Tìm kiếm cửa hẹp dẫn dắt đến sự sống
Carly Dinnie từ Middletown, CT, Mỹ
Khoảng năm 2008, tôi cảm thấy rằng tai nạn như sự thay đổi khí tượng và động đất, dần xảy ra thường xuyên. Vì đã nghe lời tiên tri Kinh Thánh rằng những tai nạn như thế sẽ xảy ra như là điềm báo vào thời đại Nước Thiên Đàng đến gần, nên tôi lo nghĩ nghiêm túc về sự cứu rỗi và cuộc sống của tôi. Tôi đã sống cuộc sống không làm theo Đức Chúa Trời và không biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi đi đến kết luận rằng tôi không thể đi vào Nước Thiên Đàng.
Sau đó, tôi tìm kiếm lẽ thật và Đức Chúa Trời. Tôi tìm thấy rất nhiều video trên mạng Internet, và đọc sách về tôn giáo tại nhà sách trong mấy tiếng đồng hồ. Tôi đã đăng ký câu lạc bộ công giáo trong trường đại học và hỏi người lãnh đạo rất nhiều câu hỏi, cũng đọc truyền đạo đơn mà nhiều tín đồ đã để lại trước cửa chính, nhưng không một ai giải khát cho linh hồn tôi. Bởi vì tất cả mọi căn cứ ấy chỉ là suy nghĩ hay là kinh nghiệm của con người thôi. Làm thế nào tôi biết ấy là đúng hay sai?
Vì khát lẽ thật, tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh để trực tiếp tìm kiếm Đức Chúa Trời. Tôi tò mò rằng trong sách Sáng Thế Ký, phần mà Đức Chúa Trời đã biểu hiện rằng “Chúng Ta” là chỉ về ai. Tôi chỉ suy nghĩ rằng ấy là viết sai chính tả trong Kinh Thánh của tôi, rồi đọc tiếp Kinh Thánh Tân Ước. Lúc đó, một câu đập vào mắt tôi.
“Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.” Mathiơ 7:13-14
Trong khi đọc đi đọc lại câu này, tôi hiểu biết rằng tất thảy mọi điều mà tôi đã nghe về Đức Chúa Trời tại xung quanh đều là giả dối. Người chăn đã nói rằng dù không tin Đức Chúa Trời cũng có thể đi vào Nước Thiên Đàng, truyền đạo đơn và sách về tôn giáo được chép rằng chỉ cần tin vào Đức Chúa Trời là được đi vào Nước Thiên Đàng, các bạn bè đã nói rằng nếu là người tốt bụng thì có thể đi vào Nước Thiên Đàng được… Xét theo chủ trương của họ thì tất thảy mọi người có thể đi vào Nước Thiên Đàng được. Tuy nhiên, chủ trương của họ không đúng với lời của Đức Chúa Jêsus phán rằng bầy nhỏ đi đến con đường sự sống. Từ khi đó, tôi quyết tâm rằng bản thân tôi sẽ thuộc vào “bầy nhỏ” ấy.
Mấy ngày sau, tôi đi đến hội chợ câu lạc bộ trong trường, lúc đó, đã có một câu lạc bộ học Kinh Thánh thuộc Cơ Đốc giáo. Tôi đã xem giờ họp nhóm của câu lạc bộ để tham gia học Kinh Thánh nhưng không hợp lịch học của tôi.
Một tuần sau từ lúc ấy, tôi đã được nhận thư mời của câu lạc bộ học Kinh Thánh Êlôhim tại bãi đỗ xe trong trường. Tôi đã tham gia vì lịch học của tôi không trùng với thời gian nhóm họp trong thư mời. Tôi đã ngạc nhiên bởi sự đối xử thân thiện của các hội viên câu lạc bộ ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi suy nghĩ rằng “Trên thế gian, liệu có câu lạc bộ khác có những người tốt đẹp thế này nhóm lại chăng?”
