Phụng sự được phước lành trong lẽ thật

20,301 lượt xem

Phụng sự là việc cao cả và có giá trị nhưng phụng sự trong khi không biết lẽ thật thì không có lời hứa phước lành của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên phụng sự được thực hiện trong lẽ thật được hứa ban phước lành dồi dào của Đức Chúa Trời. Vậy thì từ bây giờ chúng ta hãy dò xem sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời để xem khi chúng ta phụng sự bằng tấm lòng như thế nào thì được nhận phước lành nhiều hơn nữa.

1. Phải phụng sự với tư cách là người hầu việc.

Phụng sự theo chữ nghĩa có nghĩa là hầu việc người khác. Người cao tuyệt đối không thể hầu việc người thấp, cho nên để phụng sự thì phải đặt bản thân dưới thấp hơn người khác. Ðức Chúa Jêsus vốn là bản thân Ðức Chúa Trời, nhưng mặc áo xác thịt, mang lấy hình tôi tớ mà đến, và hạ mình xuống để làm gương mọi việc vâng phục, phụng sự (Luca 22:26-27). Chúng ta phải nhớ sự dạy dỗ thế này của Đức Chúa Jêsus, và hết lòng hầu việc Đức Chúa Trời và anh em chị em với lập trường của tôi tớ. Nếu trở thành người hầu việc và phụng sự trong lẽ thật thì chúng ta có thể nhận phước lành và vinh hiển của Đức Chúa Trời ở vương quốc trên trời.

2. Dù là việc nhỏ thì cũng phải phụng sự bằng tấm lòng trung thành.

​ Đức Chúa Trời đã phán rằng ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn (Luca 16:10). Phụng sự cũng giống như vậy thôi. Phụng sự chỉ mất nhiều vật chất và thời gian không phải là phụng sự tốt đẹp. Cho dù là phụng sự nhỏ bé, nếu làm bằng tấm lòng trung tín thì có thể nhận nhiều phước lành từ Đức Chúa Trời.

Ví dụ, chúng ta hãy nghĩ đến phụng sự mà chúng ta có thể làm vào ngày thờ phượng. Đồng hành cùng anh em chị em và dẫn đến Siôn; chào đón anh em chị em với niềm vui và thân thiện; làm sạch và dọn dẹp đền thờ cho đẹp; an ủi anh em chị em bị tổn thương thân xác cùng tấm lòng; cầu nguyện vì anh em chị em; chia sẻ lời cho anh em chị em v.v… có rất nhiều phụng sự mà chúng ta có thể làm. Theo lời của Đức Chúa Trời đã phán rằng người trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn, chúng ta hãy phụng sự bằng lòng trung tín cho dù là việc nhỏ bé, và dâng niềm vui lên Đức Chúa Trời.

3. Phải làm việc và phụng sự vì Đức Chúa Trời bằng talâng của từng mỗi một cá nhân.

​ Tài năng âm nhạc, tài năng viết bài, tài năng dạy lời, và sức khỏe, vật chất, chức phận v.v… Mọi ưu điểm và tài năng của chúng ta đều là talâng mà Đức Chúa Trời ban cho. Đức Chúa Trời ban talâng cho chúng ta, có nghĩa rằng hãy làm việc và phụng sự vì Đức Chúa Trời bằng những thứ ấy. Xin đừng quên sự thật rằng mọi điều mà chúng ta có đều đến từ Đức Chúa Trời (I Côrinhtô 4:7), và chúng ta phải làm việc và phụng sự vì Đức Chúa Trời bằng talâng của mình.

4. Phải phụng sự bằng lòng khiêm tốn và tinh thần hy sinh.

​ Nếu không có lòng khiêm tốn và tinh thần hy sinh thì dễ bị sa vào kiêu ngạo. Phụng sự làm bằng tấm lòng kiêu ngạo tuyệt đối không thể trở nên phụng sự chân thật, và dễ gây sự phân tranh. Duy chỉ phụng sự với tình yêu thương và tinh thần hy sinh bằng lòng khiêm tốn mới là phụng sự chân thật mà Đức Chúa Trời đẹp lòng. Khi phụng sự chân thật thể ấy thì có thể liên hiệp giữa anh em chị em và bản thân cũng nhận ân huệ và phước lành lớn lao.

Đức Chúa Trời đã phán rằng người cho anh em chị em chỉ uống một chén nước lạnh, sẽ chẳng mất phần thưởng của mình (Mathiơ 10:42). Lời này có nghĩa rằng phụng sự vì Hội Thánh và anh em chị em, dù là hành vi rất nhỏ thì Ngài cũng sẽ ban phước lành to lớn. Chúng ta hãy nhớ lời hứa thể này của Đức Chúa Trời, và gắng sức phụng sự bằng tấm lòng vui mừng. Hơn nữa, chúng ta phải phụng sự chân thật bằng tấm lòng cảm tạ Đức Chúa Trời, là Đấng ban sự cứu rỗi.

Vấn đề phải suy nghĩ
Phụng sự theo chữ nghĩa có nghĩa là gì?
Hãy nói về kinh nghiệm nhận phước lành từ Đức Chúa Trời thông qua phụng sự trong lẽ thật.