Hãy chia sẻ ôn khí tình yêu thương

Kim Hyeon Gyeong từ Gangneung, Hàn Quốc

569 Xem

Tôi đã tham gia vào hoạt động phụng sự giao hàng than cùng với ông xã.

Vì suốt mấy năm do có chuyện riêng, tôi đã không thể tham gia hoạt động phụng sự giao hàng than được tiến hành hàng năm ở Hội Thánh, nên lần này tôi thấy mới lạ. Tôi rất phấn khích từ ngày hôm trước lễ hội và đốt cháy ý chí rằng “Tôi sẽ giao hết cả.”, thì các người nhà nói rằng “Đi đến hiện trường rồi hãy nói.” và mỉm cười đầy ẩn ý.

Ngày hôm sau, phải sau khi đến nơi mà chúng tôi chuyển than, tôi mới hiểu biết nụ cười ấy có ý nghĩa gì.

Làng xóm bờ biển này nằm ở đồi dốc đến nỗi không thể lên cầu thang được nếu không nắm lấy lan can, và mỗi con đường hẻm đều dốc đứng nên không dễ chuyển than. Trong khi lo lắng giao hàng than như thế nào, hàng trăm người nhà lên cầu thang như leo núi và đứng thành một hàng thẳng. Tôi cũng chờ đợi trong số đó, và nhận than được chuyển lên trải qua tay của nhiều người. Hàng ngũ than được chuyển liên tiếp nên không có thời gian nghỉ ngơi và suy nghĩ điều khác, nhưng tôi rất hòa hợp với các người nhà nên cơ thể tự dưng chuyển động.

Nếu người phía trước mệt mỏi thì đổi vị trí cho, và ai đó rời khỏi chỗ thì các người nhà đứng cách một khoảng rộng thêm chút nữa và tiếp tục giao hàng than. Vì mọi người nhà chuyển động như một cơ thể nên giao hàng than cho 6 gia đình được kết thúc trong chốc lát. Sau khi kết thúc giao hàng than cuối cùng, hết thảy chúng tôi đều cất tiếng hoan hô.

Một người giao hàng 100 viên than là việc rất khó. Tuy nhiên một trăm người trở thành một thì cũng có thể giao hàng 1.000 viên than một cách dễ dàng. Phụng sự vào ngày này đã chia sẻ sự quan tâm, tình yêu thương và nụ cười, không phải chỉ lấp đầy ôn khí cho gia đình đã được giao hàng than, mà còn là thời gian để tấm lòng của chúng tôi đã trở thành một được lấp đầy bởi ôn khí.