sẽ chết đó.”

Người ta thường mơ ước tương lai tốt đẹp hơn, và lập kế hoạch cho tương lai của mười năm sau, hai mươi năm sau theo ý mình. Ai cũng ôm ấp hoài bão nào đó và chạy hướng về đỉnh cao, song rốt cục tương lai của họ không thể tránh khỏi hồi kết là cái chết.

Vậy thì tương lai của những người tin vào Đức Chúa Trời sẽ ra sao? Đến lúc cuối, Alexander đã trả lời “chỉ còn lại cái chết” đối với câu hỏi “sẽ làm gì tiếp theo?” song chúng ta không như vậy. Dù đề cập đến mười năm tới, một trăm năm tới, một nghìn năm tới, một vạn năm tới, thì chúng ta vẫn có công việc làm vô tận, vẫn có cuộc sống được hưởng vô cùng. Nếu cuộc đời là một chuỗi chọn lựa, thì chúng ta có sự chọn lựa giá trị nhất trong số đó.

Vinh hiển tương lai được sắm sẵn cho các thánh đồ

Thông qua Kinh Thánh, hãy tìm hiểu xem tương lai mà Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta trông như thế nào.

“Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ mười hai mùa, mỗi tháng một lần ra trái; và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa; ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành; các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài; chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho; và chúng sẽ trị vì đời đời. Bấy giờ thiên sứ nói với tôi rằng: Những lời nầy là trung tín và chân thật, Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri, đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kíp phải xảy ra.” Khải Huyền 22:1-6

Đức Chúa Trời đã hứa rõ ràng rằng sẽ cho chúng ta được trị vì đời đời trên Nước Thiên Đàng vĩnh cửu không có sự chết, cũng không có đau đớn, kêu ca hay là than khóc nữa. Lời này là lời trung tín và chân thật của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn tất thảy mọi thứ cho tương lai của chúng ta, và đã cho Giăng thấy những điều nhất định sẽ xảy ra thông qua thiên sứ, qua sự mặc thị.

Thế mà, người ta không thực cảm với những lời được ghi chép trong Kinh Thánh, và nghĩ Kinh Thánh như là chuyện cổ tích, hay truyền thuyết hoặc thần thoại quá xa rời với thực tế. Đó là bởi họ săm soi lời của Đức Chúa Trời bằng tri thức hạn hẹp của loài người. Cuối thập niên 60, khi Mỹ phóng thành công tàu vũ trụ Apollo, cả thế giới đã hưng phấn cho rằng đó là thành tích hoành tráng đáng ngạc nhiên của khoa học. Thế mà phải mãi đến thế kỷ 20, loài người mới có thể phóng tạm thời tàu vũ trụ hoặc vệ tinh nhân tạo lên không gian vũ trụ, song 4 tỷ năm trăm triệu năm trước, Đức Chúa Trời đã treo trái đất này trong không gian vũ trụ rồi. Chỉ xét riêng về trái đất cũng thấy rằng sự khôn ngoan và tri thức của Đức Chúa Trời đi trước tri thức khoa học của nhân loại ít nhất là 4 tỷ năm trăm triệu năm.

Không chỉ riêng trái đất, Đức Chúa Trời còn đã sáng tạo ra vũ trụ bao la rộng lớn khổng lồ hơn trái đất rất nhiều. Các nhà khoa học nói rằng có khoảng 200 tỷ ngôi sao tồn tại trong dải ngân hà của chúng ta. Và trong vũ trụ lại có khoảng 200 tỷ dải ngân hà như thế, vậy thì thật không có cách nào để nắm bắt được sự quan phòng của Đức Chúa Trời, là Đấng đã sáng tạo và điều hành cả vũ trụ ấy. Đức Chúa Trời ấy đã thâu lại tri thức siêu cao cấp đi trước nhân loại mấy tỷ năm, mấy chục tỷ năm, và chứa đựng vào trong Kinh Thánh, mà cho biết về tương lai như vậy của chúng ta. Vậy thì chẳng phải chúng ta nên tin tưởng chắc chắn vào tương lai ấy hay sao?

Phước lành Nước Thiên Đàng được ban cho những người tiếp nhận Đức Chúa Trời

Để đón nhận tương lai đẹp đẽ vĩnh cửu như thế này mà Kinh Thánh miêu tả thì có công việc nhất định chúng ta phải làm trong khi sống trên thế gian này.

“Khi Đức Chúa Jêsus đã vào địa phận thành Sêsarê Philíp, bèn hỏi môn đồ, mà rằng: Theo lời người ta nói thì Con người là ai? Môn đồ thưa rằng: Người nói là Giăng Báptít; kẻ nói là Êli; kẻ khác lại nói là Giêrêmi, hay là một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng: Còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simôn Phierơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Simôn, con Giôna, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phierơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.” Mathiơ 16:13-19

Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời đến đất này trong xác thịt. Đức Chúa Trời ban chìa khóa Nước Thiên Đàng cho những người hiểu đúng, nhận biết và tiếp nhận Đức Chúa Trời đến trong xác thịt. Đức Chúa Trời đã phán rằng dù thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài, song hễ ai đã nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời.

“Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời… Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.” Giăng 1:1, 10-14

Đức Chúa Trời đã đến trong xứ Mình, song dân Mình chẳng hề nhận lấy, song người như Phierơ đã nhìn biết Ngài. Những người như vậy đã được đón nhận tương lai đẹp đẽ, là Nước Thiên Đàng, từ Đức Chúa Trời. Người gặp gỡ Đức Chúa Trời và ở trong lời hứa của Đức Chúa Trời, đang tạo dựng tương lai được đảm bảo chắc chắn hơn bất kể người nào trên thế gian.

Đức Chúa Trời đã mặc áo xác thịt mà đến đất này. Không chỉ riêng vào thời đại Đức Con, Đức Chúa Trời đã mặc xác thịt mà đến đất này, mà kể cả vào thời đại Đức Thánh Linh cuối cùng này, Đức Chúa Trời cũng đã đến đất này trong hình dáng xác thịt với tư cách là Thánh Linh và Vợ Mới. Tất thảy những người nhìn biết Ngài vào lúc ấy sẽ được nhận không chỉ quyền phép trở nên con cái mà còn được nhận cả chìa khóa Nước Thiên Đàng nữa. Có thể nói rằng chúng ta, những người nhận lấy Đức Chúa Trời Cha – Thánh Linh và Đức Chúa Trời Mẹ – Vợ Mới, thật sự là những người được nhận phước lành lớn lao, và tương lai của chúng ta cũng thật sáng láng.

Đức Chúa Trời ban cho tương lai tuyệt vời nhất

Được chép rằng những người dân được cứu rỗi vào thời đại cuối cùng này là các trái đầu mùa thật quý báu mà Đức Chúa Trời thu hoạch trên đất này (Khải Huyền 14:1-5). Họ là những người trọn vẹn nhất trong mắt nhìn của Đức Chúa Trời, và là những người của Đức Chúa Trời mà được đi vào Nước Thiên Đàng sau khi chiến thắng thảy mọi rèn luyện và thử thách, và hoàn thành xong mọi quá trình mà Đức Chúa Trời mong muốn. Cho nên, Đức Chúa Trời đã cho họ làm thầy tế lễ nhà vua và cho trị vì đời đời.

Sau khi trải qua tất thảy mọi quá trình rèn luyện trên trái đất này, thì Nước Thiên Đàng không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa mà chỉ luôn tràn đầy phước lành và hỷ lạc vĩnh cửu, được sắm sẵn cho chúng ta (Khải Huyền 21:4). Hôm nay chúng ta sẽ đi dạo trên ngôi sao này, ngày mai sẽ đi dạo trên ngôi sao kia. Thế giới có cấp bậc khác hoàn toàn với suy nghĩ của loài người sẽ trải bày ra trước mắt chúng ta.

Nếu tò mò muốn biết về tương lai thì hãy tìm hiểu tương lai của chúng ta thông qua Kinh Thánh. Giả sử còn có một cuộc sống nào khác có thể đón nhận được tương lai tuyệt vời hơn thế này, thì chúng ta lựa chọn con đường ấy cũng tốt thôi. Song, dù nhìn đâu cũng không thể tìm thấy tương lai nào hoàn hảo và tuyệt vời hơn tương lai mà Đức Chúa Trời đề ra.

Tương lai của những anh hùng hào kiệt nổi tiếng trên thế gian này cũng không thể sáng láng bằng tương lai của chúng ta. Tương lai của họ kết thúc bởi sự chết, song tương tai của chúng ta là sự sống đời đời. Vì cuộc sống đời đời ấy là cuộc sống mà loài người chưa từng được hưởng, cũng không thể hiểu được nổi bằng biểu hiện của loài người, nên Đức Chúa Trời đã giải thích giản lược rằng thế giới mà mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, sẽ được trải bày ra trước mắt chúng ta (I Côrinhtô 2:9). Đức Chúa Trời tuyệt đối không phải là Đấng thất lời hứa Ngài đã kết cùng với loài người. Vì lời hứa như thế này đang chờ đợi chúng ta, nên chúng ta đang kính sợ Đức Chúa Trời, thực tiễn ý muốn của Ngài, rao truyền lời của Đức Chúa Trời tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất, và hôm nay cũng đang sốt sắng chạy hướng về Nước Thiên Đàng, chẳng phải vậy sao?

