Tình yêu thương bắt đầu từ việc nhìn

6,247 lượt xem

Có thật cầu vồng là hình tròn?

Có vẻ như ấy là lời vô lý, nhưng đó là sự thật.

Chúng ta chỉ thấy được phân nửa của cầu vồng vì nó bị che khuất bởi núi hoặc đất, tuy nhiên, nếu nhìn xuống từ máy bay thì thấy được rằng cầu vồng có hình vòng tròn.

Những người mắc bệnh chán ăn, tức là những người từ chối hoặc sợ ăn uống, thường trông thấy hình ảnh bản thân được phản chiếu trong gương béo hơn so với thực tế. Khi một bác sĩ bệnh viện tại London nghiên cứu não của những bệnh nhân thiếu niên chán ăn, thì đã lấy được kết quả nghiên cứu rằng sự tuần hoàn máu không được hoàn hảo tại bộ phận điều khiển thị giác trong não.

Suy nghĩ rằng ta sẽ tin theo y như mắt ta nhìn thấy, có thể là quyết định vội vàng. Nhìn bộ phận mà nghĩ rằng đó là toàn bộ, hoặc nhìn thấy bằng thị giác sai mà tin tưởng rằng giả dối như sự thật, sự thật như giả dối, thì ấy không phải là cách nhìn đúng đắn.

“Tấm lòng đẹp không chứa sự ghen ghét và luôn đạt được tình yêu thương trọn vẹn.”

“Nhìn đúng đắn” là việc trước nhất để đạt được tình yêu thương trọn vẹn và không có sự ghen ghét.

Tình yêu thương, tức là sự làm trọn luật pháp, bắt đầu từ đôi mắt “nhìn” mọi thứ thành ra đẹp đẽ.