Khi nấu Pittu

Baek So Hyeon từ Colombo, Sri Lanka

6,321 lượt xem

Vào ngày có nhóm họp ban tráng niên ở Siôn, chúng tôi lựa chọn món ăn mà ban tráng niên thích ăn và nấu cho. Dù các tráng niên làm việc cả ngày nên chắc là mệt mỏi nhưng họ đến Siôn ngay để học Kinh Thánh. Khi thấy họ thì chúng tôi muốn làm việc gì đó cho họ, nên chúng tôi chú ý trong việc lựa chọn món ăn.

Một ngày nọ, chúng tôi định nấu “Pittu”. Pittu là món ăn truyền thống Sri Lanka giống như bánh gạo Hàn Quốc. Để nấu Pittu thì cần thiết cái nồi đặc biệt. Pittu là hình trụ dài và dầy nên phải có cái nồi vừa khớp với hình dáng ấy. Đặt cái nồi chứa bột nhào trên lửa và hấp trong vòng 8 phút thì Pittu ngon miệng được hoàn thành.

Thật ra, chúng tôi đã định nấu món Pittu nhưng kể cả tôi, kể cả những người nhà giúp đỡ việc nhà bếp đều chưa bao giờ nấu Pittu nhưng lại phải nấu nhiều nên đã lo lắng một chút. Chúng tôi nói rằng “Dầu vậy hãy làm thử!” Sau khi cầu nguyện, chúng tôi bắt đầu nấu theo cách nấu ăn.

May mắn là có hai cái nồi nên chỉ nhào bột sẵn thì có thể hoàn thành món ăn vào đúng giờ.

Tuy nhiên từ khi hấp Pittu thứ nhất, đã phát sinh sai sót trong kế hoạch. Mặc dù đựng bột nhào như nhau vào trong cái nồi như nhau và hấp trong thời gian như nhau, nhưng Pittu trong một cái nồi thì có hình dáng đẹp và chín kỹ, còn Pittu trong cái nồi khác thì có hình dáng lộn xộn và bị vỡ ngay khi lấy ra. Chúng tôi nghi hoặc rằng dù là điều kiện đồng nhất nhưng tại sao Pittu ở một bên lại bị vỡ.

Quá trình như thế này cứ lặp đi lặp lại nên lo lắng có nên tiếp tục sử dụng cái nồi này không. Vì nó chẳng giúp gì mà còn chỉ lãng phí thời gian thôi. Cho nên quyết định rằng nên sử dụng một lần nữa, nếu bị hỏng lần nữa thì không dùng cái nồi đó nữa. Lần này, chúng tôi hấp lâu hơn cái nồi khác.

Đặt bột nhào vào trong cái nồi và chờ đợi hồi hộp, cuối cùng khi lấy ra Pittu thì chúng tôi kêu lên lời cảm thán rằng “Òa!” Pittu được hoàn thành rất đẹp và không một chỗ nào bị vỡ. Tôi thật hài lòng vì đã chờ đợi.

Sau đó, chúng tôi sử dụng cả hai cái nồi, và có thể làm Pittu đẹp và ngon trước khi kết thúc nhóm họp ban tráng niên.

Vào ngày ấy, tôi học phương pháp nấu Pittu và nhận biết một bài học phần linh hồn nữa. Bởi vì tôi cảm thấy hình ảnh của chúng ta trong Siôn như là cái nồi đã không làm vai trò mình trong lâu dài, rồi cuối cùng hoàn thành món ăn trong khi chúng tôi chờ đợi thêm chút nữa.

Vào thời đại này, chúng ta cũng được kêu gọi làm dụng cụ Tin Lành nhưng nếu chúng ta vốn không làm hết sứ mệnh được ban cho trong thời gian dài rồi lại trở nên khác thì ấy là nhờ Đức Chúa Trời đã chờ đợi chúng ta.

Vì có Đức Chúa Trời Cha Mẹ không từ bỏ dù là con cái chậm nhưng chờ đợi đến cuối cùng, cho nên chúng ta có thể tích lũy phước lành thông qua vận động truyền đạo 7 tỷ nhân loại, đúng không? Tôi sẽ đảm đương chức vụ Tin Lành một cách chăm chỉ hơn nữa và đáp lại ân huệ của Đức Chúa Trời.