Loại bỏ chất thải nhựa

​Lee Sun Ju từ Gwangju, Hàn Quốc

358 Xem

Nhiều trang trại bị thiệt hại nặng nề do mưa lớn vào mùa hè năm 2020. Các thành viên ở Gwangju đã lên kế hoạch giúp đỡ những người nông dân gặp khó khăn. Chúng tôi nhanh chóng lên đường khi nghe tin rằng sông Hwangryonggang bị lũ và tất cả các khu đất nông nghiệp và những ngôi nhà kính gần đó đều chìm trong nước lụt.

Ngay khi đến nơi, chúng tôi liền chia nhóm và đi tản vào bên trong những cánh đồng và những ngôi nhà kính. Tôi được giao nhiệm vụ dọn dẹp bên trong một ngôi nhà kính. Khi nước lụt rút đi thì tất cả các loại hoa màu đều bị cuốn trôi hết, chỉ còn lại rác thải nhựa và những thanh sắt ngổn ngang khắp nơi. Thấy chúng tôi đến, hai vợ chồng nông dân cảm thấy nhẹ nhõm và cảm ơn chúng tôi vì đã đến giúp. Họ nói rằng họ không biết bắt đầu từ đâu.

Tôi nhặt những thanh sắt còn sót lại và những rác thải nhựa rồi mang ra bên ngoài. Khi thời gian trôi qua, nhiệt độ bên trong ngôi nhà kính cũng tăng lên và những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt của chúng tôi. Nhưng với suy nghĩ rằng phải nhanh chóng giúp các nông dân khắc phục thiệt hại nên chúng tôi không thể ngừng làm việc dù chỉ một lúc. Các thành viên khác cũng bị đỏ mặt vì nóng nhưng vẫn làm việc siêng năng. Nhờ vậy, công việc kết thúc sớm hơn chúng tôi nghĩ.

Khi chúng tôi chào tạm biệt đôi vợ chồng nông dân, họ nói, “Chúng tôi không biết sẽ phải mất bao lâu để dọn dẹp xong nếu chỉ có hai chúng tôi cố gắng xoay sở, nhưng nhờ có các bạn, chúng tôi đã có thể hoàn thành công việc một cách nhanh chóng. Tôi nghĩ bây giờ tôi có thể trồng một thứ gì đó.” và cảm động rơi nước mắt. Nhìn thấy hai vợ chồng người nông dân chuẩn bị cho sự khởi đầu mới cho dù còn nhiều thử thách, tôi đã rất xúc động.

Tôi cũng vậy, sẽ không nản lòng ngay cả trong khó khăn, và coi đó như một cơ hội để làm mới bản thân. Khi tôi cày xới tấm lòng mình và gieo trồng vào đó niềm vui, lòng biết ơn và sự tôn trọng, tôi tin rằng tôi sẽ có nhiều hy vọng hơn về Nước Thiên Đàng.