Lời Hứa của Đức Chúa Trời

4352 Xem

Lời hứa chỉ ra sự định sẵn sẽ làm một sự việc nào đó như thế nào, và cùng nhau quyết tâm không làm trái. Hơn nữa lời hứa cũng tồn tại đối tượng giao kết lời hứa, bởi được thành lập giữa hai bên.

Kinh Thánh được cấu thành bởi 66 quyển Tân Cựu Ước, chứa đựng lời hứa của Đức Chúa Trời, được giao kết giữa Đức Chúa Trời và loài người chúng ta. Trong Kinh Thánh, Cựu Ước (舊約) là giao ước cũ, hay chính là lời hứa cũ mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại, còn Tân Ước (新約) là lời hứa mới mà Đức Chúa Trời ban cho, hay còn gọi là giao ước mới. Loài người không được động tay vào lời hứa này dù là một chấm một nét, hoặc cũng không được trao đổi với thứ khác. Vì thế Đức Chúa Trời đã dặn rằng tuyệt đối không được thêm, cũng không được bớt vào lời đã hứa giữa Đức Chúa Trời và chúng ta (Khải Huyền 22:18-19).

Ngày nay, điều chúng ta muốn rao truyền cho muôn dân thế gian chính là lời hứa của Đức Chúa Trời. Có thể gọi công việc dạy dỗ và cho muôn dân biết về lời hứa phước lành mà Đức Chúa Trời ban cho nhân sinh nhân loại, lời hứa về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, lời hứa như thế này của Đức Chúa Trời được ghi chép trong Kinh Thánh, chính là công việc truyền đạo.

Hiện nay, rất nhiều người nhà Siôn di chuyển bước chân khắp Hàn Quốc và toàn thế giới để truyền bá Tin Lành. Kể cả khi tiến bước rao truyền Tin Lành, hãy suy nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã ban lời hứa nào cho chúng ta, tin tưởng và làm theo như lời hứa ấy là được. Hãy cùng xem kỹ về lời hứa của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, tin vững chắc vào lời hứa và bước đi trên con đường đức tin.

“Ta sẽ giúp đỡ ngươi”

Những công việc mà chúng ta đang thực hiện như phép Báptêm, nghi thức thờ phượng, truyền đạo, cầu nguyện, tán dương Bài Ca Mới, tất thảy đều chứa đựng lời hứa cả. Vì có lời hứa của Đức Chúa Trời ở trong, nên các thánh đồ đều tin lời hứa ấy mà tiến bước trên con đường đức tin.

Lời hứa của Đức Chúa Trời đang được thành tựu y nguyên trên đất này. Song giống như lời hứa được thành lập giữa hai bên, trong quá trình lời hứa của Đức Chúa Trời được thành tựu cũng còn lại việc chúng ta phải làm. Vẫn còn lại những lời của Đức Chúa Trời mà chúng ta chưa rao truyền được hết, cũng còn có những người nhà chưa được nghe lời hứa này mà chưa được trở về trong lẽ thật. Tất thảy chúng ta phải ghi khắc lời hứa của Đức Chúa Trời vào trong lòng, nhận lấy sức mạnh và dũng khí của đức tin mà hoàn thành hết thảy mọi lời hứa trong Kinh Thánh để được đi vào Nước Thiên Đàng.

“Nhưng, hỡi Ysơraên, ngươi là tôi tớ ta, còn ngươi, Giacốp, là kẻ ta đã chọn, dòng giống của Ápraham, bạn ta; ta đã cầm lấy ngươi từ đầu cùng đất, gọi ngươi từ các góc đất, mà bảo ngươi rằng: Ngươi là tôi tớ ta; ta đã lựa ngươi, chưa từng bỏ ngươi. Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.”Êsai 41:8-10

“… Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi; ngươi thuộc về ta. Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. Vì ta là Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, Đấng Thánh của Ysơraên, Cứu Chúa ngươi… Đừng sợ, vì ta ở cùng ngươi: ta sẽ khiến dòng dõi ngươi đến từ phương đông, và nhóm họp ngươi từ phương tây. Ta sẽ bảo phương bắc rằng: Hãy buông ra! và bảo phương nam rằng: Chớ cầm lại làm chi! Hãy đem các con trai ta về từ nơi xa, đem các con gái ta về từ nơi đầu cùng đất, tức là những kẻ xưng bằng tên ta, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và đã làm nên họ.”Êsai 43:1-7

