Cho tới khi tất thảy lời tiên tri Kinh Thánh được ứng nghiệm
Kim Min Kyung từ Cheongju, Hàn Quốc
Đã gần một năm kể từ khi tôi bắt đầu sứ mệnh truyền giáo ở nước ngoài. Mỗi khi tấm lòng tôi dần yếu đi vì thời tiết nắng nóng quanh năm, rào cản ngôn ngữ lớn và đồ ăn không hợp khẩu vị, thì những lời Kinh Thánh này đã truyền thêm sức mới cho linh hồn tôi:
“Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hãy nạp gươm vào vỏ; vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết vì gươm. Ngươi tưởng ta không có thể xin Cha ta lập tức cho ta hơn mười hai đạo thiên sứ sao? Nếu vậy, thế nào cho ứng nghiệm lời Kinh thánh đã chép rằng việc nầy tất phải xảy đến?” Mathiơ 26:52-54
Bất cứ lúc nào Đức Chúa Jêsus cũng có thể tránh được tình huống đó, nhưng Ngài đã lặng lẽ chịu đựng khổ nạn trên thập tự giá để ứng nghiệm những lời tiên tri trong Kinh Thánh. Mọi sự mà Đức Chúa Jêsus đã làm theo lời tiên tri để cứu rỗi các con cái của Ngài khiến tôi thấy mình phải có tinh thần trách nhiệm đối với sứ mệnh Tin Lành. Dĩ nhiên, những lời tiên tri trong Kinh Thánh chắc chắn sẽ được ứng nghiệm cho dù tôi có hoàn thành sứ mệnh Tin Lành hay không, nhưng tôi muốn trở thành nhân vật chính hoàn thành lời tiên tri. Vì vậy, tôi liên tục lặp lại lời này trong tâm trí: “Nếu tôi không làm như vậy thì lời tiên tri Kinh Thánh sẽ ứng nghiệm thể nào?”. Tinh thần trách nhiệm và tinh thần của người chủ đã giúp tôi vượt qua những khó khăn của hiện thực.
Lời của Cha luôn là sức mạnh nâng đỡ cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục siêng năng rao truyền lời của Đức Chúa Trời để có thể trở thành nhân vật chính làm ứng nghiệm lời tiên tri.