Học Kinh Thánh cũng rất tuyệt vời. Sau khi nhóm họp kết thúc, từng người một trở về nhà rồi, nhưng tôi hỏi liên tục cho đến thời gian đóng cửa trung tâm sinh viên tại tiền sảnh phía sau. Sau khi kết thúc học Kinh Thánh, các hội viên mời tôi đến Siôn vào Thứ Bảy. Tôi đi đến Siôn và được hoan nghênh một lần nữa bởi nụ cười tươi sáng, và tôi rất vui mừng khi trông thấy các khuôn mặt quen thuộc đã gặp tại nhóm họp học Kinh Thánh.
Vào ngày đó, tôi dò xem những lời tiên tri chính xác trong Kinh Thánh về Đức Chúa Jêsus Tái Lâm và tiếp nhận lẽ thật ngay. Tôi rớt nước mắt vì sự thật rằng tôi đã tìm thấy Đức Chúa Trời đến trái đất này để cứu rỗi chúng ta vào thời đại này. Đêm hôm ấy, tôi tìm đến mẹ ruột, người yêu mến Đức Chúa Trời và đi đến hội thánh mỗi Chủ nhật.
“Mẹ ơi. Đấng Christ đã đến lần thứ hai trên trái đất này trong xác thịt!”
Mẹ ruột đã nhìn tôi chằm chằm. Vì mẹ biết rằng tôi hay nghi ngờ và nếu không có chứng cớ chính xác thì không tin. 2 tuần sau, mẹ ruột dò xem lời lẽ thật tại Siôn, được nhận phước lành sự sống mới. 1 năm sau, tôi và mẹ ruột thăm viếng Hàn Quốc và được ôm vào lòng của Đức Chúa Trời Mẹ.
Càng dò xem lời, tôi càng muốn rao truyền lẽ thật cho mọi người tôi gặp vì tấm lòng được nóng nhiệt bởi Thánh Linh. Trong trường, tôi sử dụng tốt thời gian nghỉ giữa 2 tiết học và rao truyền lời. Một ngày nọ, gần 12 giờ đêm, tôi định ra ngoài phòng máy tính thì thấy vẫn còn một người ở lại. Vì thời gian rất muộn, nên tôi nghĩ rằng có lẽ người ấy không muốn nghe lời. Nhưng đột nhiên tôi nghĩ rằng “Nếu người kia là chị em phần linh hồn của tôi thì thế nào?”, nên tôi đến gần người ấy và truyền lời. Vì phòng thực tập bị đóng, nên chúng tôi phải ra ngoài, nhưng sinh viên đó hoàn toàn mê lời lẽ thật nên nói rằng hãy cho xem thêm một câu nữa. Cuối cùng, sinh viên đó bắt đầu cuộc sống mới trong Siôn.
Một lần nọ khi tôi đang giới thiệu về câu lạc bộ học Kinh Thánh Êlôhim tại hội chợ câu lạc bộ, một sinh viên mới bị lạc đường và luống cuống đến gian hàng của chúng tôi. Sau khi chỉ đường một cách thân thiện, tôi mời sinh viên ấy đến câu lạc bộ. Sau này, sinh viên ấy tham gia nhóm họp, và trở thành người nhà trên trời.
Trong trường đại học, bây giờ rất nhiều linh hồn đang đổ dồn vào Siôn thông qua nhóm họp học Kinh Thánh và truyền đạo tại khuôn viên. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đi làm, nhưng bởi ân điển của Đức Chúa Trời, tôi đang đi con đường đức tin nhờ tham gia vào Tin Lành thông qua phương thức rất đa dạng.
Bây giờ cũng vậy, khi đọc Mathiơ 7:13, mắt tôi đầm đìa giọt lệ. Vì lời này là lời làm cho tôi gặp gỡ Đức Chúa Trời Cha Mẹ, là Đấng Cứu Chúa, và bắt đầu cuộc sống đức tin đầy phước lành.
Con xin cảm tạ và tán dương Đức Chúa Trời Cha Mẹ, là Đấng đã dẫn dắt con đến cửa sự sống nhờ ứng đáp lời cầu nguyện của con, là kẻ thiếu thốn. Đức Chúa Trời đưa bàn tay nhân từ cho tôi, là kẻ thậm chí không có tư cách đi vào Nước Thiên Đàng. Cho đến khi đi vào Nước Thiên Đàng, tôi sẽ tìm kiếm người nhà trên trời bị mất và dâng niềm vui lên Cha Mẹ.