Xem xét kỹ lời tiên tri thì sẽ thấy sự thật không thể phủ nhận được rằng chúng ta sẽ gặp phải những tình huống đáng sợ trong khi làm chứng Tin Lành. Lời Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ chúng ta, có bao hàm ý nghĩa mặc thị rằng có rất nhiều việc chúng ta không thể tự làm nổi bằng sức của mình. Song, Đức Chúa Trời đã hứa rằng trong bất cứ tình huống nào, Đức Chúa Trời cũng sẽ ở cùng với chúng ta, và sẽ nhóm lại hết thảy những người nhà trên trời bị thất lạc.

Đây là lời hứa mà Đức Chúa Trời Cha đã hứa, và Đức Chúa Trời Mẹ cũng đã hứa. Tin vào Đức Chúa Trời thì phải tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tuyệt đối không phải là Đấng phán lời vô ích đâu. 

Có sự khác biệt lớn giữa người rao truyền Tin Lành trong khi tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời và người rao truyền Tin Lành trong khi không tin vào lời hứa ấy. Không có điều chi Đức Chúa Trời làm không được. Mong các anh chị em đừng quên sự thật rằng Đức Chúa Trời ấy luôn ở cùng với chúng ta, luôn ban cho chúng ta sức mạnh và dũng khí, luôn giữ gìn và dẫn dắt chúng ta ngay kể cả khi chúng ta đi đường tối tăm.

Khi nào cảm thấy có bức tường vô hình đang ngăn chặn phía trước thì hãy nhìn trông lời hứa của Đức Chúa Trời. Bất cứ khi nào cũng tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời, cầu khẩn sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời mà tiến hành công việc Tin Lành, thì kết quả tốt đẹp đều theo sau mỗi bước chân tiến hành của chúng ta.

“Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”Mathiơ 28:18-20

Đức Chúa Trời Êlôhim có thảy mọi quyền phép ở trên trời và dưới đất, đã hứa rằng sẽ ở cùng chúng ta luôn cho đến tận thế. Cho nên, chúng ta phải trông cậy vào lời hứa của Đức Chúa Trời, là Đấng trở nên sức mạnh của chúng ta, giúp đỡ chúng ta, để chúng ta có thể hoàn thành công cuộc Tin Lành.

Đức Chúa Trời không thay đổi lời hứa

Đức Chúa Trời đã hứa rằng sẽ ở cùng chúng ta, sẽ sát cánh bên chúng ta, sẽ hầu cho chúng ta bền vững, sẽ giúp chúng ta, thế mà dường như đôi khi chúng ta lại cân nhắc, tính toán này nọ trong khi truyền bá Tin Lành bởi lòng lo lắng và sợ hãi mặc nhiên. Chúng ta không cần trông cậy vào tài năng của bản thân mình, cũng không cần phải trông cậy vào người khác. Khi chúng ta sốt sắng truyền đạo y theo lời phán dặn của Đức Chúa Trời bất kể điều kiện và tình huống xung quanh, thì tất thảy mọi con đường sẽ được mở ra. Lời hứa của Đức Chúa Trời tuyệt đối không hề thay đổi.  

“Đức Chúa Trời cũng vậy, muốn càng tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa biết ý định Ngài là chắc chắn không thay đổi, thì dùng lời thề; hầu cho nhờ hai điều chẳng thay đổi đó, và về hai điều ấy Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối, mà chúng ta tìm được sự yên ủi lớn mạnh, là kẻ đã trốn đến nơi ẩn náu, mà cầm lấy sự trông cậy đã đặt trước mặt chúng ta.”Hêbơrơ 6:17-18

Đối với những người được hưởng lời hứa như là cơ nghiệp, Đức Chúa Trời tuyệt đối không thay đổi ý muốn ấy của Ngài. Hơn nữa, loài người không thể tự ý thay đổi lời hứa của Đức Chúa Trời, dù đó là bất cứ điều gì. Những lời hứa không hề thay đổi như thế này của Đức Chúa Trời đang dẫn dắt chúng ta vào thế giới tỏa sáng đời đời mãi mãi như các ngôi sao trên vòng khung.

