Chọn ngôn ngữ

Close

Ân huệ của Đức Chúa Trời chan chứa trong mọi sự

Lee Mi Suk từ Yongin, Hàn Quốc

2,086 lượt xem

Em rể tôi sống ở nước ngoài đã về thăm Hàn Quốc. Sau khi dùng bữa xong ở nhà, tất cả chúng tôi cùng xem trận đấu bóng chuyền nữ. Các cầu thủ cứ cân bằng điểm số tương đương nhau, và trận đấu cứ tiếp tục cho đến hiệp thứ 5. Dù toàn thân đẫm mồ hôi và thở hổn hển, họ vẫn cố gắng hết sức làm theo chỉ đạo của huấn luyện viên trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Cầu thủ của cả hai đội đều tập trung vào trận đấu bất kể thắng thua, hình ảnh ấy thật tuyệt vời.

Khi trận đấu kết thúc, em rể tôi đã kể một chuyện cảm động ngoài diễn biến của trận đấu. Cả hai đội đều có cầu thủ người nước ngoài, và em rể tôi đã quan sát kỹ một trong số họ. Cầu thủ đó, vốn là một tay đập, đã thực hiện vô số cú đập bóng qua sân của đối phương trong suốt trận đấu, nhưng tỷ lệ thành công không cao. Lúc đó, máy quay đã quay cận cảnh một người phụ nữ đang chắp hai tay cầu nguyện tha thiết trên ghế khán đài. Đó chính là mẹ của cầu thủ đang trong cuộc khổ chiến ấy. Cầu thủ ấy có lẽ không nhìn thấy hình ảnh của mẹ đang cầu nguyện cho mình, nhưng theo lời kể của em rể, hình ảnh người mẹ thật sự rất ấn tượng. Em rể nói rằng khi sinh sống ở nước ngoài, bản thân cũng gặp nhiều việc mệt mỏi và khó khăn vì là người nước ngoài ở quốc gia đó, nhưng lý do vẫn có thể lấy lại sức mỗi lúc như vậy là bởi có Đức Chúa Trời Mẹ cầu nguyện cho mình.

Nhìn lại thì tôi cũng đang sống từng ngày một cách bình an nhờ ân huệ của Đức Chúa Trời Mẹ, Đấng vẫn luôn cầu nguyện cho tôi ở nơi không trông thấy. Trên khắp thế gian, không có nơi nào mà ân huệ của Đức Chúa Trời không đạt đến, làm sao có thể không cảm tạ Ngài trong mọi sự được đây?