
Tôi từng đọc được bài viết rằng so với việc thay đổi để trở nên tốt hơn trạng thái hiện tại, thì việc duy trì được hình ảnh sau khi thay đổi là điều khó khăn hơn. Nhìn lại cuộc sống đã qua, tôi thấy điều đó thật đúng. Ngay cả khi đã lên kế hoạch và thực hiện một hai lần, thì việc tiếp tục thực hiện một cách bền bỉ cũng không hề dễ dàng.
Đời sống đức tin cũng vậy. Dù chúng ta luôn quyết tâm thay đổi và nhận ra rằng mình phải trở nên giống với hình ảnh con cái của Đức Chúa Trời, nhưng thật khó để chúng ta, những người có bản tính tội lỗi, có thể thực tiễn theo sự nhận thức đó trong từng khoảnh khắc mỗi ngày. Đối với chúng ta là những kẻ như thế, Đức Chúa Trời đã ban cho lời giáo huấn rằng:
“Những lời hư ngụy phàm tục giống như chuyện bịa các bà già, thì hãy bỏ đi, và tập tành sự tin kính. Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao lăm, còn như sự tin kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời nầy và về đời sau nữa.” I Ti 4:7-8
Tôi muốn bền bỉ tập tành sự vâng phục lời Đức Chúa Trời và duy chỉ nhìn trông vào Ngài, tập tành chia sẻ tình yêu thương của Đức Chúa Trời, tập tành sống theo lời Đức Chúa Trời. Dù con đường ấy có khó khăn chăng nữa, nhưng Đức Chúa Trời luôn ở cùng chúng ta, Ngài cầu nguyện cho chúng ta, yên ủi để chúng ta không bị kiệt sức và vỗ về để khích lệ chúng ta, vì vậy tôi thấy thật cảm tạ Ngài. Tôi muốn trở thành người thực tiễn lời dù có ai thấy hay không thấy, và siêng năng rèn tập bằng hết tấm lòng chân thành để đạt được sự tin kính. Để đạt được một cuộc sống không ngừng thay đổi và trưởng thành hơn mỗi ngày.