Công khó của chúng ta trong Tin Lành chẳng phải là vô ích đâu (I Côrinhtô 15:58). Hãy luôn nghĩ về tương lai sáng láng sẽ bày ra trước mắt chúng ta và di chuyển bước chân hướng về tương lai ấy. Nếu tin rằng đối với chúng ta có ngày mai ân huệ, thì tuyệt đối không được bám trụ vào cuộc sống hiện thực và đừng bị ràng buộc thái quá bởi những việc buồn bã và đau đớn của ngày hôm nay. Trong từng ngày từng ngày của cuộc đời được ban cho chúng ta, hãy sống một cách có ích và thành thật. Không phải vì là người dân của Đức Chúa Trời thì sao nhãng công việc xác thịt đâu, nhưng vì là người dân của Đức Chúa Trời nên càng phải sống thành thật hơn nữa trong kể cả cuộc sống trên đất này. Mong tất thảy các anh chị em đều kính sợ Đức Chúa Trời và làm theo tất thảy mọi lời phán của Ngài trong khi sống thành thật.

Hãy tỏa ra sự sáng vinh hiển của Giêrusalem

Vì tương lai sáng láng sẽ được trải bày ra trước mắt, Đức Chúa Trời đã dặn dò một điều đối với chúng ta, những người sống vào thời đại này. Hãy cùng tìm hiểu điều ấy.

“Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giêhôva đã mọc lên trên ngươi. Nầy, sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân; song Đức Giêhôva dấy lên trên ngươi, vinh quang Ngài tỏ rạng trên ngươi. Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi.” Êsai 60:1-3

Êsai chương 60 là chương ca hát về vinh hiển trong tương lai của Giêrusalem. Nếu có một điều mà chúng ta phải làm thì ấy là tỏa ra sự sáng vinh hiển của Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem.

Hiện thực bây giờ là bóng tối đang che phủ đất này, và sự tối tăm đang che khuất mắt của toàn thể muôn dân. Đức Chúa Trời đã phán rằng hãy dấy lên và sáng lòe ra để đẩy lùi bóng tối và cởi bỏ sự tối tăm. Trên trái đất này vẫn còn có vô số người chưa nhìn biết đúng Đức Chúa Trời. Vì không biết nên họ không tin, vì không tin nên càng không thể nhận được quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, cũng không thể được nhận chìa khóa Nước Thiên Đàng.

Vì đã nhìn thấy Sự Sáng Thật, nên chúng ta đang tin. Song vì thế gian này đang còn ở lại trong sự tối tăm, nên còn có vô số đoàn người không nhìn biết kể cả Đức Chúa Trời Cha, không nhìn biết kể cả Đức Chúa Trời Mẹ, không nhìn biết kể cả lẽ thật giao ước mới mà Đức Chúa Trời đã dạy dỗ cho, nên đang ở giữa sự chết. Khi chiếu sự sáng vinh hiển của Giêrusalem cho họ, thì những người thuộc về Đức Chúa Trời và những người không thuộc về Đức Chúa Trời sẽ được phân biệt ra.

“Vì dân và nước nào chẳng thần phục ngươi thì sẽ bị diệt vong. Những nước đó sẽ bị hoang vu cả.” Êsai 60:12

“Những kẻ bay như mây, giống chim bồ câu về cửa sổ mình, đó là ai?” Êsai 60:8

Vì tỏa ra sự sáng nên có kết quả như thế này. Khi sự tối tăm che khuất phía trước thì không thể phân biệt được giữa sự thật và giả dối, song vì có sự sáng nên có thể phân biệt được tất thảy mọi thứ.

Chúng ta phải biết rao truyền mạnh mẽ hơn nữa về sự sáng vinh hiển của Đức Chúa Trời Cha An Xang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem Mới, Đấng đã trở nên sự sáng mà đến đất này, tới tất thảy mọi nơi mà sự tối tăm đang che phủ muôn dân. Khi chúng ta truyền bá Tin Lành với đức tin như thế này thì công cuộc của Đức Chúa Trời sẽ nhanh chóng được hoàn thành.

“Còn dân ngươi, hết thảy sẽ là công bình. Họ sẽ hưởng được xứ nầy đời đời; ấy là nhánh ta đã trồng, việc tay ta làm để ta được vinh hiển. Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên một ngàn, còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh. Ta, Đức Giêhôva, sẽ nôn nả làm điều ấy trong kỳ nó!” Êsai 60:21-22

Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ nôn nả làm chuyển động tấm lòng của người dân thế giới, và mở tất thảy con đường để họ có thể đi tới tương lai vinh hiển. Vì tương lai, hãy sử dụng chắt chiu thời gian hôm nay, giữ điều răn của Đức Chúa Trời và hết lòng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời để gom góp dư dật phước lành trên trời và trở về Nước Thiên Đàng. Phước lành sự sống đời đời và phước lành được đi vào Nước Thiên Đàng sẽ được ban cho tất thảy mọi thánh đồ như nhau. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã phán rằng sẽ trả phần thưởng cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.

Tương lai vinh hiển trong lời hứa của Đức Chúa Trời đang chờ đợi chúng ta. Mong tất thảy các người nhà Siôn trên toàn thế giới đều nhìn trông vào tương lai, có được đức tin ân huệ làm hết sức mình trong cuộc sống ngày hôm nay để có thể trở về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu cách rộng rãi, mà không một ai bị loại cả. Mong tất thảy đều trở thành các đấng tiên tri lớn và lập kế hoạch cho tương lai lớn hơn.