Nghỉ ngơi thực sự

Lee Jae Uk từ Sacheon, Hàn Quốc

8,148 lượt xem

Có một việc mà nhiều người lao động thường làm khi nhận lịch của năm mới. Đó là đếm số ngày nghỉ. Ngày nghỉ mang đến nhiều niềm vui thể ấy cho những người lao động. Đối với người vừa bắt đầu sự nghiệp như tôi thì mùa thu 2018 là một trong những khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời. Đó là vì tôi có thể nghỉ ngơi trong 7 ngày: 5 ngày của kỳ nghỉ Trung thu, 1 ngày cho ngày quốc khánh Hàn Quốc và 1 ngày cho ngày Hangul (Chữ cái tiếng Hàn).

Tôi đã trở lại công việc sau kỳ nghỉ dài. Dù đã bắt đầu làm việc với quyết tâm: “Vì đã nghỉ ngơi đầy đủ nên tôi sẽ làm việc chăm chỉ từ hôm nay”, nhưng tôi thấy thật khó để tập trung vào công việc. Công việc dễ làm thường ngày lại khiến tôi bối rối. Nhiều việc bị yêu cầu làm lại vì tôi đã chỉ làm qua loa mà không xử lý các bước cần thiết. Đến tài liệu tôi viết cũng bị sếp khiển trách vì đã bỏ sót những điểm chính. Tôi đã phải vật lộn mất vài ngày rồi mới lấy lại được trạng thái nhanh nhẹn và thành thạo trong công việc như trước đây.

“Vì sao tôi lại như vậy vào những ngày này?”

Tôi tắm nhanh, nằm lên giường rồi suy nghĩ cẩn thận về bản thân. Quãng thời gian xem TV, lướt web và chợp mắt lướt qua trong đầu. Lý do tôi không thể thích ứng với lịch trình bận rộn là vì cơ thể tôi đã rơi vào trạng thái lười biếng trong cả kỳ nghỉ.

Thực ra, dù thật vất vả để làm việc tại công sở dường như chiến trường, nhưng những ngày đó đã giúp tôi sống một cuộc đời trung tín và siêng năng mà không bị lười biếng. Tôi có động lực hơn khi làm việc với mục tiêu rõ ràng vì có thể trông thấy kết quả của sự nỗ lực. Thế nhưng khi đến kỳ nghỉ, tôi đã không làm gì trong thời gian quá lâu, như sự bù đắp cho quãng thời gian vất vả làm việc cho đến lúc đó. Tôi đã nghĩ tôi phải nghỉ ngơi. Tôi đã có thể dành ngày nghỉ để giúp đỡ các thành viên trong gia đình đang bận rộn với kỳ nghỉ quốc gia hoặc dành thời gian phát triển bản thân, là điều mà tôi thường gác lại trong ngày thường do lịch trình bận rộn. Nhưng cuối cùng, kỳ nghỉ mà tôi đã trải qua với sự biếng nhác đã ảnh hưởng tiêu cực đến tôi.

Tôi đã rất thất vọng, nhưng cuối cùng tôi cũng đã nhận ra điều gì đó. Mỗi ngày, các người nhà Siôn của chúng ta đều bận rộn làm công việc Tin Lành. Đôi lúc chúng ta cần nghỉ ngơi để nạp năng lượng. Song nếu chúng ta dừng hết mọi việc thì điều đó sẽ trở thành chất độc hủy hoại linh hồn chúng ta chứ đừng nói đến việc được nghỉ ngơi. Nếu chúng ta nghĩ rằng nghỉ ngơi là thời gian không làm gì thì sự lười biếng sẽ âm thầm tiếp cận chúng ta và hủy hoại kết quả Tin Lành mà chúng ta đã làm chỉ trong khoảnh khắc.

“Sự biếng nhác làm cho ngủ mê; Và linh hồn trễ nải sẽ bị đói khát.” Châm ngôn 19:15

“Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa.” Rôma 12:11

Tôi nghĩ rằng bây giờ tôi mới biết tại sao những câu này tồn tại trong Kinh Thánh.

Từng mỗi một lời đều cho biết rằng việc tạo nên nhịp điệu ổn định trong ngày chính là con đường để có sự nghỉ ngơi đúng đắn. Tôi đồng ý với điều này. Tôi cũng sẽ có sự nghỉ ngơi thực sự, nghĩa là việc vừa suy ngẫm về bản thân trong khi vừa làm cả công việc phần linh hồn và phần xác thịt được ban cho. Rồi tôi sẽ được nạp lại năng lượng cả phần linh hồn lẫn phần xác thịt và mạnh mẽ chạy hướng đến phía trước khi kỳ nghỉ kết thúc.