Kẻ trộm cướp bản thân mình

1280 Xem

Có một kẻ trộm rất nổi tiếng trên thế giới. Ông ấy đã lấy trộm đá quý cao giá của tầng lớp thượng lưu nhưng ông rất thông minh nên không bao giờ để lại chứng cứ có tính quyết định. Vì thế cảnh sát không thể bắt ông ấy trong lâu dài.

Một ngày kia, ông đã lén vào một ngôi nhà, bị cảnh sát bắt giữ, và sống trong tù 20 năm. Khi ra tù sau khi kết thúc hạn tù thì ông đã 60 tuổi. Ấy là thời điểm hoàng hôn của cuộc đời. Sau khi ra tù, ông hối hận cuộc sống của bản thân mình, sống ổn định và thành thật ở một làng xóm nhỏ, thì một ký giả tìm đến và hỏi rằng:

“Ông đã lấy trộm tài vật của ai nhiều nhất trong rất nhiều người giàu có?”

Ông rơi nước mắt và nói bằng giọng tiếng hối hận rằng:

“Tôi… đã lấy trộm cái của tôi nhiều nhất. Tôi khéo tay nên điều khiển máy tốt và chơi đàn piano cũng tốt. Giỏi ăn nói nên có nhiều bạn, động tác nhanh nhẹn nên thạo môn thể thao. Tuy nhiên tôi sử dụng tất cả mọi tài giỏi bẩm sinh để lấy trộm, do đó tôi lãng phí thời gian hoàng kim của cuộc đời. Vì thế người mà tôi lấy trộm tài sản nhiều nhất chính là bản thân tôi.”

Khi được sanh ra, ai cũng mang theo tài giỏi của riêng mình. Nếu không sử dụng tài giỏi trời phú ấy, hoặc lãng phí vì công việc vô ích thì ấy giống hệt như lấy trộm cái của mình.