“Trong kỳ đó, Micaên, quan trưởng lớn, là đấng đứng thay mặt con cái dân ngươi sẽ chổi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bấy giờ, trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời. Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.”Đaniên 12:1-3

“Những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.”, đây là lời hứa của Đức Chúa Trời, cũng là điều mà Đức Chúa Trời Cha Mẹ của chúng ta mong muốn nhất. Vì mong muốn tất thảy các con cái được hưởng vinh dự tỏa sáng đời đời mãi mãi như những ngôi sao, hơn là đứng trước các thiên sứ như là một sự tồn tại đáng xấu hổ, nên Đức Chúa Trời đã ban sứ mệnh Tin Lành và cơ hội cho chúng ta.

Sứ mệnh này và thời gian của cơ hội cũng sẽ có kết thúc. Xem ví dụ về mười người nữ đồng trinh thì thấy rằng sự đón chàng rể đã có giới hạn về thời gian. Sau khi cửa đã bị đóng rồi, thì dù có gõ cửa đến đâu, nuối tiếc mà than khóc đến đâu thì cánh cửa ấy cũng không mở ra nữa vì thời gian của lời tiên tri đã hết rồi (Mathiơ 25:1-13).

Đức tin trọn vẹn tin vào lời hứa

Chúng ta tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng tin vào lời hứa rằng Đức Chúa Trời sẽ ở cùng chúng ta luôn cho đến tận thế, cũng tin vào lời hứa rằng Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ chúng ta.

Đức Chúa Trời cũng đã ban cho chúng ta kể cả năng lực cứu rỗi có thể dẫn dắt được nhiều người về sự công bình. Song, cơ hội không đến với người chỉ ngồi yên. Đức Chúa Trời ban cơ hội cho người siêng năng làm việc, cầu xin và nỗ lực, và hoàn thành cho tất thảy mọi lời hứa phước lành.

“Người (Ápraham) cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin, và trở nên cha của nhiều dân tộc, theo lời đã phán cho người rằng: Dòng dõi ngươi sẽ như thể ấy. Người thấy thân thể mình hao mòn, vì đã gần đầy trăm tuổi, và thấy Sara không thể sanh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém. Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin, và ngợi khen Đức Chúa Trời, vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được. Cho nên đức tin của người được kể cho là công bình.”Rôma 4:18-22

Ápraham được gọi là tổ tiên của đức tin, cũng là bởi ông đã không hề nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời. Dù bản thân ông ấy đã gần đầy trăm tuổi, và tuổi của Sara, vợ ông, cũng không ít, song ông đã tin tưởng tuyệt đối vào lời hứa của Đức Chúa Trời rằng “Dòng dõi ngươi sẽ nhiều như sao trên trời.” Đức tin như thế này của Ápraham trở thành tấm gương tốt đẹp cho chúng ta vào ngày nay.

Lời hứa của Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ được thành tựu. Vì Tin Lành cũng được hứa sẵn rằng sẽ được truyền bá tới xứ Sarami, cho đến cùng trái đất, nên nhất định sẽ được hoàn thành. Đức Chúa Trời thành tín đã đích thân sắm sẵn tất thảy mọi con đường, và mở sẵn mắt, mở sẵn tai, mở sẵn thảy tấm lòng của người ta ở bất cứ nơi nào Tin Lành được truyền bá tới.

Giờ đây chúng ta đang di chuyển theo tiếng kèn của lời tiên tri. Dù tiếng kèn của lời tiên tri ngân vang to thế nào chăng nữa mà có người bịt tai mà không nghe tiếng ấy, thì người ấy chẳng khác nào với Êsau, là người không biết giá trị của phước lành. Người di chuyển theo tiếng của lời tiên tri, người tin tuyệt đối vào lời hứa và hành động theo như đức tin, sẽ được nhận lãnh phước lành mà Đức Chúa Trời đã hứa.

“Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe nầy: Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời nầy đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin, và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao?”Giacơ 2:5

Đức Chúa Trời cho những người kính mến Ngài được kế tự nước mà Ngài đã hứa, là Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Để đi đến nước mà Đức Chúa Trời đã hứa thì chúng ta phải nhận sự dẫn dắt theo lời hứa của Đức Chúa Trời.

Mỗi khi gặp phải việc khó khăn, hãy một lần trải ra và nhìn xem lời hứa của Đức Chúa Trời được chứa đựng trong 66 quyển Kinh Thánh. Thế thì sẽ hiểu ra rằng Đức Chúa Trời đã hứa ban cho chúng ta thế giới sáng láng và vinh hiển mà mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến.

