Mẹ tôi sanh lại thành thanh niên giọt sương rạng đông
Im Su Jeong từ Gwangju, Hàn Quốc
![](/wp-content/uploads/2019/05/mom-reborn-youth-like-dew-dawn.jpg)
Mẹ tôi rất không thích sự tôi đi Hội Thánh. Khi tôi về nhà mẹ đẻ và định truyền lời lẽ thật dù là một chút thì mẹ đẩy lưng tôi với ý rằng hãy mau về nhà, còn khi tôi truyền bằng điện thoại thì mẹ cúp máy đơn phương. Khi tôi lấy hết dũng khí và mời mẹ đến Siôn thì mẹ giận dữ mà nói rằng “Sao lại lặp lại lời có nói cũng không ích gì thế?”. Lúc đó tôi khóc đầm đìa. Dù tôi gắng sức mình để làm hết đạo lý con cái chăng nữa, nhưng mẹ tôi vẫn chỉ lạnh lùng thôi.
Đó là lúc mẹ chồng bị ngã, nên nghỉ dưỡng ở nhà tôi. Dù là mẹ đẻ, dù là mẹ chồng, đều cao tuổi, nên đau đớn bởi bệnh tật và tai nạn. Trông thấy hình ảnh ấy, tôi muốn bằng mọi cách rao truyền tin tức về Nước Thiên Đàng không có đau đớn, không có buồn rầu. Mẹ chồng tôi cũng là người không để tôi thốt ra dù chỉ là từ “Hội” của Hội Thánh, thế nhưng có lẽ mẹ chồng bực bội vì suốt ngày chỉ ở trong nhà, nên nghe tốt lời Kinh Thánh khác với ngày thường. Tôi mua Kinh Thánh cỡ chữ to, và cho mẹ chồng biết tường tận về lời Kinh Thánh.
Tuy mẹ chồng hiểu ra lẽ thật, nhưng vì e dè các thành viên khác trong gia đình nên đã không thể thoải mái tiếp nhận. Dù tôi định từ bỏ, nhưng trông thấy càng ngày sức khỏe mẹ chồng càng suy yếu thì tôi không thể dừng lại được. Tôi nài nỉ khẩn thiết rằng hãy giữ Lễ Vượt Qua chứa đựng phước lành sự cứu rỗi, thì mẹ chồng đã đưa ra quyết định. Mẹ chồng nói rằng sẽ tin vào Đức Chúa Trời mà con dâu tin, rồi đã cùng giữ Lễ Vượt Qua.
Khi mẹ chồng trở nên người nhà Siôn rồi thì tôi càng nghĩ tới mẹ đẻ hơn nữa. Tôi dâng cầu nguyện bằng tấm lòng khẩn thiết, rồi lại tìm đến mẹ đẻ. Mẹ tôi đuối sức vì chăm bệnh cho cha tôi đã phẫu thuật ung thư. Mẹ có sự đổi khác nào đó. Học Kinh Thánh với mẹ tôi những 2 tiếng vào ngày đó là điều tôi đã không kỳ vọng tới.
Điều kỳ diệu hơn là câu chuyện giấc mơ của mẹ tôi. Mẹ nói rằng đã mơ thấy có những người bước lên cầu thang dài thả xuống từ trên trời mà leo lên trời hàng nối hàng. Khi đến lượt mình, mẹ tôi đã bước lên cầu thang mà leo lên rồi đứng trước mặt cánh cửa sáng láng huy hoàng, nhưng không được cho vào bởi cớ không có tên trong sách, nên mẹ tôi chỉ biết giậm chân rồi tỉnh giấc mơ. Khi dò xem lời liên quan đến sách sự sống trong Kinh Thánh, mẹ tôi nói rằng “Hóa ra nơi đó chính là Nước Thiên Đàng.” rồi đã tiếp nhận Đức Chúa Trời.
Mẹ tôi học Kinh Thánh sao mà quá lâu đến mức khi mẹ học lời từ người nhà, tôi chỉ ngồi bên cạnh tìm câu Kinh Thánh cho mẹ thôi mà cũng thấy mệt nhọc. Mẹ cũng đọc Sách Lẽ Thật rất kỹ càng, và cứ đến ngày Sabát thì mẹ đến Hội Thánh trước tiên nhất.
Khi Lễ Vượt Qua đến gần, mẹ không ngừng rao truyền lẽ thật cho em tôi thông qua tin nhắn và cuộc gọi. Em tôi trách tôi rằng sao lại đưa mẹ đến Hội Thánh để mẹ làm khó mình, nhưng đã tỏ vẻ ngạc nhiên với sự biến hóa của mẹ, người vốn phản đối tín ngưỡng của tôi một cách ngoan cường. Sự biến hóa của mẹ làm biến hóa kể cả em tôi, nên em tôi đã tự tìm đến Siôn ở gần nơi cư ngụ rồi nhận lấy phước lành sự sống mới.
Mẹ nói rằng món quà lớn nhất có thể trao tặng cho gia đình chính là sự cùng nhau đi vào Nước Thiên Đàng, nên mẹ đã truyền lời cho cả cha tôi nữa. Cha tôi cũng không hề lay chuyển suốt mấy tháng giống như mẹ tôi đã từng. Thế rồi vào một ngày Sabát nọ, sự việc không ngờ tới đã xảy ra. Đó là cha tôi đã một mình hỏi đường rồi tìm đến Hội Thánh. Cha tôi nói rằng các thánh đồ đều thân thiện và tươi sáng nên Hội Thánh thật sáng sủa, rồi đã vui mừng nhận lấy phước lành cứu rỗi, và còn thờ phượng nữa.
Mẹ tôi ôm lấy Kinh Thánh suốt cả ngày Sabát, giờ thì phát biểu lẽ thật suốt cả ngày. Mẹ tôi cứng chắc như đá suốt 20 năm, nhưng đã thay đổi đến mức không nhận ra. Hiện thực này thật kỳ diệu thay! Lời của Đức Chúa Trời phán rằng đến kỳ thì Ngài sẽ nôn nả hoàn thành dường như ứng nghiệm với gia đình tôi.
Trông thấy mẹ tôi dạo này, tôi ghi khắc mới mẻ về ý nghĩa của thanh niên giọt sương rạng đông. Tuy thân thể mẹ tôi suy yếu nhưng linh hồn là thanh niên. Chính mẹ tôi là giọt sương rạng đông chân chính. Cùng với mẹ tôi sanh lại thành thanh niên giọt sương rạng đông, tôi sẽ chuẩn bị hết sức món quà lớn nhất dành cho các thành viên gia đình còn lại và truyền cho họ.