
Có một cửa hàng bánh sandwich mà nếu muốn ăn bánh sandwich thì bạn phải nhìn lên trời. Nhưng điểm đặc biệt của cửa hàng này không chỉ có vậy. Ở đó không có bàn ăn, ghế ngồi hay quầy tính tiền. Thậm chí, cửa hàng không phải ở tầng 1, tầng 2 mà ở tận tầng 7. Ở nơi như thế thì có thể nghĩ rằng làm sao mà kinh doanh được nhưng khu vực xung quanh cửa hàng luôn tấp nập những thực khách đã tìm đến sau khi nghe nói về cửa hàng. Đó là cửa hàng bánh sandwich có tên là “Jaffle Chutes” ở Melbourne, Úc.
Jaffle Chutes có nghĩa là bánh sandwich được giao bằng dù. Đúng như tên gọi của cửa hàng, sau khi khách hàng thanh toán trực tuyến, nhập thời gian nhận hàng và đợi ở nơi đánh dấu X ở bên cạnh tòa nhà có cửa hàng, bánh sandwich sẽ rơi xuống bằng một chiếc dù nhỏ. Vì vậy, không có ngoại lệ, tất cả những người tụ tập ở đây đều nhìn lên bầu trời.
Vì tầng 1 là nơi mọi người có thể ra vào dễ dàng thì có giá thuê nhà đắt quá nên cửa hàng đã được mở ở tầng 7. Nhưng nhờ ý tưởng độc đáo này mà cửa hàng đã thành công vang dội. Ngay cả những điều kiện tồi tệ hay những nhược điểm chí mạng cũng có thể trở thành lợi thế mang tính đột phá tùy thuộc vào cách mà bạn nhìn nhận chúng.