Lời hứa này không phải do người không đáng tin nào đó đã hứa, cũng không phải do người không thể giữ lời hứa đã hứa. Đức Chúa Trời quyền năng không hề thay đổi lời hứa, và nhất định hoàn thành lời hứa, đã hứa với chúng ta như thế này. Đừng quên lời hứa ân huệ của Đức Chúa Trời rằng luôn ở cùng và giúp đỡ dù chúng ta đi bất cứ nơi nào. Mong tất thảy các anh chị em trông cậy vào lời hứa ấy để được đi đến tận Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

“Người thực hiện lời hứa, nhận được tương lai đã được hứa hẹn”

Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta lời hứa đáng ngạc nhiên và huy hoàng như thế này, song lời hứa này chỉ có hiệu lực đối với những người thực hiện theo lời hứa, còn vô hiệu lực đối với những người không thực hiện lời hứa. Kinh Thánh biểu hiện rằng những người không thực hiện lời hứa là những người chết.

“Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết… Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ. Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? Ápraham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là Ysác trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao? Thế thì, ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn… nhân đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chớ chẳng những là cậy đức tin mà thôi… Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.”Giacơ 2:17-26

Đức Chúa Trời đã phán rằng đức tin không có việc làm là đức tin chết. Có trái gì sanh ra từ thứ chết được đây? Có hoa gì nở và hương gì tỏa ra từ thứ chết được đây? Lời hứa chí thánh của Đức Chúa Trời có thể nở hoa huy hoàng và kết quả ở nơi thực hiện lời hứa.

Những người thực hiện theo như lời hứa, và hành động theo như lời hứa, chắc chắn sẽ đạt được kết quả mà Đức Chúa Trời đã hứa. Song, nếu không thực hiện lời hứa, cũng không nỗ lực để hoàn thành lời hứa, thì tất thảy chỉ dừng lại ở văn tự mà thôi. Nói cách khác, sẽ phải chịu kết cục đồng nhất với trường hợp không được hứa. Để lời phán của Đức Chúa Trời trong văn tự, sống và làm công việc thì chúng ta phải làm theo toàn bộ lời dạy dỗ của lời phán ấy. Chỉ khi thực hiện theo như lời hứa của Đức Chúa Trời thì mới có thể đạt được kết quả mà Đức Chúa Trời đã hứa.

Ápraham đã tin vào lời hứa và làm theo y nguyên lời phán của Đức Chúa Trời. Đức tin của Ápraham là đức tin vào Đức Chúa Trời và đức tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi Ápraham thực tiễn đức tin vào Đức Chúa Trời và đức tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời, đi đôi với việc làm, thì đức tin của Ápraham đã được thăng hoa thành đức tin trọn vẹn.

Vì Đức Chúa Trời luôn luôn giúp đỡ, nên công cuộc Tin Lành thế giới mới có thể xảy ra trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời chúng ta như ngày nay. Đây cũng là kết quả của sự tin vào lời hứa và thực hiện theo lời hứa. Bây giờ cũng vậy, các đoàn truyền giáo ngắn và dài hạn và các đấng tiên tri Tin Lành nước ngoài ra khắp thế giới, đổ rất nhiều mồ hôi và đang nỗ lực vì Tin Lành. Hơn nữa, ở trong nước, tất thảy người nhà cũng đang nỗ lực vì Tin Lành trong nước.

Hãy một lần nữa đọc và ghi khắc lời hứa mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Người tham gia Tin Lành trong khi tin vào lời hứa, luôn luôn vui thích. Chúng ta hãy mang theo “phiếu bảo lãnh lời hứa” mà Đức Chúa Trời đã hứa rằng “Ta sẽ giúp đỡ ngươi” và hãy sống cuộc đời ngày ngày vui vẻ rao truyền Tin Lành cùng với Đức Chúa Trời Cha Mẹ.

Có thể nói rằng người tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời là người có đức tin chuẩn mực vào Đức Chúa Trời. Hãy nghĩ đến giá trị và mức độ lớn của phước lành mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta. Vào ngày vinh hiển ấy, Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta nhận được tất thảy mọi phước lành mà Ngài đã hứa. Mong tất thảy người nhà Siôn đều vững tin vào lời hứa ấy, làm hết sức trong khoảng thời gian cơ hội được ban cho chúng ta, để dâng vinh hiển lớn lao lên Đức Chúa Trời.