Tôi thực tiễn trước!

2797 Xem

Gia đình là cộng đồng nhỏ nhất. Cộng đồng là “tập thể” có cùng mục đích, hành động hoặc sinh hoạt. Khi sống cùng với nhiều người trong một nhà chứ không phải sống một mình, đôi khi chúng ta trì hoãn hoặc đùn đẩy cho nhau những gì bản thân phải làm, và thỉnh thoảng chúng ta muốn người khác làm cho công việc vốn phải làm cùng nhau. Có nhiều lúc, chúng ta lại ganh đua vô ích.

Vậy nên, nhiệm vụ của tháng này là “Tôi thực tiễn trước!”. Không phải là ăn món ngon trước hay chọn đồ tốt trước, mà là thực tiễn yêu thương, quan tâm và hy sinh cho gia đình trước!

Mẹo hay​
Khi cãi nhau thì bắt tay giảng hòa trước, chào hỏi niềm nở trước, cười tươi trước, bắt chuyện một cách ấm áp trước, khi thấy bừa bộn thì dọn dẹp trước, tiếp đãi tử tế trước, nhượng bộ trước, bỏ đi lòng tự tôn trước, biểu hiện yêu thương trước, hầu việc trước, liên lạc trước để người nhà không phải chờ đợi, khi có ý kiến khác nhau thì lùi lại một bước trước, làm trước công việc mà người nhà thấy phiền phức v.v…