Sự chuyển đổi của suy nghĩ

Lee Seok Jun từ Busan, Hàn Quốc

615 Xem

Hàng tuần, tôi hoạt động làm sạch đường phố gần trường cùng với các hội viên câu lạc bộ ASEZ. Thế mà kể từ lúc nào đó, chúng tôi cứ liên tục làm sạch cùng một địa điểm. Bởi vì chỉ vài ngày sau khi kết thúc làm sạch thì nơi ấy lại trở lại trạng thái trước khi làm sạch. Đến mức nghĩ rằng “Ai đó cố tình vức rác tại đây chăng?”

Nhìn con đường rác rưởi lăn lóc thì tôi thấy quá tiếc nuối vì nhớ tới khuôn mặt của các hội viên câu lạc bộ đã đổ mồ hôi làm sạch. Cảm nhận phụng sự của chúng tôi như thể là công việc vô nghĩa. Thế rồi, tôi bất chợt nhớ ra bài viết “Sự chuyển đổi của suy nghĩ” mà tôi đã xem trong trang Web Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

Nếu suy nghĩ rằng tôi đã làm việc gì đó cho đối phương thì có tấm lòng muốn nhận trả công về việc đó.

Hãy suy nghĩ như thế này.

“Tôi rất vui mừng vì có thể làm việc đó.” Nếu tấm lòng mình vui mừng thì đủ rồi.

Tôi nghiền ngẫm nội dung và quyết tâm thay đổi suy nghĩ. Tôi quyết tâm vui mừng chỉ bởi sự rằng mình có thể làm phụng sự vì ai đó. Thật kỳ lạ thay, kể từ sau đó, công việc phụng sự không hề mệt nhọc chút nào cả.

Tùy theo suy nghĩ như thế nào mà quyết tâm đổi khác và kết quả đổi khác. Dù không thấy kết quả ngay trước mắt, nhưng tôi vui vì có thể làm công việc ấy là đủ rồi.