
“Hãy cẩn thận với lời nói của bạn vì một khi thốt ra thì chỉ có thể được tha thứ nhưng không thể bị lãng quên.”
“Cái lưỡi không có xương nhưng đủ sức để làm trái tim tan vỡ.”
“Một lời để gây cười có thể làm chết người.”
Có rất nhiều châm ngôn về lời nói. Hầu hết các châm ngôn đều khuyên chúng ta hãy cẩn thận với lời nói vì một khi lời bất cẩn thốt ra thì có thể nảy sinh nhiều rắc rối. Việc nói năng suồng sã hoặc đùa cợt quá mức có thể gây ra những hậu quả tiêu cực không thể cứu vãn được cho các mối quan hệ của chúng ta. Lời nói có sức mạnh lớn hơn bất cứ vũ khí nào trên thế giới; chỉ một lời nói nhỏ nhặt cũng có thể tạo ra hiệu ứng khổng lồ.
Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình. Giacơ 3:2
Chúng ta vẫn chưa trọn vẹn nên thường hay mắc sai lầm. Sẽ thật tốt nếu chúng ta luôn cẩn trọng và không vấp phạm trong lời nói. Tuy nhiên, nếu lỡ lời thì vẫn có cách để chúng ta cứu vãn tình thế. Đó là thành thật, nhận sai và chân thành xin lỗi trong khi nghĩ đến người bị tổn thương bởi lời nói ấy. Thay vì lo lắng cho lòng tự tôn và danh tiếng của bản thân, chúng ta hãy suy nghĩ cho lập trường của đối phương. Đây chính là tình yêu thương. Tình yêu thương mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta, Đấng không hề có tội lỗi lại đã phó cả mạng sống vì tội lỗi của chúng ta.