Dưới lớp đất mỏng

Park Yoon Jeong, Seongnam, Hàn Quốc

7,525 lượt xem
Đọc nội dung 5:41

Tôi được tặng một chậu cây stuckyi (thực vật mọng nước). Trong chậu có sáu chiếc lá dài, và khi thời tiết ấm lên, một chiếc lá bắt đầu nảy mầm. Một hai ngày trôi qua, những chiếc lá khác cũng lần lượt nhú mầm. Thấy chúng thật đáng yêu, tôi đã khen ngợi và dành cho chúng nhiều sự quan tâm hơn.

Năm chiếc lá đã nảy mầm, chỉ còn lại một chiếc. Tôi quyết định chờ thêm một chút, nhưng lòng cứ bồn chồn, lo lắng. Sau một đêm trôi qua, tôi lại nghĩ “Bao giờ mới nảy mầm nhỉ?”, rồi khi thức dậy vào hôm sau thì lại nghĩ “Hôm nay có ra không?”, rồi hôm sau nữa lại nghĩ rằng “Liệu có nảy mầm được không?”, những suy nghĩ dần trở thành việc thường ngày của tôi. Sau đó tôi lại tự hỏi “Chắc nó sẽ không nảy mầm! Liệu mình có đang kỳ vọng và chờ đợi vô ích không?”. Tôi đã chờ thêm vài ngày và cuối cùng cũng bỏ cuộc. Tôi chắc rằng chiếc lá đó sẽ không nảy mầm nữa.

Để tách chậu và trồng riêng những mầm còn lại, tôi lật chậu cây lên rồi bắt đầu phân tách. Lúc ấy, cuối cùng tôi đã trông thấy cái mầm thứ sáu. Nó được chôn nông dưới lớp đất, chuẩn bị nhú lên chỉ trong hôm nay hoặc ngày mai.

Lúc đó tôi mới hiểu vì sao mình lại sốt ruột đến vậy. Bởi vì nó giống hệt hình ảnh của tôi lúc này. Trong khi anh chị em đang rao truyền cho gia đình, người quen ở trường, ở nơi làm việc để dẫn dắt đến sự cứu rỗi, thì một mình tôi chưa có kết quả, lòng đầy lo âu, tất cả điều đó đã được phản ánh qua chiếc mầm chưa chịu nhú lên kia. Nhưng nhờ vậy, tôi đã tìm lại được hy vọng. Như chiếc mầm vẫn đang sống dưới lớp đất mỏng, trái ngọt mà Cha Mẹ đã sắm sẵn cho tôi cũng sẽ sớm được kết. Từ nay, thay vì nóng vội và nghi ngờ, tôi sẽ tin vào lời hứa, nhịn nhục và lặng lẽ hoàn thành sứ mệnh được giao phó cho mình.

Dưới lớp đất mỏng

5:41
0:00 5:41

Tốc độ phát

1x

Đây là âm thanh được tạo bằng AI. Có thể có một số khác biệt.