Lý do cây tróc bạc được sống lại

Jeong Eun Jeong từ Seoul, Hàn Quốc

7,114 lượt xem

Mấy năm trước, tôi muốn nuôi thực vật nên ghé vào cửa hàng hoa cảnh. Vì tôi không đủ tự tin nuôi nhiệt tình, nên nói rằng hãy giới thiệu thực vật mau chóng lớn dù không để tâm mấy, thì cô chủ cửa hàng giới thiệu “cây tróc bạc” cho tôi. Cây tróc bạc có hoa văn màu trắng bạc trên viền xanh lá cây. Khi nhìn vào lá tươi xanh của cây tróc bạc, tôi thấy thật sảng khoái, và tôi có được sự tự tin vì cô chủ cửa hàng nói rằng phải lười biếng thì mới có thể nuôi được, nên tôi đã mua nó về nhà.

Như lời nói của cô chủ cửa hàng, cây tróc bạc thật sự chóng lớn. Dù đặt tại chỗ không có ánh nắng mặt trời và gió, và thỉnh thoảng tôi mới tưới nước cho nhưng lá mọc mới, và những lá đã mọc ra trước thì rất xanh tươi khỏe mạnh. Tôi không để ý nhiều và nuôi tốt trong một thời gian như mong muốn.

Tuy nhiên từ ngày nào đó, những lá xanh chuyển sang màu vàng và rũ xuống. Hoa văn màu trắng bạc lấp lánh cũng bị mờ đi. Không biết lý do tại sao nên tôi chuyển chậu hoa sang cửa sổ và tưới nước nhiều hơn nhưng không khá hơn.

Khác với lúc đầu, cây tróc bạc chỉ còn lại vài cái lá bị rũ xuống nên trông thật tồi tàn. Tôi nghĩ rằng nên nuôi thực vật mới hay chăng, nhưng dù sao thì tôi đã nuôi thực vật này rất lâu mà đã không quan tâm nhiều đến nó, nên tôi tìm xem đặc trưng của cây tróc bạc.

“Tróc bạc là thực vật sống ở vùng nhiệt đới, nhưng nếu đặt tại chỗ trời nắng thì bị héo khô, còn nếu đặt trong bóng râm thì lá chuyển sang màu vàng nên việc điều tiết ánh mặt trời là quan trọng nhất. Thực vật này thích nước nhưng nếu tưới nước quá nhiều thì rễ mục nát nên tưới nước khi đất bên ngoài khô là tốt.”

Tôi đã không biết cây tróc bạc có đặc trưng nào mà cứ chỉ tưới nước không dự tính trước nên cây bị hư hại như thế. Ngay lập tức tôi chuyển cây tróc bạc sang chỗ trời sáng. Khi đất khô thì tưới nước và bổ sung dung dịch dinh dưỡng nữa.

Tuy muộn nhưng may thay càng ngày cây tróc bạc lấy lại được màu sắc vốn có. Khoảng 1 tháng trôi qua, hoa văn màu trắng bạc được rõ nét và từng một hai chiếc lá mới mọc lên. Tôi cảm thấy có lỗi vì đã không nuôi thực vật đẹp thế này bằng tình yêu thương.

Trong khi nuôi cây tróc bạc, tôi tự suy xét lại về thái độ và trạng thái tinh thần đã đối xử nhiều linh hồn xung quanh tôi. Bởi vì có suy nghĩ rằng tôi chỉ rao truyền tri thức cho linh hồn mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho tôi mà đã thỏa lòng hay sao, giống như không nắm bắt đặc trưng của cây tróc bạc, không quan tâm gì mà chỉ tưới nước thôi nhưng lại nghĩ rằng đã làm xong hết chuyện của tôi.

Khi có tình yêu thương thì mới có “sự quan tâm”. Để cứu một linh hồn thì nhất định phải có tấm lòng yêu thương linh hồn ấy. Tất cả mọi người thế gian cần thiết tình yêu thương của Đức Chúa Trời – Đấng ban nước sự sống. Tôi quyết tâm sẽ rao truyền tình yêu thương của Đức Chúa Trời nhờ quan tâm ấm áp đến từng một linh hồn. Và mong đợi nhiều linh hồn khát nước được sống lại như cây tróc bạc một cách tươi xanh.