Lấp lánh lấp lánh! Chúng ta đi!

Shin Gap Seon từ Gwang Ju, Hàn Quốc

3,087 lượt xem

Theo lời dạy của Kinh Thánh rằng “Hãy bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời thông qua việc làm thiện lành”, chúng tôi đã thành lập đội phụng sự tình nguyện với tấm lòng muốn bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời Cha Mẹ cho hàng xóm bằng những việc làm thiện lành nhỏ bé của mình. Tên của đội phụng sự là “Lấp lánh lấp lánh”. Cái tên ấy được đặt với ý nghĩa là sẽ dọn dẹp sạch sẽ xung quanh tòa nhà có Hội Thánh và dọn dẹp từ đường phố lớn cho đến tận các con hẻm, hầu cho đường phố trở nên lấp lánh. Thời gian cho hoạt động phụng sự được ấn định vào mỗi buổi sáng Thứ năm hàng tuần.

“Tấm lòng tốt lành lấp lánh lấp lánh! Khuôn mặt tươi cười lấp lánh lấp lánh! Chúng ta đi thôi! Yay!”

Trong suốt ngày đầu tiên dọn dẹp, chúng tôi đã bắt đầu làm sạch những con đường với khẩu hiệu mạnh mẽ. Hội Thánh chúng tôi nằm trong khu vực mua sắm nên những con đường tương đối bẩn. Mỗi con đường, đặc biệt là ở mỗi góc trong các con hẻm đều đầy rác do không được dọn trong thời gian dài. Chúng tôi đã quét nhiều mẩu thuốc lá, và dọn sạch hết rác thải và cỏ dại trong các bồn hoa. Chúng tôi đã len vào mọi ngóc ngách và dọn sạch mọi thứ để không bỏ sót bất cứ mẩu rác nào. Khi chúng tôi tiếp tục phụng sự tình nguyện, những con đường trở nên sạch sẽ hơn bao giờ hết. Các người nhà đã chào hỏi từng người đi ngang qua bằng nụ cười tươi sáng, và tiếp tục làm sạch.

Một lần, hai lần, ba lần… Khi số lần phụng sự tăng lên, thì thái độ của các tiểu thương đối với chúng tôi cũng thay đổi. Họ đã tiến đến gần và chào hỏi chúng tôi trước mà rằng “Các vị vất vả nhiều!”, rồi khi chúng tôi bắt đầu phụng sự thì nhiều người cũng nhanh chóng dọn dẹp xung quanh chỗ của họ.

Chủ cửa hàng quần áo đã đợi chúng tôi quay lại sau khi nhặt rác và mời chúng tôi uống cà phê. Vị ấy nói rằng “Tôi rất cảm động bởi hình ảnh phụng sự chân thành mà không tỏ vẻ của các vị”, và vị ấy thậm chí còn tiếp nhận lẽ thật. Vị ấy đã hạnh phúc nói rằng “Tôi thật vui vì được trở thành thành viên của Hội Thánh quá đỗi tốt đẹp này”. Cũng có một số vị nói rằng họ muốn cùng làm nên đã cùng tham gia hoạt động phụng sự. Sau đó họ bắt đầu quan tâm đến sự dạy dỗ trong Kinh Thánh, nên mỗi khi có thời gian thì họ lại đến Hội Thánh và dò xem lời Kinh Thánh.

Bấy lâu nay, chúng tôi vẫn nghĩ rằng đường phố chỉ là để đi qua đi lại mà thôi. Thế nhưng đó lại là nơi mà chúng ta có thể làm những việc lành để dẫn dắt nhiều linh hồn đến sự cứu rỗi.

Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ tiếp tục phụng sự để chia sẻ niềm vui với hàng xóm, và bày tỏ sự sáng vinh hiển của Đức Chúa Trời lấp lánh trong tấm lòng của mọi người.

“Tấm lòng tốt lành lấp lánh lấp lánh! Khuôn mặt tươi cười lấp lánh lấp lánh! Chúng ta đi thôi! Yay!”