Vòng tuần hoàn thiện lành của tình yêu thương
Jeong Min Ji từ Busan, Hàn Quốc

Tôi đã nhóm lại cùng với các người nhà bản địa tại Dhaka, thủ đô của Bangladesh để hoạt động làm sạch đường phố. Tuy là mùa mưa mà mưa có thể rơi bất cứ lúc nào, nhưng thời tiết ngày đó rất quang đãng như thể cổ vũ chúng tôi. Nhờ đó, hình ảnh các người nhà mặc đồng phục áo thun xanh da trời kết hợp với áo gilê vàng trông tỏa sáng hơn nữa.
Nơi mà chúng tôi định làm sạch là gần bệnh viện tổng hợp lớn, mà các loại rác rưởi và bụi bặm chất chồng hỗn độn toàn khu vực ấy, nên phải dọn dẹp chi li bằng tay. Dù mồ hôi chảy ròng ròng nhưng mọi người đều di chuyển siêng năng, nên lượng rác thải thu gom thông qua làm sạch đường phố một lát vào buổi sáng đã đạt đến 1 tấn. Một nhân viên bệnh viện dõi theo chúng tôi, đã ra tận bên ngoài bệnh viện và khen ngợi các người nhà. Và không lâu sau, những người mang theo máy ảnh đã tìm đến chúng tôi. Hóa ra nhân viên bệnh viện đã báo tin hoạt động phụng sự của chúng tôi với tòa ngôn luận.
Thật ra tại Bangladesh – nơi Hồi giáo và Hinđu giáo là chủ đạo, bản thân việc các thánh đồ Hội Thánh hoạt động phụng sự là việc rất thận trọng. Hơn nữa, việc tòa ngôn luận đến để lấy tin là sự việc không thể nghĩ tới. Nhưng, tin tức hoạt động phụng sự của chúng tôi đã được đăng y nguyên trên báo chí địa phương. Sau khi kết thúc hoạt động phụng sự, chúng tôi đã thăm viếng bệnh viện nhờ lời mời của nhân viên bệnh viện. Sau khi lắng nghe giải thích về hoạt động phụng sự của chúng tôi, nhân viên bệnh viện tỏ ra ý chí rằng bản thân mình cũng sẽ giúp gì đó. Chúng tôi tự khắc thốt ra lời cảm tạ trước ý tốt không ngờ đến.
Tôi đã nhận thức một cách chắc chắn thông qua phụng sự lần này. Rằng việc làm thiện lành chia sẻ trong khi không mong chờ thù lao có sức mạnh làm dịch chuyển tấm lòng người khác. Đây chính là vòng tuần hoàn thiện lành của tình yêu thương mà Đức Chúa Trời Mẹ dạy dỗ cho chúng ta.