Cùng nhau phụng sự tình nguyện

Park Eun Gyeong từ Cape Town, Cộng hòa Nam Phi

5,906 lượt xem

Chúng tôi, các người nhà của Siôn Cape Town và Siôn Bellville, đã xắn tay áo để dọn dẹp đường phố ở khu vực trung tâm của Cape Town. Khi chúng tôi đi đến đó, khu trung tâm trông sạch sẽ nhưng lại có rất nhiều cỏ dại và rác ở ngay phía ngoài trung tâm.

Các người nhà đã lập thành từng nhóm cho từng khu vực mà những người quét rác thường không thể làm tới. Chúng tôi nhặt rác trên đường theo trật tự hoàn hảo và nhổ những đám cỏ rậm. Chúng tôi không ngại đi vào những cống thoát nước để nhặt rác. Sau khi dọn dẹp, chúng tôi có thể thấy rằng những con đường trở nên sạch sẽ hơn rất nhiều mà thậm chí chúng không thể được so sánh đã là như thế nào trước đó.

Trên khuôn mặt của các tình nguyện viên Hội Thánh của Đức Chúa Trời luôn được biểu hiện rằng đã tình nguyện đúng như ý nghĩa của cái từ tình nguyện. Vì khuôn mặt luôn tươi cười. Ngày hôm đó cũng thế, bầu không khí vui vẻ của chúng tôi đã lan tỏa khắp cả thành phố; rất nhiều người đang hối hả đi qua đã dừng lại xem chúng tôi. Vài người trong số họ đã chụp hình chúng tôi hay còn quay phim chúng tôi nữa.

Nghị viên thành phố Bộ phúc lợi xã hội, người đã tham gia vào hoạt động phụng sự với hai con của bà, đã ngạc nhiên khi nghe tin Hội Thánh của Đức Chúa Trời được nhận Giải thưởng của Nữ hoàng Anh quốc, và cho biết rằng “Các tổ chức khác cũng làm công việc tình nguyện, nhưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời là tổ chức đầu tiên mà tôi thấy rằng đã làm công việc với một sự hăng hái lớn mà không đòi hỏi bất kỳ sự đền đáp nào.” Bà cũng bày tỏ mong muốn được trở nên thành viên của tổ chức của chúng ta. Cũng có một sinh viên đã cảm động nhiều khi thấy Hội Thánh chúng ta đi đầu trong công việc phụng sự tình nguyện. Bạn ấy đã hẹn gặp lại, nói rằng muốn được học Kinh Thánh tại Hội Thánh làm nhiều việc thiện lành.

Chúng tôi cầu nguyện cho họ sẽ trở thành người nhà thiên thượng của chúng ta khi họ tham gia vào phụng sự tình nguyện của chúng ta lần tiếp theo.